Lời Phật dạy : Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu .
Bất hiếu thì sẽ bất nghĩa . Xem xong muốn nhìn tận mắt bộ mặt của những người làm con như thế này để thấy mà tránh xa..., hậu kiếp họ sẽ bị đày xuống tầng 7 của địa ngục.
Lời Phật dạy : Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu .
Bất hiếu thì sẽ bất nghĩa . Xem xong muốn nhìn tận mắt bộ mặt của những người làm con như thế này để thấy mà tránh xa..., hậu kiếp họ sẽ bị đày xuống tầng 7 của địa ngục.
Trời ơi!mẹ tui bả tát tôi bặt bặt,hồi nhỏ lì còn đánh tui nửaviolent105.Giờ thì chửi tui banh xác mà tui còn không dám trả lời huống chi có hành động như 2 clip trên.Nếu một mai tui đi làm có tiền thì sẽ cho ổng,pả cuộc sống hạnh phúc nhất.Báo hiếu lại thời gian ổng pả nuôi tui về vật chất và tình cảm luôn.hehe.
Ở quê tui bà đó hồi còn trẻ tàn nhẩn với con lắm,con bà ta trên 15 tuổi là phải tự kiếm sống xa nhà. Và dù bà ta ác độc con ,cháu không ai ưa nhưng vẩn gửi tiền hàng tháng về cho bà ta,khi bà ta chết thì vẩn về nhưng không ai rớt 1 giọt nước mắt nào.
Chẳng cần sắc đẹp nghiêng thành.
Chỉ cần nghiêng đổ lòng chồng tui đủ rồi!
violent105violent105violent105Thằng mất dạy này phải đọa địa ngục ngũ vô gián tôi mà ở gần nhà nó kiểu gì cũng phải cho nó vỡ a lô cho nó biết thế nào là địa ngục trần gian
lo quay với đứng ngó mà ko chịu đưa bà già đi trạm xá.
haiz...........................
đá vào đít thằng ku này violent105
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời
no have idea............
Thị Trấn Về Đêm...
mẹ nuôi con như biển bể lai láng,con nuôi mẹ thì tính tháng tính ngày.
Ai chẳng có cha mẹ sinh thành nuôi dạy.Ơn kia trả cả đời còn chẳng hết được nữa là,...
Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.
Những kẻ xúc vật như vậy còn sống trên đời làm gì nữa,
Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.
thiện tai thiện tai
thật đáng thương cho chúng sanh
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
điện thoại thông minh
sắp giầu rùi
súc sanh. Có át tới đâu dầu sinh ra ta vẫn là mẹ ta. Bất hiếu có chết cũg ko xóa được. Coi mà bực quá.
Ngày đó sẽ rất gần!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks