Cậu bé sống sót kỳ lạ nhờ phép ban phong thánh.
![]()
Jake Finkbonner (12 tuổi) đến từ tiểu bang Washington đã gần như mất cả cuộc đời mình cho một loại vi khuẩn ăn thịt người. Thế nhưng cậu bé đã sống sót kỳ lạ sau khi một nữ tu tên Takakwitha đến bệnh viện và đặt một di vật lên chân cậu bé.
Gia đình tin đã cứu sống cậu bé bằng một lời cầu nguyện. Người ta tin rằng, người phụ nữ bản địa Mỹ sẽ được phong thánh bởi Đức Thánh Cha. Gia đình Finkbonner đã tới Rome để tham dự buổi lễ mà Đức giáo hoàng Benedict XVI sẽ đặt tên Kateri Takakwitha-một công giáo Mỹ sống vào thế kỷ 17 là một vị thánh vào ngày Chủ nhật.
Theo AP cho biết: từ khi 5 tuổi, Finkbonner đã bị hoại tử vì vi khuẩn fasciitis thông qua một vết cắn trên môi. Các vi khuẩn đã lây lan một cách nhanh chóng và bác sĩ phải tiêm thuốc gây mê cho Finkbonner trong vòng 2 ngày ngay sau khi cậu bé bị lây nhiễm bệnh. Gần 2 tuần sau đó, cha mẹ của Finkbonner đã chuẩn bị để chôn cất con trai họ vì tình trạng sức khỏe của cậu bé ngày càng xấu đi.
Gia đình Finkbonner tin rằng con trai của mình đã được chữa khỏi căn bệnh quái ác bởi chính Takakwitha-người phụ nữ công giáo bản địa Mỹ, sống cách ngày nay khoảng 350 năm.
Một ngày, một nữ tu sĩ tên Takakwitha đến bệnh viện và đặt một di vật của người phụ nữ bản địa Mỹ lên chân Finkbonner. Cùng ngày hôm đó, các bác sĩ đã tuyên bố rằng căn bệnh nhiễm trùng của Finkbonner đã ngừng phát triển và chắc chắn cậu bé sẽ sống.
Takakwitha là một nhân vật quan trọng đối với người công giáo Mỹ bản địa. Cô được rửa tội Catholic bởi chính các tu sĩ Dòng Tên (Hội của chúa Giêsu).
Trả lời AP, cha của cậu bé- Donny Finkbonner đã rất vui mừng nói: “Nó giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào và họ lại mở nó lên cho nó được thoát ra ngoài. Tất cả đã dừng lại. Đó quả là một ngày tuyệt vời”.
Ông Donny Finkbonner là thành viên của bộ tộc Native Lummi Mỹ và nói rằng ông đã được học về Takakwitha ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Người phụ nữ này là một nhân vật quan trọng đối với người Công giáo bản địa Mỹ vì cô đã được rửa tội Catholic do các tu sĩ Dòng Tên (Hội của chúa Giêsu). Takakwitha đã xưng một lời thề trinh tiết cho tới khi cô qua đời ở tuổi 24 vì bị bức hại bởi những người bản địa khác.
Được phép của Đức Giáo Hoàng, đối với người Thiên Chúa giáo bản địa của Mỹ, Kateri Takakwitha sẽ trở thành một vị thánh.
Giống như Jake Finkbonner, cô bị một căn bệnh có những vết sẹo trên khuôn mặt. Mọi người nói rằng Takakwitha đã bị bệnh đậu mùa. Căn bệnh đó đã giết chết cha mẹ và anh trai của Takakwitha, để lại trên mặt cô những vết sẹo. Đối với Jake, đó là vi khuẩn ăn thịt mà nó có thể cướp đi mạng sống của cậu.
Gia đình Finkbonner tin chắc rằng, đức tin và sự chia sẻ của mình với Takakwitha cùng với gốc rễ người bản địa Mỹ đã cho phép các phép lạ giữ lại tính mạng cho cậu bé sau hơn 20 ca phẫu thuật tái tạo sau đó.
Mọi người tin rằng Takakwitha chia sẻ với Finkbonner bởi chính căn bệnh mà họ đã phải chịu đựng từ nhỏ.
Bây giờ, câu chuyện của Finkbonner và Takakwitha sẽ trở thành câu chuyện được giới thiệu đầu tiên vào ngày phong thánh Chủ nhật của người bản địa Mỹ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)







Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks