Các huynh các tỷ ơi , muội có 1 chuyện , phòng muội có 1 chiếc gương đứng soi có thể soi hơn nửa người , là gương tủ quần áo , tối khi muội nằm đối diện nó chân muội vuông góc với gương hoặc có khi chếch sáng chút xíu thì có mấy lần muội không ngủ được , nằm cứ thấy mệt khó thở, có lần đám ma ông muội suốt 3 đêm liền muội đều giật mình thức giấc mà trong lúc chưa tỉnh hẳn , thiu thiu ngủ lại thì thấy 1 cái bóng đen rất lớn ..3 lần như vậy liên tục, riết rồi cứ nhắm mắt là sợ ,,,bóng đen bự lắm ở bên tay phải không có mặt mũi chỉ là 1 cái bóng đen đậm.......sau đó là muội không thở được ....muội không có biết bắt ấn gì chỉ niệm phật Quan Âm thôi nên 1 hồi sau thì thở được ....Lúc đó muội kể mẹ của muội nghe thì mẹ muội nói ko có gì , .không sao đâu .

Bẵng đi 1 thời gian , vì sợ nên muọi đổi tư thế nằm từ lúc đó lun ..:sad:3 đến phiên mẹ muội nằm đúng tư thế muội hồi xưa thì nằm mơ thấy lung tung nửa đêm thức giấc,...mỗi buổi tối khi nhìn vào gương đó ( vì gương ở trong phòng ) cảm giác rất sợ và hồi hộp .Ở dưới nhà muội có lần có người thân nghe tiếng cộc cộc ...hix muội rất sợ ở dưới đó cũng có 1 cái gương nhỏ. Bây giờ tối nào đi ngủ mẹ muội cũng lấy miếng vải che gương lại không biết làm vậy có sao không ?nhưng khi làm vậy thì ngủ được.

Muội không biết như vậy là sao ? muội không dám đưa kết luận gì về chiếc gương chỉ muốn hỏi sư huynh và sư tỷ nào có thể giải thích hiện tượng này được không ? nhà muội khi xưa có 3 người mất , là người thân trong nhà, chú muội mất vì tai nạn giao thông nhưng cũng đem về nhà .

Cám ơn các huynh và tỷ rất nhiều .