=) cách đây khoảng 10 năm trước,khi ấy Đế là 1 cậu bé ngây thơ hôn nhiên trong sáng và tốt bụng.Vào 1 đêm trăng rằm,khi từng con gió vi vu nhè nhẹ.Tớ và 1 người bạn rủ nhau đạp xe vào khu có ma nổi tiếng ở vúng quê tớ.Khi đã đi khá sâu vào nơi ấy,thấy 1 căn nhà lá,phía trước có 2 cái mã đang sáng lên.Thế là 2 đứa tò mò đạp xe vào..=)) ai dè vừa chạy vào bậc thềm căn nhà thì gió lào xào nổi lên,cây lá đung đưa trên đấu.Bất ngờ xe mình đang chạy thì bỗng bị kéo giựt ngược lại rớt gấn 1 nửa xe đạp xuống mương mặc dù mình chạy ngay giữa thềm xi măng.@ @ bánh xe cứ quay tít vù vù ngược lại..Bạn mình thấy thế đạp xe bắn như tên chạy ra,còn tớ thì cũng may biết vài câu chú..@@ đọc lên gõ vào yên sau thế là dừng..@@ rồi cong đuôi chạy nốt.