Em biết đến diễn đàn cũng đã lâu nhưng chỉ là lập nick để đọc mấy bài về ngải gọi là cho biết chứ cũng ko hiểu gì về mọi thứ mà mọi người bình luận trên này. Nhưng đến hnay thực sự là e ko biết bấu víu nhờ sự giúp đỡ từ đâu nữa nên mong mọi người thương tình nghe chuyện của em rồi giúp đỡ em với. Em và người yêu em quen nhau trong hoàn cảnh cũng ... cô ý là "gái" còn e thì trong 1 lần chia tay người yêu nghe lời bọn bạn tỉ tê nên đi tìm của lạ. Thực sự là từ trước đến giờ cũng chưa bao h đi bóc bánh trả tiền nên 1 2 lần đâu e cũng chỉ tâm sự với cô ý như bình thường cũng chả có ý định gì. Nhưng sau vài lần e bắt đầu có sự chú ý tới cô ý và cũng tìm hiểu sâu hơn. Lúc đầu cũng nghĩ cô ý vì kinh tế mà đối xử vậy cả mình. Nhưng sau 1 thời gian nửa năm trời e chuyển về ở cùng cô ý. Thực sự e mới hiểu đc bản chất cô ý. Cô ý vì e từ bỏ con đường đó, bỏ cả những ngừoi bạn xấu chuyên đi bay lắc để chăm lo cho e. Cuộc đời của cô ý cũng lắm gian truân từ tấm bé nên mục đích duy nhất cô ý đi "làm" là để mua đc 1 ngôi nhà cho mẹ và chị em ( vì nhà cô ý ở quê bố cô đã đem bán ăn chơi hết ) e cũng nỗ lực và sau 2 tháng tìm kiếm cũng đã tìm đc chỗ ưng ý để vừa lòng cô ý. Từ hồi quen e cô ý đã bỏ thói quen thức đêm để sáng dậy đi học trang điểm. Và giờ đã gần học xong. Mọi chuyện tiến triển rất tốt đẹp và 1 đám cưới là điều mà cả 2 chúng e mong mỏi từ lâu. Nhưng trớ trêu thay trong thời gian e dọn về nhà bme đẻ em để lựa lời nói với các cụ thì thời gian đó cô ý bắt đầu có ý nghĩ mặc cảm về bản thân rồi về gia đình cô ý. Cô ý sợ sau này mối quan hệ của e rộng sẽ gặp lại những người mà cô ý đã từng gặp. Nhưng vì thấy e rất hào hứng về đám cưới nên cô ý ko dám nói cho e biết để rồi dần dần cô ý tự mình xa e. Đến bây giờ thì cô ý đang có ý định đi làm lại. Thực sự e đang rất rối bời. Chả biết phải như nào. Chỉ biết lên đây hỏi mọi người về cách làm bùa yêu để e có thể chăm lo cho cô ý. Bọn e thực sự rất yêu nhau nhưng vì những điều đó mà cô ý chủ động ra đi để e tốt hơn. Nhưng thực sự là cái e cần bây giờ chỉ là cô ý. Em mong mọi người tìm cách giúp đỡ e. E ở HN. E đang rất rất cần sự chỉ giúp vì thời gian cũng ko còn nhiều. E chỉ có thể làm quyết định đi làm lại của cô ý chậm đi vài ngày. Mong mọi người cứu lấy chúng em...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks