kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Có hay không thần chú khiến một vật bay lên?

  1. #1

    Mặc định Có hay không thần chú khiến một vật bay lên?

    Thưa các thầy,con từng được nhiều người kể rằng có những thần chú làm cho 1 vật bay lên ,hay cho con người sức mạnh đánh vỡ đá!
    Nó có thật hay không xin hãy nói cho con được biết!
    Last edited by kẻ ngu muội; 18-02-2008 at 09:44 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Làm gi` có cái đo' con ơi! .Nếu co' thì từ ngày xưa người ta đánh nhau kiểu gì hả con?

  3. #3

    Mặc định

    Cái Gì Cũng Có Nhưng Không Phải Minh Muốn Là Có

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kẻ ngu muội Xem Bài Gởi
    Thưa các thầy,con từng được nhiều người kể rằng có những thần chú làm cho 1 vật bay lên ,hay cho con người sức mạnh đánh vỡ đá!
    Nó có thật hay không xin hãy nói cho con được biết!
    TB không biết có hay không. Có thể thuật thôi miên hay những võ sư đánh vỡ gạch ..những kinh công phù phép ,đấm ,đá dữ dội thường thấy Trong phim HONG KONG"KIM DUNG" có:D
    Last edited by Thanhbinh123; 15-05-2008 at 08:30 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    TB không biết có hay không. Có thể thuật thôi miên hay những võ sư đánh vỡ gạch... những kinh công phù phép, đấm, đá dữ dội thường thấy Trong phim HONG KONG "KIM DUNG" có:D
    Bạn Thanh Bình thân mến, trong phim Kim Dung, trong phim Hollywood thì chuyện đó chẳng xa lạ. Nhưng sẽ rất bất ngờ khi LTL nói cho bạn biết rằng, phim chẳng qua là tái hiện chuyện có thật đấy bạn àh.

    Rồi thì sẽ đến lúc chúng ta biết được tất cả đều là sự thật...

  6. #6

    Mặc định

    Đây là một trong những chuyện khó tin:

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?p=11554
    Last edited by Love_Tamlinh; 31-08-2009 at 05:33 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Thật ra có đấy bạn, chỉ có điều là người tu luyện họ không thường sử dụng hoặc không được truyền thừa nên không có linh ứng khi trì niệm. Họ chỉ sử dụng khi cần thiết vì có 2 vấn đề:
    - Nếu sử dụng, công lực tu hành sẽ bị giảm.
    - Nếu sử dụng sai mục đích, bị đọa muôn kiếp do nhân quả.
    Do đó, việc sử dụng pháp thuật như khinh công, điều khiển vật từ xa, pháp không chưởng...từ từ bị thất truyền và bị quên lãng.

  8. #8

    Mặc định

    Cách đây mấy hôm vì gặp thêm một người bạn nói về câu chuyên trên khiến con lại một lần nữa tự băn khoăn.
    Con đang là sv đại học lại đi mê mẩn nhưng thứ vô hình,siêu tưởng.Con đem chuyện này kể với mẹ.Mẹ nói đến từng tuối của mẹ mà mẹ vẫn chưa nghe đến những chuyện đó và khuyên con không được đi theo bất kì ai.Nhưng thật sự con vẫn thấy thắc mắc nhiều lắm.
    Người đầu tiên mang đến cho con sự tò mò và mơ mộng về cái sự huyền bí này là một chị cùng chỗ làm thêm ban đêm của con.Trong một lúc vui vẻ bàn luận chuyên siêu nhiên chị đã kể cho con nghe về một khả năng của chị ,đó là có thể khiến cho áo quần ngoài móc treo "tự bay" vào tủ quần áo ...Con thấy thú vị quá nên nằn nì chị làm cho xem nhưng chị nói không được làm vì sẽ phạm môn quy,muốn học thì phải lên núi Tiên Phước với chị để bái sư,nhưng con không có điều kiện để đi .Cuối cùng chị cho con 1 câu chú,hình như là chú hộ thân :"o im ai ty u guạn dụ nha a xạ a la gẹn a ai sụ ọa ba la đì".Mà con đọc hoài không thấy phản ứng (chắc vì không có căn duyên).

    Lần thứ hai là thầy giáo dạy thêm hồi lớp 12 của con,trong một lần hai thầy trò nói nói chuyện chơi chơi,thầy nói hồi trước còn ngoài quê một mình thầy đánh nhau được với 6~7 người với sức mạnh đánh vỡ bức tường sau khi niệm một câu thần chú.Con nói con muốn học cái chiu "một đánh 6~7 người" thì vẫn lại nhận được câu :"phải ra quê thầy bái sư."

    Lần thứ ba, là thằng bạn học đại học của con.Cách đây mấy hôm sau khi nhậu xỉn dỗ hoài nó không chịu ngủ nên đành ngồi nói nhảm với nó.Trong lúc cao trào nói về mấy vụ võ nghệ ,nó tiết lộ ngoài 2 cái môn thiếu lâm tự và thái cực quyền (mà tên này tài lắm nghe luyện khí công gì mà tự lấy dao chém mạnh không si nhê ) thì nó còn môn võ chính.Môn võ của nó khi nhập môn phải uống bùa.Khi học thì phải xuất hồn để đánh nhau với hồn.Khi xuất hồn thì có thể dùng hết 8 phần công lực tiềm ẩn còn lại để thu phục những hồn khác trợ cho mình sau này.Vì biết không nên hỏi nhiều sẽ hại bạn phạm môn quy nên con chỉ nói chuyện với nó ngang đó rồi bảo nó ngủ .Nó bảo muốn học nó bày cho vài chiêu hoặc về...thanh hóa bái sư với nó.(hix hix )

    Mà kì lạ lắm cả ba người này khi gặp đều có ánh mắt rất kì lạ :mắt hơi sắc ,tuy hơi đờ đẫn nhưng lúc trợn lên rất có thần.Cái môi ,kiểu cười cũng từa tựa nhau.Không biết họ có cùng sư phụ hay huyết thống chi không nữa.
    Còn về nhưng câu chuyện như thế cũng có thêm vài người kể đến.Ví như thầy công an kể đến chuyện có người dùng siu năng lực khiến một người nhắm mắt bay lên ,nhưng người nhắm mắt ấy mở mắt ra lúc đang bay thì lập tức rơi xuống chết .Thầy công an nói là nhưng chuyện như thế là có thật (hồi học chính trị đầu năm thầy kể trong giờ giải lao) hay chuyện dùng ánh mắt nâng một chiếc xe hơi bay lên 3~4 cm .

    Những điều trên thật huyễn hoặc nhưng lại quá thú vị .Nếu chúng có thật mà ngay cả mẹ con người sống hơn con cả 30 năm vẫn không biết,thậm chí chưa nghe bao giờ.Nếu nhưng điều trên là sai thì những người tự nhận mình có khả năng trên để làm gì,đâu có lợi ích gì cho họ?

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kẻ ngu muội Xem Bài Gởi
    Những điều trên thật huyễn hoặc nhưng lại quá thú vị .Nếu chúng có thật mà ngay cả mẹ con người sống hơn con cả 30 năm vẫn không biết,thậm chí chưa nghe bao giờ.Nếu nhưng điều trên là sai thì những người tự nhận mình có khả năng trên để làm gì,đâu có lợi ích gì cho họ?
    Đơn giản vì mẹ bạn không quan tâm đến chuyện đó. Thử hỏi mẹ bạn có biết những môn phái này không: WiFi, iPhone 3G, Kentuckey ...

    Ai trong nghề Vô Hình cũng biết rằng mang những công phu ra biểu diễn trước Hữu Hình thì sẽ bị ... Hữu Hoại!

    Thân mến.

  10. #10

    Mặc định

    đó là môn phái thất sơn thần quyền ở ngoài bắc một số nơi gọi là quyền thề. không có gì là lạ cả nếu bạn muốn học thì phải bái sư, nhưng người học sẽ phải tuân theo những giới luật rất là nghiêm ngặt.

  11. #11

    Mặc định

    không phải muốn là được , phải khổ luyện , bên Tây Tạng các thầy tu vẫn dùng thần thông để di chuyển các khối đá to , theo chánh pháp thì do năng lực tu hành đến lúc nào đó sẽ đạt được . Trong cuốn hành trình phương đông bạn đọc sẽ hiểu.

    Nhưng suy đi nghĩ lại thì mình đã dùng hết sức , vận hết khả năng chưa mà cần đến pháp thuật ? ngày xưa Phật chỉ cần bỏ 1 đồng xu thì được người chèo đò đưa qua sông , trong khi một pháp sư tu học mấy chục năm để luyện được phép đi qua sông . mấy chục năm luyện = số tiền lẻ bỏ ra cho người chèo đò.
    Last edited by kevin2084; 17-09-2009 at 03:15 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •