Kính các bác!
Gia đình tôi có một vấn đề này mà tìm mãi không ra lời giải đáp. Mẹ tôi bị đứt mạch máu não do tăng xông và mất đột ngột ở tuổi 64. Mẹ tôi tuối tân tỵ, mất giờ hợi, ngày tuất, tháng dần, nam giáp thân (2004)
Lúc đó tang gia rất là bối rối, mẹ tôi là em út trong nhà, các anh chị già hơn đều còn sống cả. Trong đêm thì gia đình gọi điện ra HN báo, ai cũng nói là chết trùng. Thế rồi dặn dò chúng tôi phải đặt con dao vào tay mẹ để chôn theo thì trùng mới không về bắt. Chúng tôi thì có biết gì đâu, nguoi lớn dặn sao nghe vậy. Ngay cái ngày liệm với chôn cũng mỗi thầy phán một kiểu, rối mù hết lên. Cuối cùng là theo ông thấy chùa ở gần nhà mà chôn cất. Ông ấy lại còn bày la ghi tăng lên 1 tuối là 65 ở bia mộ cho đỡ xấu!!! (tôi không tin mọi chuyện đơn giản thế). Rồi sau tang lễ thì mấy người bà con trong này lại mắng mỏ chúng tôi là hại mẹ ...khiến riêng tôi suy nghĩ nhiều và hoang mang, lo lắng cho các em.
Trong năm đó thì 2 lần tôi suyt vào nhà xác, mội lần cắt u nang, lan sau thì nhồi máu cơ tim. Từ đó đến nay thì 3 chị em chúng tôi chẳng ai khá giả và toàn có chuyện lục đục ly dị, căng thẳng trong gia đình...dâu rể trở nên hỗn hào hoặc ngoại tình.
Có người khuyên tôi nên đặt đá thach anh vào mộ mẹ. Tôi kính nhờ các cao nhân hoặc các bác có kinh nghiệm chỉ dẫn giùm 3 việc:
1/Đặt con dao vào tay mẹ chôn theo thì ảnh hưởng xấu đến con cháu thế nào? Tại sao lại có thầy khuyên tang quyến như vậy?
2/Nếu xấu thì phải làm thế nào? tìm đến ai nhờ giúp đỡ?
3/Có nên chôn đá thach anh tím vào mộ mẹ tôi không? Cách thức chôn đá thach anh tím vào mộ thế nào?
Cảm ơn các bác trước!
p/s: Có nguoi đã khuyên chúng tôi đi gọi hồn, chúng tôi đã thử vài lần theo đia chỉ cung cấp nhưng không gọi lên đuoc hoac là có chỗ cô đồng nói không đúng
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks