Chuyện là thế này xin mọi người giúp đỡ:
Ông C không còn trẻ, có vợ đã mất. Bà A (việt kiều) và bà B đều thích ông C, nhưng sau 1 thời gian, ông C ở với bà B, còn bà A về nước. Bà A đi xem bói thì thầy nói ông C bị dính bùa của bà B (còn nói luôn chỗ giấu), lúc đó, k ai tin bà A nên bà đã về nước và k liên lạc với ông C nữa.
Đến nay, ông C đã sống với bả gần 10 năm (ở nhà riêng). Trong thời gian đó, bà con dòng họ vì ghét bà B nên cũng ít qua lại với ông C. Mình để ý, trong lúc ở với bà B, ông C cũng có cãi nhau, nhưng ông C thường xuyên nghe lời bà. Con của ông C (ở nước ngoài, chỉ có 1ng ở VN) tháng nào cũng gởi tiền về nuôi ông. Số tiền gởi cũng dư ăn, dư xài đối với cuộc sống dưới quê. Có lúc, bà B còn đem cháu của bà về ở chung với ông C. Từ khi có bả, cá cua, tôm tép, ông C đều không đem về cho con cháu ruột mình nhiều như trước.
Cách nay mấy tháng, nhà ông B bị cháy vách (nhà lợp bằng lá, mỗi lần cháy một chỗ), tự nhiên cháy. Con ông xuống xem tình hình thì chưa gì hết con bà B đã kêu cát đá vào xây, con ông định báo chính quyền thì ông C không cho. Con ông nghi ngờ mẹ con bà B đã âm mưu làm việc đó (bằng cách trộn lưu huỳnh và photpho, vì vụ việc này trước kia có trường hợp đã lên báo). Ngoài ra, trước kia ông C có hứa sau khi mất sẽ cho bà B mượn đất canh tác 3 năm. Con bà B là hiệu trưởng 1 trường ở huyện, có ăn học, trường có phòng thí nghiệm và hóa chất nên ng con nghi ngờ là chính đáng. Cuối cùng các con ông đã bỏ tiền để xây căn nhà khang trang hơn.
Bây giờ ông đòi viết di chúc, không viết gì hơn ngoài việc cho bả mượn đất 5 năm. Lúc trước đi ra cô Phương ở Hàm Rồng kêu vợ ông C (đã mất) lên hỏi chuyện, bà lo đất ông bà tổ tiên khai hoang sẽ lọt vào tay bà B.
Mình muốn hỏi 1 điều là ÔNG B CÓ BỊ DÍNH BÙA HAY K?
Đó là toàn bộ câu chuyện gđ mình, xin k nêu tên.
Hình như bài hơi DÀI thì phải. Xin mọi ng giúp đỡ:praying:2
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks