kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Sứ điệp từ trời

  1. #1

    Talking Sứ điệp từ trời

    Đây là những sứ điệp được Chúa mặc khải cho thị nhân Maria Divine Mercy. Ở đây mình sẽ chỉ trích dẫn 1 phần :coffee:

    Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đã và đang mạc khải những sứ điệp đầy tình yêu thương cho thị nhân Maria Divine Mercy. Những thông điệp này có thể sẽ ngọt ngào như mật đối với một số độc giả nhưng đồng thời cũng mang đến cay đắng trong lòng cho một số độc giả khác.

    Khi đọc những thông điệp này chúng ta sẽ nhận ra được tình yêu bao la vô bờ của Cha chúng ta, ngài muốn cứu toàn thể nhân loại không trừ một ai. Một số thông điệp có thể làm cho quý vị cảm thấy sợ hãi nhưng đây là một tin vui bởi vì như Chúa nói (TĐ 27/05/2012) ông Nôe vì quá sợ hãi và tin vào những thông điệp của Thiên Chúa nên ông đã đóng tàu. Những ai chế giễu cười nhạo những thông điệp này thì Chúa khuyên hãy nhớ lại những người cười nhạo ông Nôe ngày xưa. Khi lụt Đại Hồng Thủy tới, những người cười nhạo Nôe đều bị quét khỏi mặt đất!

    Maria Divine Mercy là một phụ nữ đã có gia đình hiện đang sống bên Châu Âu. Cô được Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cùng Thần Khí cũng như Mẹ Maria ban cho những thông điệp rất quan trọng và cấp bách có liên quan đến Sách Khải Huyền của Thánh Gioan có liên quan đến Cuối Thời nhưng không phải là Tận Thế. Những thông điệp này được ban cho cô Maria hầu như mỗi ngày cho tới ngày Chúa Tái Lâm.

    Chúa Giêsu muốn cô giấu tên và cô muốn người ta gọi cô là Maria Divine Mercy – tạm dịch là Maria Tông Đồ Lòng Chúa Xót Thương.

    Cô được nhận thông điệp kể từ tháng 11 năm 2010 cho đến nay. Cô được rất nhiều các tín hữu trên toàn thế giới, gồm một số linh mục, ủng hộ và được trang mạng The Warning Second Coming đưa lên nhằm mang ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn. Vì thấy được tầm quan trọng của những thông điệp này cho nên trang mạng http://sudieptutroi.net đã được thành lập cùng với sự đóng góp của một nhóm người nhiệt tâm bao gồm một số dịch giả nhiệt thành hầu mang lại lợi ích thiêng liêng cho người Việt chúng ta cũng như cập nhật hóa các thông tin quan trọng từ trời cao gởi tới cho nhân loại trong Thời Kỳ Cuối Thời này.

    Theo sắc luật của Bộ Truyền Bá Đức Tin AAS 58/16 (1966) (đã được ĐTC Phaolô VI chấp thuận) ghi rõ rằng: Những sách vở không cần xin phép chuẩn của Giáo quyền nữa, với điều kiện là những tài liệu này không ngược với đức tin và luân lý.

    Theo lịch sử Giáo Hội Công Giáo, những mạc khải tư, những lời tiên tri hoặc những phép lạ cần phải mất một thời gian rất dài và nhiều tốn kém rồi sau đó mới được Giáo Hội công nhận.

    Vì tính chất cấp bách của những thông điệp nên chúng tôi cố gắng đăng lên với hy vọng một số con cái Chúa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, gặt hái được ít nhiều lợi ích thiêng liêng. Chúng ta cũng nên hiểu rằng Giáo Hội không buộc ai phải tin những mạc khải tư, những lời tiên tri hoặc những phép lạ.

    Xin quý vị lưu ý, Satan rất xảo quyệt, những thông điệp này có thể bị sao chép rồi sửa đổi và gởi đi bằng email cho nhiều người và Sứ Điệp Từ Trời hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc này.

    Quý vị nên bắt đầu đọc từ những thông điệp đầu tiên để hiểu rõ hơn. Nếu quý vị nào muốn biết những thông điệp này đích thực từ ai xin đọc thông điệp Chúa Giêsu ban cho ngày 02/04/2012 và 20/05/2012. Nếu quý vị nào sợ hãi hay không tin mà còn nhạo cười thì đọc sứ điệp ngày 27/05/2012.

    Xin quý vị cùng đọc và cùng cầu nguyện chứ đừng đọc như đọc tin tức hay đọc báo.

    Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-10-2012 at 12:08 AM.

  2. #2

    Smile

    Sứ điệp được tiết lộ trong tháng 9/2012:

    Sứ điệp Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2012 lúc 12 giờ 50 : Chỉ có ba cách để bảo vệ chính mình khỏi ma quỷ.

    Con gái rất yêu dấu của Cha, con phải không được bao giờ trở nên tự mãn khi cảm thấy công việc này dường như đang được diễn ra tốt đẹp, và cho rằng sẽ tránh được sự đánh phá của ma quỉ trong một lát. Hắn đang tức giận. Hắn đang nhắm vào từng nhiệm vụ mà con đang gánh vác để tạo ra những khó khăn và trở ngại, làm cho con thất vọng và bất lực.

    Nhiều người đui mù trước tai họa mà Satan đang gây ra đau khổ cho nhân loại. Bởi vì họ không thể nhìn thấy hắn nên họ không tin rằng hắn tồn tại. Những ai mở đường cho hắn qua việc phạm tội và cho phép hắn xâm nhập vào linh hồn của mình, thì họ sẽ nhận thấy không thể thoát khỏi nỗi đau và bất mãn khủng khiếp của bản thân mà hắn mang vào cuộc sống của họ.

    Chỉ có ba cách để bảo vệ chính mình khỏi ma quỷ.

    Đầu tiên là, bí tích Giải Tội làm sạch linh hồn của các con, nếu các con thật lòng ăn năn hối hận. Đối với những người không Công Giáo, Các con hãy vui lòng đón nhận quà tặng Ơn Toàn Xá trong Chiến dịch cầu nguyện (24), được ban cho thế giới thông qua Sứ vụ này.

    Cách thứ hai là thông qua kinh cầu nguyện hằng ngày cho Mẹ của Cha, Người đã được ban cho quyền lực để đè bẹp Satan. Kinh Mân Côi của Mẹ là một lá chắn quan trọng, nó sẽ bao bọc các con và gia đình của các con khỏi con mắt tà ác của Satan.

    Cuối cùng là thông qua Trạng thái Ân Sủng mà các con có thể đạt được thông qua việc thường xuyên giao tiếp với Cha bằng cách đón nhận Cha trong Bí Tích Thánh Thể.

    Nhiều người muốn thoát khỏi nanh vuốt của Satan, và trong lòng họ biết rằng, họ đã bị hút vào một cơn lốc của sự dữ, thì phải quay về với Cha và cầu xin Cha giúp họ thông qua Chiến dịch cầu nguyện đặc biệt này, kinh nguyện (78) Xin cứu con khỏi mọi Sự dữ.

    Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ con khỏi quyền lực Satan.

    Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa để con thoát khỏi mọi ràng buộc với Satan và những đường lối tà ác của hắn.

    Con xin hiến dâng ý riêng của con và đến quỳ trước Nhan Chúa với một tấm lòng khiêm nhường và thống hối.

    Con xin đặt để đời con trong Vòng Tay Thánh của Chúa.

    Xin cứu lấy con khỏi mọi sự dữ. Xin giải thoát con và đón nhận con vào nơi ẩn náu an toàn trong sự bảo vệ của Chúa bây giờ và mãi mãi.

    Amen.

    Chúa Giêsu của các con.

    TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com

    Sứ điệp Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2012 lúc 3h55 chiều.
    : Bất kỳ ai thù ghét người khác chỉ vì tôn giáo của họ đều là người không thật lòng yêu mến Thiên Chúa.

    Con gái rất yêu dấu của Cha, bất kỳ người nào thù ghét người khác chỉ vì tôn giáo của họ đều là người không thật lòng yêu mến Thiên Chúa.

    Cha ghê tởm làm sao khi chứng kiến lòng đạo đức giả của những kẻ tự xưng mình là những người theo Chúa nhiệt thành.

    Những người này hăm dọa sẽ giết chết những ai không đồng tình với họ và sát hại những ai xúc phạm đến chúa thần của họ.

    Đó là tội thù ghét người khác. Nó là một trọng tội khi các con sát hại người khác hay cố tình gây thương tổn linh hồn người ta dưới danh nghĩa tôn giáo.

    Chẳng lẽ các con không biết rằng khi các con vội vàng lên án tử hình ai đó chỉ vì họ xúc phạm đến Thiên Chúa thì chính các con đang không vâng theo Lề Luật Thiên Chúa?

    Cha kêu gọi tất cả mọi tôn giáo và tất cả mọi tín ngưỡng, những ai nói rằng họ tin vào Thiên Chúa. Nếu các con tin vào Thiên Chúa thì các con phải thể hiện tình yêu tới những người xung quanh ngay cả khi họ hành khổ hay xúc phạm đến các con.

    Có rất nhiều con đường dẫn đến Cha của Ta nhưng chỉ có duy nhất một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa Thật là Đấng Tác Tạo thế giới và các con chỉ có thể được phép bước vào Vương Quốc của Ngài khi các con biết yêu mến người lân cận và nó cũng bao gồm cả kẻ thù của các con.

    Thù ghét người khác thì rất dễ vì thần dữ đang tràn lan khắp nơi để phá hoại và gây đau khổ cho con cái Thiên Chúa từng giây từng phút. Tên ác quỉ vui sướng làm sao khi một người mộ đạo, kẻ tuyên xưng công khai rằng họ yêu mến Thiên Chúa lại đi khuyến khích cho hận thù và cả kẻ thiếu suy nghĩ khi sát hại những người mà anh ta cho là kẻ thù.

    Không một ai sẽ thoát được sự trừng phạt nếu người đó giết người. Không một ai sẽ được phép bước vào Thiên Đường Mới nếu anh ta sát hại người khác dưới Danh Cha Ta.

    Có thể nó là một điều khó khăn và gây đau đớn cho các con khi một người xúc phạm đến niềm tin của các con, nhưng các con phải cầu nguyện cho anh ta và không bao giờ được quên Điều Răn “Các ngươi chớ giết người”.

    Các Điều Răn của Cha Ta rất đơn giản. Chúng rất rõ ràng. Chúng chẳng cần phải định nghĩa nhưng khốn cho kẻ nào phá bỏ Lề Luật của Cha Ta.

    Chúa Giêsu của các con!

    MH chuyển dịch từ nguồn “thewarningsecondcoming.com”
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-10-2012 at 12:10 AM.

  3. #3

    Talking

    Sứ điệp Thứ bảy ngày 22 tháng 9 năm 2012 lúc 3h30 chiều: Những tiên tri giả giờ đây đã được chuẩn bị sẵn sàng và sẽ bất ngờ tấn công vào sứ vụ này.

    Con gái rất yêu dấu của Cha, Cha phải cảnh báo cho con biết về những tiên tri giả, những kẻ đang cố gắng cản trở sứ vụ này.

    Rất nhiều linh hồn đáng thương đang bị lừa gạt, họ tin rằng họ đang được nhận những thông điệp thiêng liêng, nhưng thực ra họ đang bị dẫn dắt sai lạc bởi tên ác quỉ.

    Hắn thực hiện điều này bằng cách cướp đi tình yêu họ dành cho Cha, đặc biệt là hắn nhắm tới những linh hồn đạo đức nhiệt tình.

    Bất cứ ai nói với con rằng họ có một thông điệp từ Thiên Đàng chỉ thị cho con phải thay đổi hay cải thiện một thông điệp đến từ Cha, thì đó là kẻ nói dối.

    Đây không phải là cách mà Cha cho phép truyền đạt từ Thiên Ðàng. Cha chỉ cho phép những thông điệp mang tính khích lệ và yêu mến được truyền đạt từ thị nhân này đến thị nhân khác, nhưng chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết.

    Những tiên tri thật hay những linh hồn tuyển chọn chỉ được nhận những thông điệp mà nó hoặc là đúng hoặc là sai. Chứ không có lưng chừng nửa đúng nửa sai. Thiên Đàng chẳng bao giờ gửi đến một thông điệp nào mà nó mâu thuẫn với một thông điệp khác cũng được nhận bởi một linh hồn được Thiên Đàng tuyển chọn.

    Hãy cẩn thận với những tiên tri giả. Họ không biết rằng họ đang lầm lạc và có thể gây ra những thiệt hại khủng khiếp khi họ cản trở Lời Thánh của Cha. Hỡi con gái của Cha, con không được giao du với những ai mà họ cho là họ đến nhân danh Cha trừ khi Cha chỉ thị cho con.

    Những tiên tri giả này giờ đây đã được chuẩn bị sẵn sàng và sẽ bất ngờ tấn công vào sứ vụ này. Con không được dính líu gì với họ.

    Hãy cảnh giác với những mối nguy hiểm này và nhất là hãy cảnh giác với mối nguy hiểm lớn lao nhất khi có một người đàn ông sẽ đến và tự xưng rằng hắn là Cha.

    Các tông đồ của Cha, nếu các con để mình bị những tiên tri giả lôi cuốn thì các con sẽ dễ dàng làm mồi cho tên phản Kitô và tên ngôn sứ giả của hắn.

    Hãy tin tưởng vào Lời Thánh Cha. Nhiều người trong các con đến giờ vẫn không thể chấp nhận Sự Thật và các con sẽ lại tranh cãi với Cha, nhưng điều này vô ích. Vì lời chỉ trích lớn nhất các con chỉ trích Cha đó là, vì Cha yêu thương hết mọi con cái Thiên Chúa, đặc biệt là người tội lỗi.

    Cha yêu thương các con bằng nhau. Những ai trong các con buộc tội Cha rằng Cha thiên vị cho người tội lỗi thì các con hãy biết điều này.

    Đừng bao giờ tìm cách làm người khác nhầm lẫn bằng cách nói rằng Chúa Giêsu dung dưỡng cho tội lỗi. Các con biết rằng đó là lời nói dối. Cha ghê tởm tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân.

    Chúa Giêsu của các con!

    MH chuyển dịch từ nguồn “thewarningsecondcoming.com”


    Sứ điệp Thứ năm, ngày 20 tháng 9 năm 2012 lúc 3h16 chiều : Chúng sẽ nói rằng Cha đã kết hôn. Chúng sẽ nói rằng Cha đơn thuần chỉ là một tiên tri.

    Cha là vị Hôn Phu Huyền Nhiệm của con, vì thế mà con sẽ tiếp tục chịu đau khổ để cứu các linh hồn.

    Con gái rất yêu dấu của Cha, đã bắt đầu thời điểm mà những lời dối trá nhắm vào Cha được tung ra khắp nơi trên thế giới.

    Như Cha đã báo trước cho con biết rằng, chúng sẽ bịa ra những lời dối trá và tạo ra những điều giả dối nhắm vào Cha , Chúa Giêsu Kitô, để chúng có thể phủ nhận Thiên Tính của Cha.

    Thiên Tính của Cha là Toàn Năng.

    Cha đã đến trong thân xác con người và Cha đã tự hạ mình theo một thể thức mà người ta không tưởng.

    Cha đã không đến dưới hình thức của một vị vua.

    Cha đã không lớn tiếng hay kiêu hãnh như một ông vua để người ta quì sụp dưới Chân Cha.

    Cha đã không ra lệnh người ta phải phục dịch Cha.

    Thay vào đó Cha đến để phục vụ.


    Cha đến để nài xin ơn cứu rỗi cho các con. Để xin được điều ấy Cha đã phải tự hạ bằng cách trở nên một con người, một con người nghèo khổ xuất thân hèn mọn.

    Khi Cha đến như một con người, điều đó không có nghĩa rằng Thiên Tính của Cha bị suy giảm theo cách nào đó. Cha không được sinh ra trong tội lỗi. Vì Cha không thể nào vướng mắc tội lỗi. Cha có thể mang những nhu cầu theo thể xác như một con người bình thường nhưng Cha không bao giờ phạm tội vì đó là điều không thể. Cha đã trong sạch trong tư tưởng, trong tâm hồn và cả ngoài thể xác.

    Cha đã trở nên giống như một con người dưới rất nhiều hình thức, ngoại trừ việc Cha đã chỗi dậy từ cõi chết.

    Những lời dối trá chúng dùng để phủ nhận Sự Thật về Sự Hiện Hữu của Cha sẽ lòi ra qua một chuỗi những điều bịa đặt sắp sửa tràn ngập mặt đất.

    Chúng sẽ nói rằng Thân Xác Cha vẫn có thể được tìm ra. Chúng sẽ nói rằng Cha đã kết hôn. Chúng sẽ nói rằng Cha đơn thuần chỉ là một vị tiên tri. Sau đó, chúng sẽ một lần nữa cố gắng chứng minh rằng Cha là người dị giáo, và rằng Cha đã báng bổ chống lại Thiên Chúa. Chúng sẽ chế nhạo những Lời của Cha đang được gửi đến cho nhân loại lúc này rồi chúng sẽ gạt bỏ Cha.

    Chúng làm thế vì hai lý do. Thứ nhất, chúng muốn loại trừ Thiên Tính của Cha và coi Cha chỉ là một con người tầm thường như bao người khác. Thứ hai, chúng muốn tạo ra sự nghi ngờ về vai trò là Đấng Messiah của Cha.

    Chúng lăng nhục Danh Cha làm sao!

    Chúng làm những người theo Cha bối rối biết bao!

    Đừng nghe những lời dối trá đó.

    Đừng nghe chúng khi chúng cố gắng thuyết phục các con rằng Thiên Chúa đã không tác tạo nên vũ trụ.

    Vì tất cả những thứ điên rồ đó đã được sắp đặt để làm suy yếu niềm tin của các con và cướp lấy linh hồn các con.

    Hãy bịt tai lại trước sự độc ác ghê gớm này. Hãy nhắm mắt lại trước những điều sai sự thật vì chúng sẽ thực hiện mọi nỗ lực để thuyết phục các con rằng Cha không phải là Đấng Messiah, Vị Cứu Tinh, Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

    Chúng thật đui mù làm sao.

    Những điều chúng đã học biết thật ít ỏi làm sao.

    Chúa Giêsu của các con.

    MH chuyển dịch từ nguồn “thewarningsecondcoming.com”


    Sứ điệp Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2012 lúc 20 giờ 45 : Theo thứ tự thì cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là Sự cứu rỗi.

    Con gái yêu dấu của Cha, một sự chuyển hướng lớn lao đang diễn ra trên thế giới và Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Cha đang đến gần.

    Các con đừng để ai tin rằng những gì Cha nói sẽ đến rồi qua đi mà không có gì diễn ra.

    Các con phải tin tưởng nơi Cha vì Cha chỉ nói Sự Thật.

    Thần Khí của Cha đang nhanh chóng ngự xuống trên nhân loại vào lúc này nhằm chuẩn bị cho họ đón nhận Lòng Thương Xót của Cha.

    Đừng để ai thất bại trong việc chuẩn bị hoặc truyền bá Lời Cha, ngỏ hầu các linh hồn có thể được cứu.

    Con gái của Cha, giờ đây tất cả đều đang tốt đẹp mà theo đó tất cả đang sẳn sàng cho Lời Cha lan ra như một bông hoa dại rồi bén rễ trên mọi quốc gia.

    Hương thơm ngọt ngào do món quà tình yêu của Cha đang được ngay cả những người kém đức tin cảm nhận. Bởi vì họ đang nhận thức một sự thay đổi và một sự chuyển hướng nhưng vẫn không hiểu những gì đang xảy ra.

    Các con hãy nói với họ rằng Chúa là Thiên Chúa, là Vua Xót Thương, đang chuẩn bị trở lại lần thứ hai để cứu họ.

    Giao ước của Cha đang ở gần giai đoạn, mà theo thứ tự, công cuộc hoán cải diễn ra trước tiên. Kế đến là cuộc bách hại. Sau đó là Sự cứu rỗi.

    Hãy tin vào Cha và hãy chuẩn bị cho thời điểm hoán cải phần lớn nhân loại đang đến gần.

    Nhiều trở ngại đang được đặt ra phía trước các con, hỡi các môn đệ của Cha. Đây là những gì các con phải làm.

    Hãy đi thẳng. Hướng đến Cha trên con đường mà luôn giữ nguyên phẩm giá các con cho dù người ta có ném vào các con bất kỳ xúc phạm nào. Bằng cách làm đó và đừng đồng tình với con thú vốn dùng người khác làm cho các con nghi ngờ về đức tin của mình thì các con đánh bại được con thú.

    Đây là lý do tại sao Cha đã im lặng và hầu như không trả lời những người tố cáo Cha và những người hành hình Cha. Vì khi đáp lại, là lúc trao quyền lực cho Satan.

    Cái chết của Cha đã phá tan quyền lực mà hắn đã có trên con cái Thiên Chúa. Sau đó hắn bị mất quyền lực đánh cắp tất cả các linh hồn. Bây giờ, Cha sẽ rất sớm trở lại và hắn sẽ mất tất cả quyền lực. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó thì hắn sẽ vẫn tiếp tục đánh cắp các linh hồn.

    Hãy mạnh mẽ lên. Hãy bình tĩnh. Hãy can đảm. Vì Cha ở cùng các con. Khi các con phó dâng ý riêng của các con và tin tưởng Cha hoàn toàn thì các con sẽ được an toàn.

    Chúa Giêsu của các con.

    TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com


    Sứ điệp Thứ Hai ngày17 tháng 9 năm 2012 lúc 21 giờ 15
    : Nước Anh, một quốc gia thệ phản sẽ sớm hoán cải theo các đường lối của Cha.

    Con gái yêu dấu của Cha, Cha muốn tiết lộ cho con một phép lạ mà Cha đã lên kế hoạch.

    Nước Anh, một quốc gia thệ phản sẽ sớm hoán cải theo các đường lối Giáo Huấn và Sự Thật của Cha.

    Từ lâu lắm rồi đất nước Kitô giáo này đã chuyển thể và sửa đổi các Lề luật của Thiên Chúa cho phù hợp với những cách thức kiêu căng của họ.

    Từng là một quốc gia Kitô giáo lớn, họ đã phạm tội chống lại Lề luật của Thiên Chúa trong suốt nhiều thế kỷ và tự biện hộ rằng họ đã đi theo đúng các Lề luật được Giáo Hội của Cha trên trái đất đặt ra.

    Những lời cầu nguyện của các tín hữu trong số họ cùng với tình yêu và lòng trung thành mà các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Vương quốc Anh thể hiện khi đối mặt với nghịch cảnh, đã mang họ đến gần Thánh Tâm của Cha hơn.

    Nước này sẽ được hoán cải và Sự Thật sẽ cứu hàng triệu người.

    Tên Phản Kitô và đồng đản của hắn đã gây nhiều ảnh hưởng quyền lực ở đất nước này, nhưng chúng sẽ không đánh cắp được các con cái của Thiên Chúa.

    Các môn đệ của Cha sẽ quy tụ thông qua tất cả các nhà thờ trên toàn nước Anh và Cha sẽ bao bọc họ trong Đôi Tay Thánh của Cha.

    Họ sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ trong đội binh của Cha và kế hoạch để đoàn kết họ đã bắt đầu.

    Dưới đây là một Chiến dịch cầu nguyện đặc biệt cho con cái Thiên Chúa ở Anh

    Chiến dịch cầu nguyện (77): Cầu cho Vương quốc Anh

    Lạy Thiên Chúa Cha , Đấng Tạo Dựng nên con người, xin lắng nghe lời con nguyện cầu.

    Con nài xin Cha cứu lấy nước Anh khỏi các móng vuốt sự dữ và chế độ độc tài.

    Con cầu xin Cha quy tụ tất cả chúng con, tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng và sắc tộc nên một gia đình trong mắt Cha.

    Xin ban cho chúng con sức mạnh đoàn kết trước bất kỳ lề luật thách thức nào nhằm lôi kéo chúng con ra ngoài vòng Lề luật Giáo huấn của Cha.

    Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để không bao giờ từ bỏ Cha và giúp cứu tất cả con cái Cha nhờ những lời cầu nguyện của chúng con.

    Xin Cha mang tất cả anh chị em con lại với nhau trong sự hiệp nhất để tỏ lòng tôn kính với lời hứa của Cha, là mang chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu và qua cổng Thiên Đàng của Cha. Amen.


    Đối với con cái của Vương quốc Anh hãy biết rằng, ngay sau khi công cuộc hoán cải phủ trùm quốc gia các con, sẽ mang đến cho các con những ân sủng tuyệt vời.

    Lúc đó các con sẽ giúp lãnh đạo đội binh của Cha cùng với các quốc gia khác tiến tới Vương quốc Vinh quang của Cha.

    Chúa Giêsu của các con.

    Do TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarnindsecondcoming.com


    Sứ điệp Chủ nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2012 lúc 10h50 chiều.
    : Cảnh cáo tới những ai trong nhóm liên minh quyền lực toàn cầu, những kẻ đang âm mưu thống trị mọi quốc gia.


    Con gái rất yêu dấu của Cha, đây là lời cảnh cáo tới những ai nằm trong nhóm liên minh toàn cầu đầy quyền thế, những kẻ đang âm mưu thống trị mọi quốc gia trên thế giới.

    Các ngươi, thần linh mà các ngươi đã chọn là Satan biết rằng bóng đen sự dữ của hắn đã kéo kín đặc linh hồn các ngươi.

    Các ngươi đang ở trong tình trang vô cùng nguy ngập thế mà các ngươi vẫn chọn phụng sự cho ma quỉ, kẻ muốn cướp linh hồn các ngươi và đày đọa các ngươi đến muôn muôn kiếp.

    Những hoạch định của các ngươi nhằm ra lệnh, thống trị, điều khiển cùng mưu toan diệt chủng chống lại con cái Thiên Chúa sẽ không chỉ bị Bàn Tay Cha Ta phá vỡ, nhưng những sự độc dữ này sẽ còn rớt ngược trên đầu các ngươi.

    Các ngươi sẽ bị trừng trị nghiêm khắc vì sự độc dữ của các ngươi.

    Tội lỗi các ngươi phạm thật kinh tởm đối với Ta. Chính lòng hận thù và khinh rẻ của các ngươi đối với những người bị ép buộc phải phục vụ chính phủ các ngươi, sẽ hủy diệt các ngươi vĩnh viễn.

    Các ngươi sẽ có một thời gian ngắn để hưởng thụ khi các ngươi có được quyền lực trên các quốc gia và cho ra một thể chế độc tài tàn bạo, nhưng rồi điều này sẽ mang lại cho các ngươi một kết cục đời đời trong Hỏa Ngục.

    Các ngươi sẽ được ban cho nhiều cơ hội để quay lưng lại với phe nhóm quyền lực xấu xa tột đỉnh. Nhưng hãy cẩn thận vì các ngươi chỉ được ban cho thời gian nhưng không nhiều.

    Đừng bao giờ xem thường Quyền Năng Thiên Chúa. Đừng đánh giá thấp Cơn Nghĩa Nộ của Ngài. Vì Thiên Chúa vừa là Thiên Chúa của Lòng Xót Thương vĩ đại, nhưng đồng thời Đức Chúa, Cha Hằng Hữu của Ta cũng là Đấng mọi loài phải kính sợ.

    Quyền năng của Ngài là vô cùng vô tận. Ngài sẽ sớm thể hiện quyền năng tối thượng của Ngài trên Satan và Ngài sẽ ném Con Thú cùng đội quân của nó vào hồ lửa đời đời.

    Các ngươi cũng sẽ bị ném vào Hỏa Ngục như vậy nếu các ngươi tiếp tục tàn sát những Tạo Vật của Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa.

    Cha Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi nếu các ngươi vượt quá ranh giới Lòng Thương Xót Vĩ Đại của Ngài.

    Ngày Ta đến để phán xét, các ngươi sẽ phải run sợ với một nỗi hãi hùng khiếp đảm cực độ, một nỗi khiếp sợ con người chưa bao giờ được biết.

    Trong ngày đó, các ngươi sẽ bị trừng phạt ứng với những gì các ngươi đã đối xử với anh em đồng loại của các ngươi, những người con của Thiên Chúa.

    Các ngươi đã được cảnh báo. Vì cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa rất đáng kinh sợ.

    Chúa Giêsu của các con!

    TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com
    Last edited by Love_Tamlinh; 15-10-2012 at 12:12 AM.

  4. #4

    Mặc định

    hix, mình đăng cái sứ điệp ngày 15/9 mà thấy nhột nhột, còn khá nhiều sứ điệp nhạy cảm nữa, xin Chúa phù hộ cho con :feeling_beat_up:

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi satyaa Xem Bài Gởi
    hix, mình đăng cái sứ điệp ngày 15/9 mà thấy nhột nhột, còn khá nhiều sứ điệp nhạy cảm nữa, xin Chúa phù hộ cho con :feeling_beat_up:
    Em trích dẫn những nội dung về Đạo thôi nhé, những nội dung sặc mùi chính trị thì kiên quyết tránh xa cho nó an lành. rose4

  6. #6

    Wink

    Thông điệp của Mẹ ban ngày 20 tháng 03, 2012 @ 08:30 pm: Ngụy Giáo Hoàng sắp lên ngôi

    Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI người đang ở trong nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh Rôma.

    Con ơi, hiện tại thì có vẽ bình yên, giống như sự bình lặng trước khi bão tố phong ba ập tới khi mà Giáo Hội Công Giáo sẽ sớm rơi vào một cuộc khủng hoảng.

    Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ ở khắp mọi nơi hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI người đang ở trong nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh Rôma.

    Ngài, vị thủ lãnh của Giáo Hội Công Giáo đang bị thù ghét ở nhiều nơi trong Tòa thánh Vatican.


    Một âm mưu do ma quỷ đã được đặt ra trong hơn một năm qua sẽ sớm được tòan thế giới biết đến.

    Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả các vị đã được thánh hiến cho Chúa, họ là những người sẽ bị đàn áp vì sẽ sớm có sự chia rẽ lớn xảy ra trong Giáo Hội.

    Toàn thế giới sẽ chứng kiến một cuộc chia rẽ lớn trong Giáo Hội Công Giáo nhưng điều này sẽ không được xem là trường hợp ly giáo ngay lúc đó.

    Ngụy Giáo Hoàng đang chờ để ra mắt thế giới.

    Các con không thể bị lừa gạt bởi vì hắn sẽ không phải từ Thiên Chúa mà đến.

    Chìa khóa của Tòa Thánh Roma đã được trả lại cho Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao sẽ cai trị từ trời.

    Trách nhiệm lớn lao sẽ được đặt trên tất cả những linh mục thánh thiện, các giám mục và hồng y – những người yêu mến con chí thánh của Mẹ.

    Các ngài sẽ cần nhiều can đảm và sức mạnh của Chúa để dẫn đưa nhiều linh hồn hướng về Thiên đường mới.

    Mọi nỗ lực của các môn đệ thánh thiện nhằm mang nhiều linh hồn trở lại trong ngày Tái Lâm của Con Yêu Dấu của Mẹ sẽ bị chúng chống đối.

    Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ hãy cầu nguyện cho các con có sức mạnh cần thiết bởi vì tên dối Chúa và đồng bọn của hắn là các tiên tri giả sẽ nổi lên rất mạnh mẽ.

    Các con hãy cầu xin Mẹ là Mẹ của sự cứu rỗi ban cho các con những lời cầu nguyện hầu Giáo Hội Công Giáo sẽ được cứu thóat và lời hứa thật của Con của Mẹ sẽ được bảo vệ.

    Sự thật về lời hứa trở lại trong vinh quang của Con Mẹ sẽ bị chúng bóp méo.

    Hỡi các con thân yêu của Mẹ, chúng sẽ được đưa ra một loạt các sai lệch dưới danh nghĩa Con của Mẹ để bắt các con chấp nhận tuân theo.

    Từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng các con hãy cầu nguyện băng lời kinh crusade prayer (38) dưới đây hầu đảm bảo rằng các linh mục thánh thiện của Thiên Chúa không bị rơi vào cạm bẫy độc ác dối trá vốn đã được lên kế hoạch từ trước bởi tiên tri giả và những người theo hắn.

    Lạy Mẹ Hằnng Cứu Giúp

    Xin cầu cho Giáo Hội Công Giáo

    Trong những thời điểm khó khăn và cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI yêu quý của chúng con cho Ngài giảm bớt sự đau khổ

    Chúng con cầu xin Mẹ là Mẹ Hằnng Cứu Giúp

    Xin bảo bọc các vị đã được thánh hiến với tà áo Mẹ

    Để họ được thêm mạnh mẽ, trung thành và dũng cảm trong cơn gian lao thử thách mà họ phải đối mặt

    Xin cầu cho họ biết chăm sóc đàn chiên của họ dựa theo giáo lý chân chính của Giáo Hội Công Giáo

    Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin ban cho chúng con một Giáo Hội tàn dư trên trái đất này,

    đây chính là món quà của sự lãnh đạo để các vị chủ chăn có thể giúp nhiều linh hồn hướng tới Vương quốc Con của Mẹ

    Lạy Mẹ Hằnng Cứu Giúp, xin đừng để những người theo Chúa phải rơi vào tay những tên phản Chúa để họ xứng đáng tiến vào cửa của thiên đường mới ngay trên trái đất này.

    Amen.

    Các con hãy đi và cầu nguyện cho việc đổi mới của Giáo Hội và cho sự an toàn của những vị đã được thánh hiến – họ là những người sẽ chịu đau khổ vì đức tin của họ dưới sự cai trị của tên tiên tri giả.

    Mẹ Maria, Mẹ Hằnng Cứu Giúp

    Hạt Bụi phỏng dịch. The Warning Second Coming


    Sứ điệp ngày thứ năm, 29 tháng 03 năm 2012: Chúa Giê-su kể lại chi tiết về cuộc khổ nạn của Ngài

    Hỡi ái nữ của Cha, những cực hình của Cha lại đến khi mà toàn thể nhân loại đang sắp tưởng nhớ lại cuộc khổ nạn của Cha.

    Không ai có thể hiểu thấu được những nỗi thống khổ mà Cha phải chịu cũng như cách thức mà quân dữ đã hành hạ đánh đòn cha.

    Cha bị đánh đòn đau đớn lắm. Có mười tên quân dữ thay phiên nhau đánh đòn Cha một cách rất dã man và thân mình Cha bị xé nát đến từng thớ thịt.

    Thịt trên lưng vai của Cha bị rách toác và có thể xem thấy xương.

    Cha không thể đứng nổi và một mắt bị sưng húp bầm tím.

    Cha chỉ có thể nhìn thấy được bằng mắt trái của Cha.

    Khi chúng mang Cha tới trước mặt quan Philatô và đặt vòng gai lên đầu Cha – Cha không thể nào gượng đứng lên được.

    Sau đó, họ lột trần Cha ra và khoác vào cho Cha một chiếc áo đỏ ngắn và sau đó đặt một nhánh cây cọ vào tay phải của Cha.

    Mỗi cái gai giống như một cây kim nhọn. Một trong những gai nhọn chọc vào mắt bên phải của Cha khiến cho Cha dường như bị đui.

    Cha bị mất máu rất nhiều khiến Cha bị ói mửa và say sẩm mặt mày khi Cha bắt đầu vác thánh giá lên đồi Canvê - Cha dường như không thể cầm được thập giá.

    Cha đã ngã xuống đất nhiều lần cho nên phải mất nhiều giờ Cha mới lên được đến đỉnh đồi.

    Cha bị đánh đập dọc đường và dường như mỗi bước chân là một ngọn roi quất vào mình Cha.

    Toàn thân Cha bê bết máu và mồ hôi nhễ nhãi vì sức nóng của mặt trời thiêu đốt.

    Cha bị ngất đi mấy lần.

    Đó là những đau khổ Cha phải chịu nhưng sự đau khổ đáng sợ nhất là sự thù hận của những người dọc đường dành cho Cha - không chỉ bởi những người lớn nhưng bởi những trẻ em, chúng đá vào mình Cha bởi vì chúng bắt chước cha mẹ của chúng.

    Những tiếng la hét tuôn ra từ miệng của họ cộng với lòng thù hận của họ cũng không so sánh được với nỗi sợ hãi của họ đối với Cha.

    Họ sợ là vì họ vẫn không chắc chắn Cha có phải thật là Đấng Mê-si mà họ đang mong chờ bấy lâu không.

    Lên án, tố cáo và ghét bỏ thì dễ hơn là đồng tình, đồng quan điểm. Do đó họ đã lên án, tố cáo và ghét bỏ Cha bằng không họ sẽ phải thay đổi cách sống của họ.

    Giây phút đau lòng nhất của Cha là khi Cha té nằm nghiêng trên mặt đất, bị chúng đá vào lưng, và Cha chợt thấy mẹ yêu dấu của Cha nhìn Cha.

    Mẹ đau đớn như bị dao sắc đâm vào lòng và hai môn đệ của Cha phải dìu Người.

    Cha chỉ có thể nhìn thấy Người bằng con mắt còn lại và Cha không thể chịu đựng nổi khi phải chứng kiến Người phải đau khổ tột cùng như vậy.

    Khi Cha bị té nằm đó, Cha cảm nhận được những tiếng la hét và gầm rú của đám đông hàng trăm người. Bởi vì đông như thế cho nên họ đã cần tới 600 binh lính để tổ chức và giám sát việc đóng đinh này trong đó có Cha và sáu người khác.

    Cha là trọng tâm chính cho sự chú ý của họ và những tội nhân khác không bị đối xử thậm tệ như Cha.

    Khi cổ tay của Cha, ngay phần dưới của ngón cái của Cha bị đóng đinh vào thập giá, Cha ngất đi không còn biết gì nữa.

    Thân mình của Cha thật tan nát tả tơi và bầm dập khiến Cha bị kinh hoàng.

    Hai vai Cha bị trật khớp và hai cánh tay của Cha bị xé ra khiến cho không còn khớp xương nào còn nằm kề khớp xương nào.

    Đây là nỗi đau thể xác lớn nhất trước khi toàn thân Cha bị đóng đinh vào thập giá.

    Cha đã không thốt ra một tiếng thét nào.

    Không phản đối.

    Chỉ một tiếng thì thầm.

    Điều này đã làm cho những kẻ lên án đóng đinh Cha tức điên lên vì họ chỉ muốn thấy Cha phản kháng lại để thỏa mãn ham muốn của họ.

    Cha không bao giờ nghe theo họ để làm như vậy vì như thế có nghĩa là Cha nghe theo lời Satan và những kẻ bán linh hồn cho hắn.

    Đây là lý do làm cho họ càng đối xử dã man với Cha hơn.

    Cha đã bị treo trên thập giá trong năm giờ đồng hồ.

    Trời nắng thật gắt nhưng không có tới một áng mây để giúp giảm bớt sức nóng của mặt trời đang đốt cháy da thịt Cha.

    Vừa khi Cha thở hơi sau hết, Thiên Chúa Cha đã cho mây đen kéo đến nghịt trời cùng với sấm sét.

    Cơn bão kinh hoàng và bất ngờ đó đã khiến cho những kẻ đứng đó phải thốt lên rằng: “Quả thật, người này là con Thiên Chúa!”.

    Hỡi con, Cha tiết lộ điều này với con như một món quà cho con vì con đã phải đau khổ nhiều trong khi loan truyền và làm chứng cho những sứ điệp tình yêu của Cha.

    Hãy nói cho các con cái Cha biết là Cha không hối tiếc về Cuộc Khổ Nạn của Cha trên Thập Giá.

    Điều Cha lấy làm hối tiếc là sự hy sinh của Cha đã bị lãng quên và có rất nhiều người phủ nhận về sự kiện Cha bị đóng đinh trên thập giá.

    Nhiều người không tưởng tượng được những gì Cha đã phải trải qua cũng giống như nhiều tông đồ của Cha đã không tận mắt chứng kiến ​​Cha vác thập giá lên đồi Calvê.

    Thời đại này, điều làm cho Cha đau lòng nhất đó là vẫn còn rất nhiều người từ chối Cha.

    Hỡi các con là những người theo Cha, hãy nhìn lại cuộc sống của các con và đừng để cho cuộc khổ nạn của Cha trở ra hoài công vô ích.

    Cha đã chết cho tất cả tội lỗi của nhân loại ngay cả tội lỗi của những người trong thời đại hôm nay.

    Cha muốn và Cha cần cứu độ ngay cả những người từ chối Cha trong thời đại này.

    Đấng Cứu Độ Yêu Dấu của các con

    Chúa Giêsu Kitô

    Hạt Bụi phỏng dịch: The Warning Second Coming


    ( nguồn: http://sudieptutroi.net.ultrafastdnn...7p/032012.aspx )

  7. #7

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Em trích dẫn những nội dung về Đạo thôi nhé, những nội dung sặc mùi chính trị thì kiên quyết tránh xa cho nó an lành. rose4
    dạ, em sẽ cố gắng trích dẫn có chọn lọc hơn. cám ơn Mod đã quan tâm eatdrink004

  8. #8

    Mặc định

    Sứ điệp Thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2012 lúc 20 giờ 10: Mưa, lũ lụt và sự hủy hoại mùa màng sẽ xảy đến là hậu quả của sự trừng phạt từ thiên đường.

    Con gái rất yêu dấu của Cha, những cơn mưa sẽ rơi trên toàn thế giới tiêu biểu cho hàng tấn những giọt nước mắt rơi từ mắt của Cha khi Cha nhìn thấy con cái của Thiên Chúa đến nay vẫn còn lạc bước khỏi con đường cứu rỗi đời đời.

    Mưa, lũ lụt và hủy hoại mùa màng xảy đến là hậu quả của sự trừng phạt từ Thiên Đường.

    Các thung lũng nước mắt sẽ mọc lên ở khắp mọi nơi và người ta sẽ đổ lỗi cho sự biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu. Nhưng điều này không phải là như vậy.

    Rất nhiều người trên thế giới không tin vào Thiên Chúa. Họ không tôn vinh Ta, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. Thay vào đó, họ say mê tôn sùng những thần giả tạo, những ngẫu tượng.

    Cha có ngụ ý gì về điều này ư?

    Những người này tạo ra những anh hùng và thần tượng trong thế giới của truyền hình, thời trang âm nhạc và thể thao.

    Kế đến họ nâng cao chúng thành những người thần tượng và họ tỏ lòng tôn kính đối với chúng.


    Sau đó họ thần tượng hóa chúng theo những cách mà không chỉ gây thiệt hại bản thân mà còn gây tổn hại đế người mà họ đã nâng lên tôn thờ.

    Họ tin rằng những thần tượng này là thiêng liêng và họ cố gắng làm tất cả để có thể sao chép lối sống của chúng, cách ăn mặc của chúng, tính cách của chúng và thậm chí cả ngoại hình của chúng.

    Nó tương tự ngoại giáo.

    Con gái của Cha, Cha đã từng báo trước tất cả điều này.

    Thế giới sẽ tạo ra những thần tượng giả tạo.
    Những người này dành hết tình yêu cho thân thể, bản thân và với tấm lòng khô cứng của họ, họ làm chút ít việc từ thiện hoặc tỏ ra tình cảm để khoe khoang thiên hạ.

    Trái tim của họ đã biến thành đá.

    Họ không yêu mến Thiên Chúa. Thay vào đó họ đã sa ngã bởi sự quyến rũ của Sa-tan. Hắn đã đặt những niềm tin và ý nghĩ vào trong tâm trí của họ.

    Không có sự tôn trọng thân thể con người gì hết.

    Thân thể được tạo ra bởi Thiên Chúa, và như vậy, thân thể là một đền thờ được dựng nên để Thiên Chúa cư ngụ.

    Khi Sa-tan cám dỗ nhân loại, hắn tập trung vào thân thể và cách thỏa mãn lạc thú qua các giác quan.

    Đây là lý do tại sao nhân loại ngày nay yêu thân xác của mình đến mức độ như vậy và đặt nó trên bệ.

    Người ta vẫn chưa bằng lòng với cách thức mà cơ thể đã được tạo ra bởi Thiên Chúa nên liên tục tìm cách cải thiện, thay đổi và chỉnh sửa cơ thể để phù hợp với lối giải thích về sự hoàn hảo.

    Đặc biệt phụ nữ thì giải phẫu cơ thể và khoe nó với thế giới theo những cách phi đạo đức làm Cha ghê tởm.

    Những phụ nữ đó không cảm thấy xấu hổ khi phơi bày cơ thể phạm tội của họ. Họ không nhận ra điều ấy là tội lỗi. Họ nghĩ rằng việc lạm dụng thân thể mà họ có được lúc sinh thành là chuyện có thể chấp nhận được. Phô trương bản thân theo cách mà có thể đó chính là nguyên nhân gây ra tội.

    Tình yêu của họ dành cho bản thân họ là một trong những tội lỗi lớn nhất của tính tự kiêu. Sau đó, họ khuyến khích, thuyết phục những cô gái trẻ rằng phô trương cơ thể theo cách ấy ngoài công chúng là điều được chấp nhận, nên làm.

    Nhiều tội lỗi của xác thịt được phô trương trên thế giới và được coi là chấp nhận được.

    Vì thế họ đều bị trừng phạt sau khi chết. Không những đã phạm tội mà còn cho người khác thấy việc phô trương ấy là một điều tốt nữa.

    Ngày nay người ta chấp nhận và hoan nghênh ngoại tình.

    Người ta không còn sững sốt trước cảnh tượng giết người và cũng không còn tôn trọng sinh mạng con người nữa.

    Tình trạng vô đạo đức tình dục tràn lan và được phê chuẩn.

    Những chuỗi ngày chứa đầy hành vi tội lỗi như vậy đang dẫn đến hồi kết thúc.

    Cho đến khi nhân loại chấp nhận rằng tội vẫn sẽ luôn luôn là tội. Tội lỗi tước quyền được bước vào Cổng Thiên Đàng.

    Đối với mỗi tội lỗi con người phạm phải thì phần nào của cơ thể mà người ta dùng khi phạm tội sẽ bị thiêu đốt và thanh luyện trong luyện ngục.

    Nếu phạm tội trọng, các con sẽ cảm thấy đau đớn khi lửa xé rách phần của cơ thể mà các con dùng để phạm tội cho đến đời đời. Đau đớn này sẽ triền miên không có ngày kết thúc.

    Tại sao, tại sao họ không lắng nghe lương tâm của họ. Nhiều người biết rằng những gì họ làm là sai, nhưng vẫn tiếp tục phạm tội bởi vì nó được chấp nhận trong con mắt của thế gian.

    Các ngành công nghiệp giải trí và các phương tiện truyền thông đã tạo ra một sự chấp nhận sai lầm về hành vi như vậy làm cho nhiều linh hồn vô tội đã bị hư hỏng bởi những lời dối trá.

    Giờ đây chỉ có Chân lý mới có thể cứu họ. Họ đang được trao ban Sách Chân Lý, nhưng họ sẽ lắng nghe hay không? Satan và các thiên thần sa ngã của hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để đảm bảo rằng họ không chịu lắng nghe.

    Chỉ khi hình phạt được tỏ lộ từ trời cao giáng xuống trên họ lúc ấy họ sẽ phải loại bỏ thói quen rỗng tuếch vô dụng và kinh tởm. Vì họ sẽ rất bận rộn cố gắng để tồn tại và tìm miếng ăn nuôi miệng.

    Đáng buồn thay chỉ thông qua những hình phạt như thế nhân loại mới có thể được thanh tẩy trên trái đất này.

    Nhờ món quà thanh tẩy trong khi còn sống mà họ có được một cơ hội để tránh các hồ lửa.

    Đấng Cứu rỗi yêu dấu của các con.

    Chúa Giêsu Kitô

    TĐLTX chuyển dịch từ nguồn "The Warning Second Coming"



    Sứ điệp Thứ sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2012 lúc 3h15 sáng: Cầu xin ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục.

    Con gái thân yêu của Cha, Cha muốn con kêu gọi các môn đệ của Cha bắt đầu đọc hằng ngày những Kinh Nguyện của Cha, Chúa Giêsu đến với Loài Người kể từ bây giờ.

    Những Kinh Cầu này sẽ đem lại Ơn Sủng Lớn Lao và sẽ cứu tất cả những ai mà các con đặt vào đó với ý chỉ đặc biệt để linh hồn họ được ơn cứu rỗi.

    Kinh cầu thứ hai này nhằm vinh danh Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ta, Đấng yêu thương mọi người con cái dấu yêu của Ngài.

    Ta tựa đầu vào Vai Cha, Cánh Tay Ta choàng xung quanh Cha mỗi ngày, để an ủi Cha khi Ngài ưu phiền vì tất cả những linh hồn tội nghiệp, những người lạc mất khỏi Cha.

    Hãy đến với Cha Ta, hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, và dâng lên Cha lời cảm tạ vì Món Quà Ơn Miễn Trừ khỏi Lửa Hỏa Ngục của Cha ban cho những người đáp lại lời mời gọi của Ngài.

    Kinh cầu Chúa Giêsu ban cho Nhân loại (2): Cầu xin ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục.

    Lạy Cha Chí Thánh ở Trên Trời

    Con yêu mến Cha.

    Con tôn vinh Cha.

    Xin Cha Thương Xót chúng con.

    Xin Cha Tha Tội chúng con.

    Con thờ lạy Cha.

    Con chúc tụng Cha.

    Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ơn Sủng Đặc Biệt Cha ban.

    Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con

    (kể ra tất cả tên trong danh sách cứu rỗi các linh hồn)

    Con dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha trong mọi lúc.

    Lạy Cha Chí Thánh ở Trên Trời, Đấng Dựng Nên muôn vật, Đấng Dựng Nên vũ trụ, Đấng Dựng Nên Loài Người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự.

    Cha là nguồn Tình Yêu.

    Cha là Tình Yêu.

    Con yêu mến Cha.

    Con tôn vinh Cha.

    Con phủ phục trước nhan Cha.

    Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ chối Bàn Tay Thương Xót của Cha.

    Con xin hiến dâng trọn vẹn xác hồn con cho Cha để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay của Cha, để an toàn khỏi sự dữ.

    Con nài xin Cha mở Cửa Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha có thể hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.

    Cha muốn tất cả các con hãy biết điều này.

    Tình yêu của Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ta cho mỗi người con cái của Ngài vượt trên khả năng hiểu biết của các con.

    Tình Yêu của Cha mạnh mẽ gấp trăm lần, hoặc hơn thế nữa so với tình yêu cha mẹ ấp ủ trong lòng cho con cái họ trên trái đất.

    Tình yêu Cha Ta đối với con cái Ngài mạnh mẽ đến nỗi Cha đã và đang làm nhiều hy sinh mà các con không nhận thức được.

    Bàn tay Ngài đã rút lại để khỏi gây ra nhiều thảm họa mà Ngài dự định để trừng phạt các con Ngài.

    Ngài đã cố kiên nhẫn đến mức vượt hơn sức chịu đựng.

    Sự xúc phạm ném vào Cha đã được Ngài bỏ qua không màng tới.

    Thay vào đó Cha muốn đem con cái Cha trở về với Ngài, không phải bằng cách làm cho sợ hãi, nhưng trở về nhờ tình yêu của những người con yêu mến Ngài nhiều nhất.

    Cha trông cậy vào các con với tình yêu sâu sắc mãi mãi dành cho Cha và cho Ta, Con của Người, để giúp quy tụ con cái hư mất hầu Cha có thể đem họ về với Cha.

    Giờ đây hãy đem tất cả những linh hồn gần gủi với tâm hồn các con và đặt họ trước Ngai Tòa Cha Ta và, nhờ Lòng Thương Xót của Cha, Ngài sẽ ban cho các con Món Quà lớn lao hơn cả.

    Ngài sẽ ban cho họ ơn cứu độ.


    Hãy đem đến tên của những linh hồn tăm tối, bao gồm danh sách những người các con không biết, và nài xin lòng thương xót cho linh hồn họ.

    Với tình yêu trong lòng Ngài, Cha Ta đang chờ đợi sự đáp trả rộng lượng của các con.

    Hãy đến, Đừng ngần ngại, vì đây là Món Quà thuộc hạng cực kỳ phi thường từ Thiên Đàng.

    Quả thật, các con trong thế hệ này đang được chúc phúc.

    Chúa Giêsu của các con!

    Minh Hoàng chuyển dịch từ "The Warning Second Coming"



    Sứ điệp Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012 lúc 23 giờ20: Không ai biết Sự thật của các nội dung thực sự của Sách Khải Huyền. Chỉ có Chúa mới biết.

    Con gái yêu dấu của Cha, con đang ở đỉnh của một vụ nổ, nơi mà con sẽ thấy Lòng Thương Xót của Cha phun trào trên toàn thế giới trong một sự kiện, mà nó sẽ làm thay đổi bộ mặt của trái đất.

    Sứ vụ này đang xảy ra nhanh chóng.

    Con được gọi một cách đột ngột và vội vàng bởi vì Cha đã vận hành nhằm bảo đảm rằng thế giới đã được trao ban Sự Thật.

    Vì vậy, rất ít người hiểu rằng đây là cách Thiên Chúa bất ngờ kêu gọi các tiên tri, không để lại thời gian cho vị tiên tri chuẩn bị.

    Điều này có nghĩa rằng các lời phán ra không hề do dự.

    Không một ai có khả năng viết ra được những thông điệp như thế này. Nếu ai nói thông điệp do người phàm thì đó là trường hợp xúc phạm đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

    Không ai có thể thông qua lời nói của con người mà có thể đốt cháy lên ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn của con cái Ngài như những thông điệp này có thể làm.

    Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tạo ra được một kết quả như vậy.

    Không ai biết Sự thật của các nội dung thực sự của Sách Khải Huyền. Chỉ có Chúa mới biết.

    Chỉ có Ta, là Chiên Thiên Chúa, mới có quyền tiết lộ những gì nội dung sách chứa đựng. Cha làm điều này thông qua ngôn sứ Maria Lòng Thương Xót Chúa, người này sẽ truyền đạt lời nói của Cha, chứ không phải lời của cô ta, đến một thế giới không có niềm tin.

    Bây giờ các con hãy chú ý đến lời của Cha vì nó đang được trao ban cho các con nhằm cứu lấy các con. Để cảnh báo các con. Để chuẩn bị cho các con. Và để thanh tẩy các con.

    Hãy sẵn sàng khi thời gian đến.

    Thông qua các Thông điệp, Cha muốn chuẩn bị cho các con bởi vì các con không biết ngày nào hay giờ nào Cha đến, do đó, các con phải chuẩn bị tâm hồn của các con như thể Cha sẽ đến vào ngày hôm sau.

    Hãy luôn luôn sẵn sàng. Cha yêu cầu các con luôn giữ một tâm trí minh bạch và cởi mở khi đọc những Thông điệp của Cha trong lần đọc đầu tiên, vì đó có lẽ sẽ là lần duy nhất mà các con sẽ chứng kiến Tiếng gọi của Cha từ Thiên Đàng cho đến ngày mà tất cả các con mong đợi đang đến.

    Cha chúc lành cho tất cả các con.

    Cha vẫy gọi các con đến với Cha.

    Khi Cha yêu cầu các con cầu nguyện, Cha chỉ đơn giản yêu cầu các con tâm sự với Cha bằng cách nói đơn giản của các con.

    Trong cách riêng của các con. Trong lối suy nghĩ riêng tư của các con. Cha lắng nghe tất cả mọi thứ. Cha thấy tất cả. Cha cảm nhận những gì các con cảm nhận. Cha ở với mỗi người các con, bên cạnh các con, chỉ chờ đến ngày mà cuối cùng các con sẽ đầu phục lời mời gọi của Cha.

    Cha không có gì để các con phải lo sợ bởi vì Tình yêu của Cha dành cho các con sẽ vượt qua bất kỳ u tối nào khiến các con xa cách Cha.

    Hãy trở lại với Cha và Cha sẽ tuôn đổ ánh sáng của Cha trên các con.

    Để rồi Cha sẽ ban cho các con sự bình an mà các con khao khát. Cha đang kiên nhẫn chờ đợi.

    Hãy đến cùng Cha khi các con sẵn sàng.

    Cha yêu các con. Cha chúc lành cho các con.

    Đấng Cứu Độ của các con.

    Chúa Giêsu Kitô

    TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com


    ( nguồn: http://sudieptutroi.net.ultrafastdnn...7p/082012.aspx )

  9. #9

    Mặc định

    Sứ điệp Thứ hai ngày 09 thánh 04 năm 2012 lúc 10:00 am : Đức Trinh Nữ Maria: Kỷ nguyên thanh bình mà Mẹ nhắc đến tại Fatima đã bị lãng quên

    Hỡi con, thế giới sắp phải trải qua những thay đổi cuối cùng khi mà trận chiến khốc liệt diễn ra nhằm giành lấy các linh hồn.

    Satan sẽ gây tổn thương cho Giáo Hội Công Giáo và Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ bị liên lụy trong sự chia rẽ của Giáo Hội.

    Vai trò của Mẹ là Đồng công cứu chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa đã không được công nhận bởi nhiều nhóm trong Giáo Hội.

    Nhiều nhóm bộ cũng không chấp nhận Mẹ là Mẹ của sự cứu rỗi các linh hồn.

    Con Chí Thánh tội nghiệp của Mẹ cũng bị tổn thương khi thấy Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, bị khước từ.

    Vai trò của Mẹ là người đạp dập đầu con rắn nhưng không được hiểu như vậy.

    Mẹ đã được chúc phúc với đầy ân sủng và quyền năng, để đánh bại và tiêu diệt Satan.

    Hắn, Satan, có nhiều vây cánh từ bên trong Giáo Hội Công Giáo, nhóm người này muốn chống lại quyền lực đã được Thiên Chúa trao ban cho Mẹ.

    Kỷ nguyên của sự bình an mà Mẹ nói đến tại Fatima đã bị lãng quên.

    Đây là kỷ nguyên của hòa bình sẽ diễn ra sau khi cuộc Tái Lâm của con Mẹ và sẽ kéo dài 1.000 năm.

    Điều này sẽ xảy ra khi thiên đàng và trái đất hợp nhất thành một thiên đường mới vinh quang.

    Nhờ vào sự tín thác cậy trông của các con cái Mẹ và lòng sùng kính của các con đối với Mẹ, mẹ yêu quý của các con, nhiều linh hồn sẽ được vào thiên đường mới.

    Satan hiện đang cố gắng thuyết phục các thành viên của Giáo Hội Công Giáo rằng điều này sẽ không có thật.

    Vai trò của Mẹ là Mẹ của sự cứu rỗi, và là Đấng Đồng Cônng Cứu Chuộc cùng cộng tác cùng với Con Chí Thánh của Mẹ để báo trước cuộc Tái Lâm của Ngài nhưng đang bị từ chối.

    Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn, nạn nhân của những kẻ lừa dối trong Giáo Hội Công Giáo, không đánh lạc hướng các con cái Mẹ xa rời thời điểm của sự cứu rỗi.

    Xin cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedict để Ngài có thể ngăn chặn tệ nạn này thấm nhuần trong trí não của toàn thể Giáo Hội.

    Các con đừng bao giờ bỏ cuộc trong việc đứng lên đấu tranh cho sự thật.

    Con của Mẹ hứa sẽ quay trở lại để mang lại cho nhân loại sự sống đời đời trên Thiên Đàng, điều này đang thành hiện thực. Nhưng Ngài sẽ bị chống đối trên mọi nẻo đường bởi những linh hồn đã để cho sự lừa dối của Satan điều khiển họ.

    Lòng trung thành, trong Giáo Hội, đối với Con Chí Thánh Mẹ sẽ suy yếu đi.

    Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc, Đấng Trung Gian, là Đấng Bào Chữa sẽ không được chấp nhận.

    Hãy cầu nguyện cho các linh mục của con Mẹ để họ được thêm mạnh mẽ giữ vững lập trường để bảo vệ chân lý.

    Mẹ yêu dấu của các con

    Mẹ Thiên Chúa

    Mẹ của sự cứu rỗi

    HB phỏng dịch từ nguồn The Warning Second Coming



    Sứ điệp Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2012 lúc 08:45 : Đức Trinh Nữ Maria: Đã gần đến lúc Mẹ đạp dập đầu con rắn

    Mẹ là mẹ từ ái của con, nữ vương của trái đất. Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Đấng mặc xác phàm.

    Hỡi con, thời giờ chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đã gần kề.

    Đã gần đến lúc Mẹ đạp dập đầu con rắn. Nhưng trước khi Satan và đồng bọn của hắn bị nhốt lại, nhiều bối rối hoang mang sẽ xảy ra trên địa cầu.

    Đối với những ai tin vào Con Chí Thánh của Mẹ, đây sẽ là thời kỳ khốn khó. Giáo Hội Công Giáo sẽ bị phân đôi.

    Một nửa, vì phải giữ lấy chức vụ địa vị của họ, sẽ tin rằng họ cần phải đi theo tiên tri giả, phần còn lại sẽ theo Đức Giáo Hoàng Benedict XVI .

    Ông ta, một ác thú, đội lốt cừu, nhưng không phải đến từ Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, và sẽ đánh lừa các linh hồn yếu đuối bao gồm cả linh mục, giám mục và hồng y.


    Nhiều người sẽ theo vị này và tin rằng ông ta được gửi tới bởi Thiên Chúa Cha để cai trị Giáo Hội của Ngài trên trái đất.

    Đáng buồn thay, nhiều linh hồn sẽ làm theo lời dạy của ông ta và sẽ là xúc phạm đến Thiên Chúa Cha.

    Những người khác, được tràn đầy Thánh Thần và ân sủng của sự sáng bởi vì họ có tâm hồn khiêm hạ, sẽ biết ngay lập tức là ngụy Giáo Hoàng đang cai trị Giáo Hội tại Rome.

    Vị Giáo Hoàng giả này đã lên kế hoạch, thậm chí trước khi ông ta ngồi lên ngai tòa của thánh Phêrô, để tố cáo những giáo lý của Con Mẹ. Sau đó, ông ta sẽ tố cáo Mẹ, Mẹ Thánh của Thiên Chúa, và nhạo báng vai trò ‘Đồng Công Cứu Chuộc’của Mẹ.


    Hỡi con, sứ vụ của con sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều con cái Mẹ đang rất bối rối lung túng. Con sẽ phải nghe những lời lăng mạ mỗi ngày và sự đau đớn con phải chịu nhân danh Con của Mẹ sẽ gia tăng.

    Con đừng bao giờ sợ phải nói với thế giới về sự thật con ạ.

    Con sẽ được thêm mạnh mẽ hơn qua nghững đau khổ thể xác cũng như tinh thần mà con phải chịu nhân danh Con của Mẹ hòng cứu rỗi các linh hồn.

    Mọi nỗ lực, đặc biệt là một bộ phận trong Giáo Hội, sẽ được thành lập để bác bỏ những thông điệp con nhận được.

    Đức vâng lời và lòng trung thành của con đối với Mẹ và Con yêu dấu của Mẹ sẽ bị thử thách như con chưa từng bị thử thách. Điều này có thể sẽ làm cho con muốn bỏ cuộc, nhưng điều này nếu xảy ra, nó cũng sẽ không kéo dài.

    Hãy cầu nguyện hỡi con, cầu cho tất cả các con cái của Thiên Chúa, những người công chính, được thông phần vào trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn.

    Tất cả những điều này phải xảy đến để ứng nghiệm những gì đã được ghi chép trong cuốn sách của Thiên Chúa Cha.

    Hỡi con, tất cả các thiên thần trên thiên đàng bảo vệ con trong nhiệm vụ có vẻ đơn độc này.

    Hãy luôn ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

    Hãy cầu nguyện, cầu nguyện. Vì không cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi Mân Côi, Satan có thể sẽ đánh lạc hướng các con xa rời những Lời Thánh của Con yêu quý của Mẹ.

    Cũng hãy nhớ tầm quan trọng của việc ăn chay để xua trừ Satan không cho đến gần các con.

    Hỡi các con của Mẹ, nếu không thường xuyên cầu nguyện, các con sẽ khó duy trì được mối dây mật thiết với Con của Mẹ.

    Các con đừng lo lắng về tương lai nếu các con sống mật thiết với Con của Mẹ, các con sẽ được bảo vệ và được ban cho những ơn cần thiết để chuẩn bị tâm hồn các con và những người than của các con cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyen của an bình đã được tiên đoán từ lâu.

    Mẹ từ ái của các con

    Nữ vương của trái đất

    Mẹ của sự cứu rỗi

    HB phỏng dịch từ The Warning Second Coming



    Sứ điệp Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2012 lúc 11:27 am
    : Vị Giáo Hoàng kế tiếp sẽ được Hồng Y Đoàn bầu lên nhưng đây là một Tiên Tri Giả

    Con gái yêu dấu của Cha, theo trào lưu chung, nhiều người trên thế giới vẫn chối từ Cha.Quá nhiều tối tăm phủ xuống trên tất cả các con cái Chúa đến nỗi rất ít người còn đủ can đảm để công khai rao giảng Lời Ta.

    Các tín hữu sợ hãi rụt rè vì sợ bị người khác bắt bẻ và sợ bị nhạo báng xấu hổ một khi họ công khai nói Lời Thánh Thiêng của Cha.

    Ngay cả những tín đồ sùng đạo cũng thiếu can đảm để đứng lên chống lại những ác luật được đưa ra ở các quốc gia không tuân theo Lời dạy của Chúa Cha.

    Các linh mục thì xấu hổ không dám công khai bảo vệ sự thật của lời giáo huấn của Ta vì sợ bị tẩy chay.

    Giờ đây, hơn bao giờ hết, vì mối nhục họ phải chịu đựng, vì tội lỗi xấu xa từ một số huấn lệnh họ đưa ra, họ cảm thấy tiếng nói của họ không được lắng nghe.

    Khi một môn đệ thánh thiêng dũng cảm quyết định đứng lên và bảo vệ chân lý của giáo lý của Ta, họ phải chịu đau khổ vô cùng. Họ bị cáo buộc thiếu khoan dung, thiếu lòng trắc ẩn, thiếu tình thương yêu và thiếu tôn trọng nhân quyền.

    Các con thấy đó, hỡi các con cái Ta, sự thật những lời Ta giáo huấn thông qua các tu sĩ của Ta lại bị coi như lời dối trá.

    Thay vào đó, những lời dối gian, những phiên bản chân lý chứa đựng trong Kinh Thánh bị bẻ cong méo mó thì lại được trình bày như là sự thật.

    Satan đã giành được bíết bao linh hồn, cả các giáo sỹ hàng đầu trong Giáo Hội của Ta, điều này hàm nghĩa là nhiều người vô tội sẽ thấy khó có thể cam kết trung thành với Thánh Ý của Ta được.

    Sao Ta lại bị bỏ rơi và bị gạt sang bên lề để cho phép những lời dối trá bị gieo trồng trong tâm trí của những tôi tớ thánh hiến của Ta, được chấp nhận bởi đa số quần chúng.

    Những lời nói dối ác độc này còn lan rộng hơn thế nữa.

    Sự thật về những Mạc Khải của Ta, được viết trong Sách Khải Huyền, đã được nhiều Hội thánh khác nhau dịch lại. Có quá nhiều biến thể nhưng tất cả đều dựa vào lối giải thích kiểu con người.

    Đức Giáo Hoàng Benedict XVI yêu quý của Ta là vị Giáo Hoàng thực sự cuối cùng trên trái đất.

    Thánh Phêrô thời La Mã xưa, là Phêrô môn đồ Ta, vị tông đồ ban đầu, người sẽ cai trị Giáo Hội của Ta từ trời theo lệnh của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Sau đó, khi Ta đến để trị vì trong cuộc Tái Lâm, người sẽ cai trị tất cả các con cái Chúa khi mà tất cả các tôn giáo sẽ trở nên một Hội Thánh Công Giáo và Tông Truyền.

    Cha chỉ nói Lời sự thật, hỡi con gái yêu quí của Cha.

    Cha phải cảnh báo cho con biết rằng sẽ có nhiều người tự xưng mình là tiên tri nổi lên và sẽ thống nhất với nhau. Họ sẽ phủ nhận Lời Thánh Ta trao ban cho con, vị tiên tri thực sự trong thời cuối cùng này.

    Trước tiên, họ sẽ thuyết phục các tín hữu rằng lời nói của họ bắt nguồn từ chính Ta.

    Lời nói của họ sẽ được chọn lựa cẩn thận và ý nghĩa của chúng sẽ rất mơ hồ pha đôi chút mập mờ rối rắm. Nhiều người sẽ bỏ qua điểm yếu này và đón nhận thông điệp của họ bởi vì chúng có vẻ phù hợp với Kinh Thánh.

    Khi nhiều linh hồn đã bị mê hoặc, cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

    Họ, hỡi ái nữ của Cha, đang được gửi đến để chuẩn bị cho con cái của Thiên Chúa chấp nhận Giáo Hoàng kế tiếp, kẻ đến sau khi Đức Giáo Hoàng Benedict yêu quý của Ta. Giáo Hoàng này có thể được bầu bởi các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo, nhưng hắn sẽ là tên tiên tri giả.

    Đại cử tri của hắn là những con sói trong lớp áo cừu và là thành viên của nhóm Tam điểm bí mật đầy hiểm ác được dẫn dắt bởi Satan.

    Đây là cách mà Satan sẽ dùng để cố gắng để tiêu diệt Giáo Hội của Cha.

    Đáng buồn thay, tên tiên tri giả này sẽ thu hút một số đông theo hắn. Ai phản đối hắn sẽ bị ngược đãi, đàn áp.

    Hỡi các con, hãy chạy trốn khi có thể. Hãy tố cáo những điều dối trá sẽ được đưa ra bởi những người cứ nỗ lực thuyết phục các con về tính xác thực của tay tiên tri giả.

    Hãy mạnh mẽ. Hãy kiên vững trung thành với Ta, Giêsu của các con. Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Thiên Chúa.

    Sách Khải Huyền là Lời Chúa chân thực. Lời không hề lừa dối.

    Tuy nhiên không phải tất cả những bí mật ẩn chứa bên trong đều được biết đến. Ta sẽ tiết lộ tất cả thông qua Maria Divine Mercy mặc dù sự thật sẽ bị tấn công kịch liệt và bị coi là dị giáo.

    Hãy nhớ một bài học quan trọng. Lời của Ta, khi Ta còn ở trên trái đất, đã bị coi là dị giáo lúc Ta lần đầu đến với thế gian.

    Vào lúc Ta Tái Lâm, Lời của Ta, trao ban cho con lúc này, cũng sẽ bị đối xử như vậy bởi các tín hữu, gồm cả những môn đồ thiêng liêng đại diện cho Giáo Hội của Ta trên trái đất.

    Satan sẽ phá hủy nhiều linh hồn để thỏa mãn cơn khát máu cuối cùng của mình hầu gây ra nỗi khổ đau lớn nhất chưa từng có.

    Hãy xác định rõ rằng chính Hội Thánh Công Giáo, được thành lập bởi Ta và được đặt dưới quyền cai trị của tông đồ Phêrô Ta yêu quý, sẽ chịu bách hại đau thương nhất trong thời cuối này.

    Hãy cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Hãy thuộc lòng lời nguyện xin Sức mạnh (43) này để bảo vệ đức tin chống lại Tên tiên tri giả.

    Chúa Giêsu Yêu Dấu của các con

    Lit chuyển dịch từ "The Warning Second Coming"



    Sứ điệp Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2012 lúc 03:27 : Toàn những lời bịa đặt dối trá, khi người ta không tin có Hỏa Ngục thì đây là lúc đức tin Kitô giáo bị xuống cấp

    Hỡi ái nữ của Ta, dù cho thể xác con phải chịu đau khổ đến đâu con phải nhận ra rằng Cha cảm nhận được mọi đau khổ của con.

    Đau khổ mà con phải chịu chỉ là một phần nhỏ so với sự đau khổ của Cha.

    Trong sự hiệp thông với Cha, con sẽ biết rằng qua những đau đớn và bế tắc trong lòng con, con sẽ cảm nghiệm được sự đau khổ Cha phải chịu vì tội lỗi của nhân loại.

    Nhiều người nhầm tưởng rằng sự đau khổ của Ta bắt đầu và kết thúc trên thập giá.

    Sự đau khổ của Ta sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả các con cái Chúa được hiệp nhất trong tình yêu và hạnh phúc trong Thiên Đàng mới, nơi mà tội lỗi sẽ không tồn tại.

    Bất kể số người nhận biết Ta hiện hữu là bao nhiêu, Ta vẫn còn bị thù ghét.

    Trong số các tín hữu, mặc dù họ đón nhận Ta, nhưng giáo lý của Ta chỉ được họ tiếp thu theo sự hiểu biết nông cạn của họ mà thôi.

    Nhiều người sẽ đối xử với những người khác với tình yêu và lòng tốt, nhưng chỉ khi những người này hợp với ý thức hệ của họ.

    Ví dụ nhiều người sẽ lên án kẻ có tội thay vì nên thể hiện lòng tốt và cầu nguyện cho họ. Đúng ra họ phải làm gương tốt cho kẻ khác noi theo.

    Một số người đổ tràn sự khinh miệt của họ lên kẻ khác thay vì tỏ tình yêu thương nhân lành để tỏ ra là Kitô hữu.

    Đừng bao giờ lên án anh em ngay cả khi các con không đồng ý với họ vì đó không phải là quyền của con. Không một ai, chỉ mình Thiên Chúa mới có có quyền lên án mà thôi.

    Trong khi nhiều tín hữu khác tiếp tục tôn kính Ta, nhưng họ chỉ “giữ đạo một mình”.


    Một số khác thì cho rằng họ cần phải xa lánh anh chị em của họ để tỏ cho mọi người biết rằng họ đang sống một cuộc sống nội tâm. Sau đó, họ sử dụng cách diễn giải riêng của họ để giải nghĩa về Lòng Thương Xót của Ta.

    Đã bao lần các con nghe nói rằng lòng thương xót của Thiên Chúa bao la vô bờ? Ngài vì quá thương xót nên Ngài sẽ không bao giờ lên án chúng ta?

    Rằng Ngài sẽ không bao giờ xô một linh hồn nào xuống hỏa ngục?

    Quả thật đây là những lời bịa đặt. Toàn những lời dối trá! Vì khi các con tin rằng không có hỏa ngục là lúc đức tin Kitô giáo bị xuống cấp.

    Người ta tự lên án ném mình vào Hỏa ngục. Ta không ném họ vào đó. Họ chọn nơi đó bằng cách từ chối quay lưng lại với tội trọng.

    Họ cũng không tìm kiếm sự tha thứ hoặc tỏ vẻ hối hận. Đây là lối suy nghĩ thật nguy hiểm và nó là trách nhiệm của mọi Kitô hữu để cảnh báo người khác về nguy cơ phải sa vào hỏa ngục.

    Rất nhiều người, bao gồm cả những người từ chối cho con cái của họ lãnh nhận bí tích Rửa tội, họ nói rằng tội lỗi không còn là vấn đề nữa.

    Họ tin rằng tất cả các tội lỗi “sẽ” được tha thứ. Điều này không đúng.

    Tội lỗi “có thể” được tha, dù cho tội đó có nặng nề đến đâu, nhưng chỉ với điều kiện nếu tội nhân tìm kiếm sự tha thứ.

    Giờ đây Ta đang nói chuyện với các con từ Thiên Đàng để chuẩn bị tất cả các con cho ngày Ta Tái Lâm và Ta thấy được gì?

    Ta nói chuyện với các con từ phía sau bốn bức tường của nhà tù và trong phòng giam mà các con đã nhốt Ta ở trong đó bằng sự từ chối nghi ngờ, không tin rằng Ta có thể nói chuyện với các con theo cách này, thông qua những thông điệp này.

    Ôi sao các con đành tâm làm Ta đau khổ!

    Đối với những ai đã dành trọn một đời phụng sự Ta và những ai có kiến thức về Phúc Âm của Ta, nhưng giờ đây từ chối Ta, Ta nói cho các con hay.

    Sự khước từ này sẽ làm cho tâm hồn các con bị dày vò và đau khổ khi sự thật được mở ra cho các con.

    Bởi vì sau đó các con sẽ nhận ra rằng những linh hồn mà các con bỏ sang một bên khi Ta cần sự giúp đỡ của các con để cứu họ.

    Sao các con làm cho Ta phải bật khóc lên trong tuyệt vọng vì sự mù lòa của các con gây ra, cũng vì các con thiếu sự khiêm nhường trong lòng.

    Các con nghi ngờ Lời Thánh của Ta, trong khi các con đúng ra, cần phải trân quý nó, chụp lấy nó, bởi vì các con là những linh hồn chết đuối và thiếu lòng quảng đại.

    Ta van nài các con hãy đáp lời Ta.

    Chúa Giêsu yêu dấu của các con

    Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại

    HB chuyển dịch từ "The Waring Second Coming"


    ( nguồn : http://sudieptutroi.net.ultrafastdnn...7p/042012.aspx )

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tẩy tủy công
    By thangbuiduc in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 23-10-2012, 03:15 PM
  2. Bí ẩn về 3 lần nhập quan của Từ Hy thái hậu
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-05-2012, 11:19 PM
  3. Thịt bò luộc chín, cá to bỗng từ trên trời rơi xuống?
    By duonghoanghai in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 29-04-2012, 12:30 AM
  4. Thông điệp 2012 từ công chúa Nhật Bản Kaoru Nakamaru
    By huyholyfire in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 28-02-2012, 07:22 AM
  5. Sứ Điệp Đức Mẹ Lộ Đức
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 27-12-2011, 04:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •