Mình có thói quen đốt nhang từ nhỏ....nên bây giờ chỉ thắc mắc ko có sợ gì nữa......
1.mình đốt nhang gặp ở nhà và đã gặp nhiều lần.... hiên tượng..... Khói nhang ko lên thẳng bình thường.... mà tạo thành 1 vòng tròn lơ lửng trước hình của mẹ quan thế âm ( mỗi khi hiện tượng đó xuất hiện mình cứ thấy lạ lạ... hình như biết trước).
2.Mình hiện tại đang học tập ở trường sĩ quan không quân nha trang và gặp 1 số hiện tượng sau......
+ Sau khi ngủ dậy thì các loại quần ( quân nhu,chip) của các đồng chí lại xuất hiện lung tung ở giường mình....^^~
+ Có đêm mình ngủ nhưng nước mắt chảy liên tục... mình biết nhưng ko khống chế đc.... đành chịu trận....
+ có hôm mình đc đồng chí hớt tóc dùm ( tóc dính đầy quần) thì quần bị mất.... ko có ai giặt cai quần dính tóc của mình hết...... khoảng chập tối mình thấy quần đc treo qua thanh ngang( ko có kẹp, mình bik đc vì quần minh co ghi tên)..... và cái quần đã đc giặt ko còn 1 sợi tóc dính vào quần ( cái kiểu này rất khó giặt nên mình ngán lắm).......
=> thực ra là thể loại nào đang theo mình thế??? nhưng ko bao gio minh thấy khó chịu......^^~
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks