- Xin chào mọi người !
- Việc là ở kế bên nhà cháu xảy ra việc mà cháu nghĩ giống như bị thư ếm vậy.
- Khoảng 1 tuần gần đây, thì mới xảy ra tình trạng nặng hơn, vì là hàng xóm nên anh chủ nhà mới qua nói chuyện nên mình mới biết.
- Khoảng 2 tuần trước, vợ của anh ấy bảo là bị đau bụng, khó ăn và cứng giống như bị chướng bụng vậy, có đi bác sĩ uống thuốc và chụp citi thì bên trong giống như 1 cục sáp hay 1 cục dầu hỏa khô vậy, nên phẩu thuật thì lấy ra là 1 cục màu đen thui, cả nhà cũng ko hiểu tại sao như vậy nữa.
- Do vợ của ảnh phải nằm viện nên ảnh lên sân thượng rút đồ mang vào cho vợ thì trên sân thượng cũng có 1 cái cục sáp đen thui y như vậy, ảnh nói là ko biết từ lúc nào nữa, ảnh lấy cái xúc tính xúc đi bỏ vì thấy nó ghê, thì đang xúc ảnh nhận điện thoại là vợ bị huyết hư hay cái gì đó, vết mổ đứt chỉ, phải cấp cứu, lúc đó cái cục sáp đó nó chảy ra màu đen và lẫn màu đỏ như máu.
- Vào viện thì khi bác sĩ kiểm tra, thì bên trong lại có 1 cái cục y như vậy nữa, nên phải lấy ra mà vừa phẫu thuật hồi 2 giờ trước.
- Bác sĩ cũng nói thẳng với anh ấy là vợ ảnh ko có chữa bằng y học được và bảo khéo ảnh đi tìm thầy đi, vì từng có chuyện xảy ra như vậy rồi.
- Đúng y như rằng, sau khi phẩu thuật lần thứ 2 thì bụng của vợ ảnh nó lại trướng lên nữa. Nghe ảnh nói ảnh có mời thầy chùa đến xem, thầy bảo là cái này nặng rồi, phải tìm thầy giỏi hơn thầy ếm nếu ko vợ ảnh sẽ chết.
- Nhưng có lẽ vì số trời nên ảnh tìm thầy nhưng có lẽ là ko cao tay bằng khiến cho cục sáp đó vỡ ra làm cho vợ ảnh chết luôn, nghe nói là ghê lắm, bụng chỉ đó vỡ ra luôn, chảy máu và sáp đen.
- Sau tang lễ, thì nghe ảnh nói là trên sân thượng chỉ còn 1 vệt đen trên đất, nhưng bây giờ con gái của ảnh chỉ lại xuất hiện hiện tượng đó nữa, lại bị trướng bụng như vậy.
- Xin mọi người giúp đỡ !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks