Nhảm nhí chuyện nhập vong chữa bệnh
GiadinhNet - Thời gian gần đây, người dân xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan liên quan và Báo GĐ&XH, họ cho biết tại đền thờ nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh đang bị một người lợi dụng để nhập vong chữa bệnh…
Việc “cậu” Hân hành nghề chữa bệnh mê tín đang làm xấu đi hình ảnh đền thờ Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: TG
Bỗng dưng biết “bấm”
Tìm về đền thờ Nguyễn Đức Cảnh, chúng tôi gặp chị Bùi Thị Kim Loan – người phụ trách phần lễ hàng ngày của đền. Biết lý do cuộc gặp, chị Loan vui vẻ tiếp đón, ân cần. Theo chị Loan, ngày thường đền khá vắng vẻ. Khách đến thăm đền, thắp nhang chủ yếu là các đơn vị ban ngành của thành phố, những người dân quanh khu vực và du khách phương xa.
Đang định hỏi chuyện về nhân vật bị “tố” trong lá đơn kiến nghị khẩn cấp thì bỗng nhiên nhân vật xuất hiện. Đó là người đàn ông chừng ngoài 40, dáng người nhỏ, nhanh nhẹn, ông này dựng xe máy gọn gàng vào góc sân, bước vào trong đền rồi cười chào khách. Khá quen thuộc, ông ta tiến thẳng vào ban công đồng chắp tay vái rồi tiến vào cung cấm.
Chừng 5 phút sau, nhân vật đặc biệt, tên là Lê Văn Hân - 43 tuổi (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) trở lại bàn trà ngồi uống nước theo lời mời của chúng tôi. Trong câu chuyện, ông Hân cho biết, ông rất ngạc nhiên về khả năng “khác người” của mình cách đây 3 năm. “Lần viếng thăm đền cuối năm 2011, sau khi thắp nhang, khấn vái xong bất ngờ có cảm giác nhẹ bẫng người, trên đỉnh đầu như có luồng điện xoáy tròn và bên trong cơ thể như có mình rồng trườn… khiến tôi sợ hãi. Sau đó chẳng còn biết gì nữa. Chỉ thấy, khi tỉnh lại, nghe mọi người kể mới biết mình vừa được “bác” nhập xác”, ông Hân kể.
Câu chuyện càng trở nên ly kỳ, hơn khi ông Hân nói mình vừa giúp được mấy trường hợp mắc bệnh mà bệnh viện trả về, nay đã khỏi và khỏe trở lại. Điển hình nhất, theo ông Hân là vụ cháu Mai Hương 4 tuổi (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) 17 ngày không ăn uống gì, cứ hễ ăn chút gì lại nôn ra hết. Đi khắp nơi chữa trị đều không tìm ra căn nguyên của bệnh. “Vậy mà tôi chỉ sử dụng phương pháp...bấm huyệt, đến nay bé đã bắt đầu ăn uống trở lại”, ông Hân khoe.
Như để lý giải cho “năng lượng đặc biệt” này, ông Hân bảo phương pháp chữa bệnh của ông là bấm huyệt đạo nơi đỉnh đầu và một số huyệt trên cơ thể.
Ông Hân cho hay, trước đây ông làm nghề in ấn, quảng cáo, có cơ sở sản xuất tại nhà nhưng sau lần được trời cho ăn lộc chữa bệnh, dù trong đời chưa một lần học Đông y, chưa từng bấm huyệt cho ai bao giờ nhưng bỗng dưng lại biết bấm huyệt.
Dừng việc chữa bệnh nhảm nhí
Chị Loan – người phụ trách lễ thức ở đền kể: Từ ngày được “chọn” nhập vong thì gần như tuần nào ông Hân cũng đến đền thắp nhang rồi ngồi chơi ở đây. Thi thoảng có người đau ốm không khỏi, hoặc bệnh không rõ nguyên nhân thì ông Hân lại “ra tay” giải cứu.
Trao đổi về vấn đề đơn thư kiến nghị của dân cư xã An Đồng xung quanh chuyện ông Hân chữa bệnh, bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Hải phòng – Trưởng ban quản lý di tích đền thờ Nguyễn Đức Cảnh cho biết: “Việc ông Hân chữa bệnh tôi mới biết cách đây 2 tuần khi xuống đền tổ chức cuộc họp thường kỳ với cán bộ nhân viên coi đền. Lúc đó, chị Loan có nói với tôi về trường hợp ôngHân chữa giúp mấy người ở huyện Thủy Nguyên đã khỏi bệnh. Nghe thấy thế, tôi đã yêu cầu chị Loan phải cho dừng việc chữa bệnh ở đây, tránh ảnh hưởng tới hoạt động tôn nghiêm của bản đền. Không có chuyện “cậu” Hân đó ngồi thiền nhập vong này nọ trong di tích này được”, bà Huệ khẳng định.
Dương Đăng Thùy
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks