kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Các anh chị giúp em với!!

  1. #1

    Mặc định Các anh chị giúp em với!!

    Các anh chị tư vấn giúp em chuyện này, chuyện là em có người anh rễ rất tốt, hiền lành, đứng đắn, rất yêu thương chị của em. Nhưng không hiểu sao khoảng vài tháng gần đây anh ấy lại phản bội chị của em, hay nhắn tin hẹn hò đi uống càphê, đi ăn với một cô gái. Vì thấy anh ấy có những biểu hiện lạ, ví dụ như lúc nào cũng muốn gặp mặt người đó, nhớ nhung người đó, không gặp được thì đứng ngồi không yên, người có vẻ như bứt rứt khó chịu lắm...v.v Em có đọc trên mạng và thấy những biểu hiện đó giống những người bị dính bùa yêu hay ngải yêu. Và em có nhờ một người thầy xem dùm, ông ấy nói anh rễ em bị dính bùa yêu của người dân tộc. Thật sự thì đó giờ em không tin lắm mấy chuyện này, nhưng khi vào net đi lòng vòng thì em thấy chuyện bùa yêu, ngải yêu được nhắc đến rất nhiều. Xin cho em lời khuyên em phải làm sao để giúp chị của em?

  2. #2

    Mặc định

    nếu mới bị thì bạn tìm xem mấy cách giải bùa ở trên này nè , như là lấy lá khế hay nấu nước đậu xanh đó bạn
    “Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.

  3. #3

    Mặc định

    ngoài chuyện tìm cảm giữa 2 vợ chồng anh chị bạn thì ko dám nói đến nhưng bàn về vấn đề bùa yêu thì nghe nói nhiều vậy thôi chứ tìm cũng không dễ đâu bạn. thời buổi này thật ít giả nhiều chưa chắc đã bị bùa yêu mà có khi thay lòng đổi dạ đó bạn. còn về giải bùa yêu thì phải xem người ta bùa kiểu gì mới có cách giải cụ thể bạn ạ.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthu_soma Xem Bài Gởi
    nếu mới bị thì bạn tìm xem mấy cách giải bùa ở trên này nè , như là lấy lá khế hay nấu nước đậu xanh đó bạn
    Cảm ơn bạn nhiều, nhưng bạn có thể nói rõ hơn được không?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThaoPhuong Xem Bài Gởi
    Các anh chị tư vấn giúp em chuyện này, chuyện là em có người anh rễ rất tốt, hiền lành, đứng đắn, rất yêu thương chị của em. Nhưng không hiểu sao khoảng vài tháng gần đây anh ấy lại phản bội chị của em, hay nhắn tin hẹn hò đi uống càphê, đi ăn với một cô gái. Vì thấy anh ấy có những biểu hiện lạ, ví dụ như lúc nào cũng muốn gặp mặt người đó, nhớ nhung người đó, không gặp được thì đứng ngồi không yên, người có vẻ như bứt rứt khó chịu lắm...v.v Em có đọc trên mạng và thấy những biểu hiện đó giống những người bị dính bùa yêu hay ngải yêu. Và em có nhờ một người thầy xem dùm, ông ấy nói anh rễ em bị dính bùa yêu của người dân tộc. Thật sự thì đó giờ em không tin lắm mấy chuyện này, nhưng khi vào net đi lòng vòng thì em thấy chuyện bùa yêu, ngải yêu được nhắc đến rất nhiều. Xin cho em lời khuyên em phải làm sao để giúp chị của em?
    trời ơi, bùa ngải gì chứ. anh rể đó mà tốt hả, lấy chị mà chưa lấy em gái luôn là may rồi. mỗi loại năng lương có một sức mạnh vô cùng nếu anh ta không phải là kẻ lăng nhăng léng phéng thì có bùa ngải nào đụng tới được. anh ta mà yêu chị bạn thật lòng thì sức mạnh đó không có bùa ngải nào phá được hết. tốt nhất nếu bạn là con gái tránh xa anh ta ra không anh ta lại dính bùa yêu, ngải yêu của bạn đó. tôi không đùa đâu. tôi là con trai nên đoi khi cũng nghĩ bậy mà, nên theo lẽ thường thì cái anh này không phải là kẻ trung tình. và dễ thay lòng. nếu có thể thì như tôi nói vậy lấy chị rồi lấy em luôn một thể. nêu bạn thăc mắc về tâm linh thực sự thì liên hệ tn với mình chúng ta cùng thảo luận còn chuyện anh rể bạn chỉ là vấn đề tâm lý bình thường thôi. nếu muốn giữ anh ta thì đợi anh ta chán cái cô đó rồi lại quay về mái nhà xua thôi. "đồ mới ai mà chảng muốn mặc"

  6. #6

    Mặc định

    chuyện nhỏ thui mò bạn muốn mình có thể giúp 2 vợ chồng hòa thuận và về với nhau
    Vũ Dũng Thành:big_hug:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
    trời ơi, bùa ngải gì chứ. anh rể đó mà tốt hả, lấy chị mà chưa lấy em gái luôn là may rồi. mỗi loại năng lương có một sức mạnh vô cùng nếu anh ta không phải là kẻ lăng nhăng léng phéng thì có bùa ngải nào đụng tới được. anh ta mà yêu chị bạn thật lòng thì sức mạnh đó không có bùa ngải nào phá được hết. tốt nhất nếu bạn là con gái tránh xa anh ta ra không anh ta lại dính bùa yêu, ngải yêu của bạn đó. tôi không đùa đâu. tôi là con trai nên đoi khi cũng nghĩ bậy mà, nên theo lẽ thường thì cái anh này không phải là kẻ trung tình. và dễ thay lòng. nếu có thể thì như tôi nói vậy lấy chị rồi lấy em luôn một thể. nêu bạn thăc mắc về tâm linh thực sự thì liên hệ tn với mình chúng ta cùng thảo luận còn chuyện anh rể bạn chỉ là vấn đề tâm lý bình thường thôi. nếu muốn giữ anh ta thì đợi anh ta chán cái cô đó rồi lại quay về mái nhà xua thôi. "đồ mới ai mà chảng muốn mặc"
    Bạn có trái tim thật nhân hậu ,lời góp ý quá hay và chân thật

  8. #8

    Mặc định

    m nghĩ chẳng liên quan đến bùa yêu đâu, j ngta cạp bồ hoài,nhớ nhung- đứng ngooi f k yên...thì có vẻ a ta yêu cô gái này thật, b nên giúp c b vượt qua,nếu tráitim a ta k còn dành cho m thì đừng hy vọng gì nữa,k cô gái này sẽ có cô cái khác thôi.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    Cảm ơn các anh chị đã cho em ý kiến, em sẽ kể tiếp câu chuyện nè: sau khi người thầy người dân tộc Chàm (người đã nói anh rể em bị dình bùa) giải bùa cho anh rể em, thì không hiểu sao từ lúc đó đến giờ anh thay đổi hẳn, không còn biểu hiện nhung nhớ, không còn gặp nữa, bi giờ thì lại yêu thương chị em như cách đây 4 tháng trước. Mặc dù cái hôm mà bị chị em bắt gặp anh nhắn tin và đi ăn với người đó (lúc đó chưa được giải bùa, anh cư xử với chị em rất lạnh lùng, nói với chị em rằng ảnh với cô gái đó hợp nhau, ảnh hết thương chị, nói chung mà giống như muốn ly hôn với chị của em). Diễn biến câu chuyện là như vậy đó, theo các anh chị thì ông anh rể em có bị dính bùa thật không? hãy cho em những ý kiến chân thành nhé, đừng trả lời em với nội dung châm biếm, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThaoPhuong Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các anh chị đã cho em ý kiến, em sẽ kể tiếp câu chuyện nè: sau khi người thầy người dân tộc Chàm (người đã nói anh rể em bị dình bùa) giải bùa cho anh rể em, thì không hiểu sao từ lúc đó đến giờ anh thay đổi hẳn, không còn biểu hiện nhung nhớ, không còn gặp nữa, bi giờ thì lại yêu thương chị em như cách đây 4 tháng trước. Mặc dù cái hôm mà bị chị em bắt gặp anh nhắn tin và đi ăn với người đó (lúc đó chưa được giải bùa, anh cư xử với chị em rất lạnh lùng, nói với chị em rằng ảnh với cô gái đó hợp nhau, ảnh hết thương chị, nói chung mà giống như muốn ly hôn với chị của em). Diễn biến câu chuyện là như vậy đó, theo các anh chị thì ông anh rể em có bị dính bùa thật không? hãy cho em những ý kiến chân thành nhé, đừng trả lời em với nội dung châm biếm, cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ.
    vẫn là câu nói trước đây của tôi thôi, cô ngốc à. chẳng qua là ăn rồi thì bỏ thôi lẽ thường mà. tôi vẫn khuyên bạn nên cẩn thận với người này. còn nếu bạn đã yêu anh ta thì mình khỏi khuyên. chị em một chồng có gì là lạ. tôi cũng là con trai nên khuyên bạn thật lòng đó. nếu đã yêu thì nói chuyện với cha mẹ và chị kết hợp chứ đừng hỏi như vậy nữa. chỉ tôi cho cô gái ngốc kia đã yêu anh rể bạn thôi. thằng nào mà như anh rể bạn mà trả vậy(phần lớn thôi không phải hết đâu nhé). họ chơi qua qua đường thôi. khi chán rồi thì lại về với vợ. vậy nên khuyên nên làm vợ anh ta đã rồi nhận xét sẽ chính xác hơn. không tin bạn quan hệ với anh ta đi lần đầu tiên anh ta sẽ nói: anh yêu em, nhưng sợ chị em buồn nên em giũ bí mật chờ đợi cơ hội...

  11. #11

    Mặc định

    Mong bạn hãy nói chuyện lịch sự một chút. Thứ nhất: Mình đã có bạn trai. Thứ hai: Anh rể của mình chỉ có những biểu hiện bất thường như vậy thôi, chứ chưa có a,x,y,z gì cô kia cả, nên dùng từ từ ăn rồi là không đúng. Thứ ba: vì một mối quan hệ mơ hồ kia mà đòi ly dị vợ thì quả là không bình thường. Thứ 4: Kể từ ngày được thầy giải bùa thì lại 180o quay qua thương vợ như xưa. Thứ 5: vì chị mình có nói với mình rằng: chị đang rất hoang mang, nếu anh bị bỏ bùa thì chị sẽ sẵn sàng tha thứ, còn nếu anh lăng nhăng thì sẽ quyết định ly hôn. Mình được biết trên diễn đàn này cũng có một số anh chị có biết về vấn đề này, nên nhờ chỉ bảo thêm cho mình. Mình muốn biết thật sự có chuyện bùa ngải trên đời này không. Nếu có thì có lẽ ngay cả bạn cũng cần cảnh giác. Khuyên bạn đừng lấy nỗi đau của người khác làm trò cười cho bản thân.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThaoPhuong Xem Bài Gởi
    Mong bạn hãy nói chuyện lịch sự một chút. Thứ nhất: Mình đã có bạn trai. Thứ hai: Anh rể của mình chỉ có những biểu hiện bất thường như vậy thôi, chứ chưa có a,x,y,z gì cô kia cả, nên dùng từ từ ăn rồi là không đúng. Thứ ba: vì một mối quan hệ mơ hồ kia mà đòi ly dị vợ thì quả là không bình thường. Thứ 4: Kể từ ngày được thầy giải bùa thì lại 180o quay qua thương vợ như xưa. Thứ 5: vì chị mình có nói với mình rằng: chị đang rất hoang mang, nếu anh bị bỏ bùa thì chị sẽ sẵn sàng tha thứ, còn nếu anh lăng nhăng thì sẽ quyết định ly hôn. Mình được biết trên diễn đàn này cũng có một số anh chị có biết về vấn đề này, nên nhờ chỉ bảo thêm cho mình. Mình muốn biết thật sự có chuyện bùa ngải trên đời này không. Nếu có thì có lẽ ngay cả bạn cũng cần cảnh giác. Khuyên bạn đừng lấy nỗi đau của người khác làm trò cười cho bản thân.
    xưa nay mình không tin bùa ngải là 1, không tin vào loại người như anh rể cậu là 2, giải bùa gì khi mà không có bùa( muốn luyện bùa hả luyên 30 năm di nhé) là 3. nếu cô gái kia dùng bùa mà lại bỏ anh ta ư? ngốc là 4. thứ 5 có bạn trai không có nghĩa là không thể... Tôi không đùa với bạn cũng không lấy đó làm trò cười cho bản thân là 6. tôi chỉ phân tích tâm lý theo tự nhiên mà thôi là 7 đó. bạn tin hay không là tùy. ngoài ra còn một điểm này con trai không trăng hoa cũng như hạt cát nhỏ trong đống cát mà thôi. con trai mà không có tính trăng hoa thì chắc là loại 2 giói tính. còn con gái thì tôi chịu chưa hiểu hết.

  13. #13

    Mặc định

    Chẳng có bùa yêu nào đâu. Là do chị bạn không dám chấp nhận sự thật là ông chồng lăng nhăng. Đau xót lắm chứ, giận lắm chứ .... nhưng đàn ông là thế đấy.

  14. #14

    Mặc định

    Uh, nếu ngta đã xài bùa thì phải cho đến khi đạt được cái ng đó muốn chứ s lại bỏ ngang z nhở.

    Còn về khoảng từ 1 người đàn ông tốt sau khi lấy vợ về biến chứng thì cũng không ít trường hợp.
    Nên cũng cần suy xét lại yếu tố con người trước rồi hẵn nghĩ tới có dính bùa ngãi hay không bạn àh.
    Mà giờ ngồi suy diễn nữa, thì không biết trạng thái anh rể thương lại chị bạn kéo dài được bao lâu. Tốt nhất cứ theo dõi tình hình hiện tại cái đã rồi tính tiếp.
    Ông bà ta hay nói "giục tốc bất đạt"

  15. #15

    Mặc định

    "khăn thương nhớ ai
    khăn vắt trên vai
    khăn thương nhớ ai
    khăn rơi xuống đất"
    chu choa... vậy hồi xưa, ông bà mình cũng bị dính bùa yêu dữ nha !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  16. #16

    Mặc định

    Bùa yêu gì. Do đạo đức xã hội thôi. Hồi xưa gian dâm là chuyện động trời, thời nay là chuyện "bình thường". No cơm ấm cật, dậm dật linh tinh.:smug:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tự truyện đầu tiên của một nhà ngoại cảm Việt Nam 2011
    By maiduyen22 in forum Ngoại cảm - Khả năng đặc biệt
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 13-10-2012, 07:36 PM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. Oan hồn trong xóm trọ
    By downphim in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 14-07-2011, 02:46 PM
  4. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM
  5. Khoảnh khắc ngọt ngào
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-03-2011, 02:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •