xin chào mọi người,
Hôm nay buồn buồn trong lòng, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định viết bài này lên, mong mọi người đừng cười nhé. ( mà nếu có cười cũng được, vì mình thấy forum dạo này không khí hơi nặng nề. Nhưng chuyện mình kể là thật 100% nha)
Mình niệm Phật cũng được gần một năm rồi. Đọc trong kinh Pháp Hoa thấy các vị sư tu hành thường có các loài như chim, rắn đến tu học cùng.
Tất nhiên mình không mơ tưởng giống như các vị sư, nhưng không hiểu sao, gần đây mình trì chú, toàn thấy...ruồi muỗi bay vo ve xung quanh (>.<)..
Đã thế hôm qua, buổi sáng thức dậy thấy có chú chuột bé bằng nắm tay chạy trong sân vườn, rồi chú đi hiên ngang vào nhà, chạy tung tăng trong nhà như chỗ không người vậy. Hôm qua chú còn lịch sự chạy ở trong phòng bếp với phòng khách ( mặc cho mọi người ngồi ăn uống xem tivi). Hôm nay chú trèo lên hẳn giường ngủ bố mẹ mình để chơi >.<. Mẹ mình còn bảo hay đây là con chuột mù nên nó không nhìn thấy người >.<. Chả hiểu ra làm sao nữa.
Cách đây một tuần thì có một chú rùa nằm im trước bậc thềm nhà mình từ
sáng sớm. Hình như rùa tai đỏ, chắc tại nhà nào nuôi không cẩn thận để chú bò đi linh tinh. Thế là mẹ mình lại lọ mọ đem chú rùa ra hồ phóng sinh.
Có hôm mình đêm niệm phật xong đi ngủ, nằm mơ thây chú cá chép trong bể cá nhà mình, 1 hôm sau chú...teo luôn >.<.
Hiểu biết của mình về thế giới vô hình rất ít, nhưng thấy có mấy sự lạ này gần đây xảy ra với mình, viết lên đây gọi là đóng góp cho diễn đàn. Mong admin đừng thấy linh tinh quá mà xóa nhé ^^
Bookmarks