Tôi quen bạn gái tôi được gần 1 năm rồi..một hôm đi chơi cùng bạn gái. có số đt lạ nhắn tin tới hỏi số đt anh trai của bạn gái tôi.. cô ấy có lễ phép và trả lời đầy đủ. và hỏi lại ai vậy thì lại bị chữi như trút nước vào mặt.
tôi nghĩ rằng tôi có quen vì trước tôi có xài sdt đấy.nhưng sau khi nhắn tin thì phát hiện là không quen.. nó chữi tôi xối xả.đầy những lời lẽ xúc phạm tôi..tôi đã không giữ được mình nên đã chữi lại..nó tự nhận nó tên V.. và còn cho biết biệt danh nữa.tôi ko hề quen V.. và V thì có biết tôi.vì bạn gái tôi sát nhà V.
tiếp đó tôi đã điều tra rõ về chủ nhân của số đt ấy.

Tôi vốn cũng là 1 con người bình thường thôi.nóng tính nữa.
thế là 1 hôm tôi đi tìm V. mượn đt bạn gọi tìm.. nhưng V k ra.và khuya về V nhắn tin vào số đt ấy xin lỗi về việc của mình. [ nhưng tôi k hề hay biết về tin nhắn này ]
vài ngày sau.. ngày 03.09 tôi gọi đt và nhắn tin cho V ra gặp tôi.[ V giờ đang học lớp 10. và tôi là sinh viên năm nhất ] khi ra gặp nhau tôi đã muốn mọi chuyện yên ổn... nhưng V lại k như vậy. V rất ngoan cố..
tôi không kiềm đưoc bản tánh của mình.. tôi đã đánh V hơi nặg tay..khi đó thì V nhận lỗi..tôi thấy V chảy máu mũi. tôi bảo V đi về trọ đi.vì thấy như vậy quá ác.
hôm ấy V gọi gia đình ra [ vì V ở trọ cách nhà 20km..đi học cấp 3 trường huyện mà] thế là gia đình bên đó đưa V đến bệnh viện tỉnh.bên gia đình V gọi đt và dọa tôi rằng V gãy xương mũi..tôi cũng lấy làm lo lắng.
2 hôm sau.Gia đình V viết đơn kiện ra thị trấn.. tôi bị gọi ra làm việc.
ngay hôm sau GĐ tôi đi thăm V.. nhưng tôi được thông tin từ bạn bè gần nhà V là V đang ở nhà.. k phải ở bệnh viện [ cách nhà V 40km ..cách nhà tôi 20km.] vì quãng đường cũng hơi xa so với đường quê và xe máy là phương tiện chính... Gđ ấy vẫn chạy hơn 40km ra bệnh viện. để gd tôi đến thăm.. dù BÁc sĩ k muốn họ ở lại vì bệnh k quá nặng.để dành chỗ cho người khác nằm.nhưng gia đình này rất ngoan cố.
theo thông tin chị Y tá bạn chị gái tôi cho hay rằng V bị chấn thương nhẹ vùng mũi và tràn dịch bụng..và V k hề năm viện.
....
sau 1 thời gian.. thì gd tôi vào thăm.xem hóa đơn tiền thuốc thì chỉ hơn 400 ngàn. nhưng ông thân sinh ra V lại đòi 10 triệu tiền bồi thường..mẹ tôi không đồng ý.vì quá cao so với sự thật.lại 1 quãng thời gian gian nan nữa tới với tôi.
ông ta k hề chịu thương lượng...cuối cùng vụ này được đưua lên huyện...

Lần đầu tiền tôi bị gọi về khi đang học tại Vũng tàu.... về thì cũng lấy lại lời khai..và bên công an có cho hay rằng tôi sẽ ra hầu tòa và có thể trên 3 năm tù giam...cũng may mắn là gia đình tôi có ngừoi bên luật sư và công an trại giam cho biết rằng k tới 10tr như họ yêu cầu và khó mà đi tù .
chúng tôi biết rằng bên cơ quan pháp luật có nháy nháy với gđ bên kia rồi.

ngày 28.03 .. lần thứ 2 tôi xách ba lô về quê vì có giấy mời từ C.A điều tra.
lần này lên thì tôi biết được hồ sơ bênh án tăng lên rất nhiều so với sự thật
Gãy xương chính mũi + chấn thương mạn sườn.+ chấn thương vùng bụng trong + nằm viện 9 ngày..
toàn là ba xạo. nhưng tôi k thể cãi lại đc .. luật đời giờ là thế rồi.
sao giờ đây tôi cảm thấy ghét cơ quan pháp luật, ghét cái chế độ này quá.dù tôi hiểu rõ hành vi vi phạm Pháp luật của mình ..
Thôi giờ cũng đành. luật mà.
nhưng đạo lý.. luật nhân quả ở đâu?
phải có người quyết định. ngừoi thay đổi nó chứ.


Tôi cần một người thầy giỏi,tôi cần 1 vị sư phụ.tôi sẽ mang ơn suốt 7 đời 10 kiếp.mãi mãi cho tới khi linh hồn tôi k được luân hồi.

rất cám ơn và vui khi bạn đã đọc bài viết của tôi.
thân ái