Tai hoạ lạ thường “đè nát” số phận những người trúng xổ số độc đắc
Jack Whittaker
Giống như chuyện “Tái ông thất mã”, hàng loạt những người trúng xổ số độc đắc ở Mỹ trong thời gian gần đây tưởng đã gặp vận may từ trên trời rơi xuống, ngờ đâu rất nhiều tai hoạ lạ thường đã giáng xuống cuộc đời họ. Mất con, bị truy đuổi, gặp hàng loạt chuyện không hay đến mức trở thành người lang thang cơ nhỡ, thậm chí mất mạng vì tấm vé số đó là số phận bi thảm của rất nhiều người trúng số độc đắc ở Mỹ trong những năm gần đây. Những tai hoạ ngẫu nhiên nhưng lại trùng hợp đến mức kỳ lạ này đã khiến người trúng giải độc đắc liên bang lớn nhất trong lịch sử thế giới (trị giá 315 triệu USD) đã phải mơ ước một cách kỳ dị: "Giá như tấm vé số độc đắc 315 triệu USD bị rách”.
Bị giết vì trúng số độc đắc 31 triệu USD
Năm 2006, Abraham Shakespeare, lái xe ba gác 43 tuổi, nghĩ rằng cơ may đã đến với mình khi giành được 31 triệu USD tiền trúng thưởng xổ số. Nhưng hóa ra đây lại điềm báo cho vô vàn những điều bất hạnh về sau. Kể từ khi trúng thưởng, ông luôn bị bạn bè và họ hàng săn lùng để xin tiền. Do ghen tỵ với số tiền ông có được, một đồng nghiệp cùng đội xe ba gác đã vẽ ra chuyện ông ăn trộm vé tấm vé trúng thưởng của hắn và gửi đơn tố cáo ông lên toà án nơi hai người sống. Và kết cục là ông phải trải qua bao vòng thẩm vấn cũng như chịu sự lục soát của các nhà điều tra và tất nhiên là phải hầu tòa, một năm sau khi trúng số. Năm 2008, ông tưởng chừng vô cùng hạnh phúc với cô bạn gái Dorice "DeeDee" Donegan Moore, 37 tuổi xinh đẹp, thông minh và ông tin tưởng đến mức giao cho cô làm người cố vấn tài chính cho mình. Nhưng hoá ra cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã quịt của ông 1, 8 triệu USD trước khi ông qua đời.
Pankaj Joshi
Shakespeare mất tích vào tháng 4/2009, nhưng thỉnh thoảng gia đình ông vẫn nhận được tin nhắn gửi đi từ điện thoại di động của ông. Trong lúc gia đình ông hoảng hốt gửi thông báo mất tích vào tháng 10/2009 thì cô bồ Moore trả lời truyền hình CNN rằng "Abraham khốn khổ vì tiền. Tiền đúng là tai họa với anh, và bây giờ nó cũng lại là tai họa với tôi".
Moore kể lại rằng, cô đã giúp ông biến mất bởi vì ông muốn tránh xa hàng loạt những người đang giăng bẫy để lấy tiền của ông. Thi thể ông được tìm thấy dưới nắp cống thoát nước vào ngày 28/1/2010, sau ngày ông mất vài ngày.
Cảnh sát không tiết lộ Shakespeare đã bị giết như thế nào nhưng ngay khi phát hiện xác chết, cô bồ Moore đã bị cảnh sát sờ gáy. Theo lời khai của Moore, cô đã chiều theo ý nguyện kết liễu sớm cuộc đời của người yêu và đi thuê người giết và giấu xác Shakespeare với giá $50, 000. Nhưng khi gặp kẻ giết người thuê cảnh sát mới hay chính Moore dùng súng ngắn để bắn Shakespeare. Moore bị bắt giữ và kết tội giết người cấp độ thứ nhất.
"Giá như tấm vé số độc đắc 315 triệu USD bị rách”
Vào 25/12/2002, nhà thầu xây dựng của West Virginia, Andrew Jackson "Jack" Whittaker Jr. trúng sổ xố liên bang trị giá tới 315 triệu USD. Đây là giải xổ số lớn nhất trong lịch sử mà một cá nhân giành được. Có nhiều tiền cũng giống như những người giàu có, Whittaker, dành 10% số tiền dành cho các tổ chức từ thiện và lập quỹ Jack Whittaker với giá trị 14 triệu USD. Nhưng sự giàu có này nhanh chóng gây ra rắc rối cho anh. Vào năm 2004, Whittaker đã tốn đến 3 triệu USD để giải quyết những vụ kiện liên quan đến công việc làm ăn của anh mà nguyên nhân của những vụ kiện này cũng chỉ bắt đầu từ thông tin anh trúng xổ số. Whittaker rất buồn và thường xuyên đi uống rượu. Cũng vì uống rượu mà năm 2003 anh đã bị cảnh sát khu vực bắt giữ.
Arnim Ramdass
Tháng 8/2003, những tên trộm đập cửa trên của chiếc xe SUV của anh khi đang đỗ ở câu lạc bộ Pink Pony strip ở Cross Lanes, W.Va, và lấy trộm chiếc cặp đựng 245.000 USD tiền mặt cùng tiền séc trị giá 100.000 USD của Whittaker. Khi bị mất cắp, Whittaker vẫn đang say rượu nên không hay biết gì, mãi đến ba giờ sáng khi quầy bar đóng cửa anh mới về và 5 giờ 20 phút sáng anh mới thông báo cho cảnh sát việc mất cắp. Anh khẳng định anh đã bị đánh thuốc mê và cung cấp mẫu nước tiểu để minh chứng cho khẳng định của mình. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy chiếc cặp, tiền và séc của kẻ trúng xổ số này ở một thùng rác gần đó. Hai nhân viên câu lạc bộ sau đó bị bắt giữ vì tội ăn trộm. Hóa ra sự giàu có của người trúng xổ số đã lọt đến tai các nhân viên của câu lạc bộ mà Whittaker hay đến và âm mưu trộm tiền của hai nhân viên bắt đầu.
Vào ngày 25/1/2004, những tên trộm lại phá ô tô của Whittaker và lấy đi số tiền mặt trị giá 200, 000 USD. Tháng 3/2004 ngôi nhà của anh cũng bị trộm ghé thăm và lấy mất 85.000 USD, một đồng hồ Rolex và một áo da đà điểu quý giá. Những rắc rối hơn với Whittaker xảy ra vào tháng 9/2004 khi bạn trai của cô cháu gái chết trong nhà anh do sốc thuốc. Ngay sau đó, cô cháu gái biến mất và đến tận tháng 12 người ta mới tìm thấy thi thể cô chết ở gần nhà bạn trai do dùng quá liều ma tuý. Sáu tuần sau cái chết của cô cháu gái, vợ Whittaker nộp đơn ly dị.
Tháng 1/2007, Whittaker báo với cảnh sát rằng kẻ trộm đã rút sạch tài khoản ngân hàng của anh. Và tháng 7/2009, em gái của Whittacker (mẹ của cô cháu gái đã chết) cũng qua đời do tự sát. Các nhà chức trách lại tìm đến anh để thẩm vấn và khi nói về mình, Whittaker, hiện không gia đình, không tài sản, buông câu có vẻ rất nghịch lý “giá như tấm vé trúng thưởng của tôi bị rách".
Biệt vô âm tín vì giải độc đắc 1 triệu USD
Pankaj Joshi, một sinh viên 25 tuổi của đại học Texas ở Arlington, đang làm việc tại cửa hàng vé số ở Grand Prairie, Texas tháng 5/2009, thì một vị khách có tên Willis Willis, 67 tuổi, nhờ anh kiểm tra xem những tấm vé số ông mua hôm trước có được trúng thưởng hay không. Joshi đã cầm lấy tấm vé số này để kiểm tra và sau khi biết tấm vé giành giải trị giá 1 triệu USD thì Joshi quay trở về nói với vị khách rằng ông không trúng giải nào. Tháng 7, Joshi cầm vé đi lĩnh giải thưởng và thu về 750.000 USD sau khi đã trừ thuế và bỏ việc tại cửa hàng kia. Joshi nói với đồng nghiệp rằng anh sẽ trở về quê ở Nepal để làm cho công ty sản xuất nước hoa của người họ hàng.
Jeffrey Dampier
Willis không để ý đến tên trộm này và cũng không biết một trong các tấm vé ông mua đã trúng giải nhưng người quản lý tại cửa hàng nơi Joshi làm thì bỗng nghi ngờ bởi chính tấm vé trúng 1 triệu USD là vé mà cửa hàng đã bán trong khi đó người trúng giải lại là cậu nhân viên chẳng bao giờ mua xổ số. Người quản lý thông báo cho cảnh sát và lúc này chủ nhân đích thực của tấm vé Willis mới hay chuyện.
Tháng 9/2009, Joshi bị cáo buộc gian lận trong việc nhận giải thưởng. Cảnh sát phong toả 365.000 USD còn lại mà kẻ gian chưa kịp tiêu để trả lại cho chủ nhân của nó. Nhưng có điều kẻ gian đã phải lẩn trốn biệt vô âm tín.
Mất vợ vì trúng thưởng 19 triệu USD
Vào tháng 7/2007, nhân viên cơ khí Arnim Ramdass đã cùng với 16 người khác giành một giải thưởng xổ số trị giá 19 triệu USD. Số tiền mà người đàn ông này có được trong giải thưởng chung này là 600.000 USD trước thuế. Ramdass giấu vợ, là một người mẫu xinh đẹp chuyện trúng giải. Nhưng cô vợ đã trở nên nghi ngờ khi ông chồng bỗng dưng cấm cô xem tivi, nghe điện thoại và sử dụng internet. Sự nghi ngờ của cô vợ đã được khẳng định khi cô tìm thấy một tấm thiệp chúc mừng Ramdass vì đã mua được một căn hộ mới. Cô gõ từ "Ramdass" trên internet và sự thật được phơi bày. Bực tức, người vợ xinh đẹp đã bỏ nhà đi và tìm nơi ở mới. Cô nộp đơn kiện chồng để đòi một nửa giải thưởng mà chồng có. Nhưng rồi sau đó, cô chẳng cần đến đồng tiền nào từ giải thưởng của chồng nữa và nộp đơn ly dị.
Thiệt mạng vì trúng xổ số 20 triệu USD
Bazil Thorne
Khi Jeffrey Dampier và người vợ đầu của anh trúng thưởng 20 triệu USD xổ số vào năm 1996, anh dùng một phần số tiền này để mua cho bố mẹ một ngôi nhà gần nơi vợ chồng anh đang ở. Gia đình anh tan vỡ nhưng Dampier nhanh chóng cưới vợ mới và ở trong khu đại gia đình chồng. Mấy anh chị em nhà anh sau đó cũng đều chuyển đến sống ở Florida để gần gũi với anh và bố mẹ. Anh đầu tư toàn bộ số tiền trúng xổ số còn lại để mở một cửa hàng bỏng ngô sang trọng ở Tampa và thuê các anh em trong gia đình làm.
Nhưng sự hào phóng của Dampier với một số anh em trong gia đình là chưa đủ. Vào tháng 7/2005, cô em dâu Victoria gọi điện nhờ Dampier đến nhà cô để sửa xe cho cô. Tại đây anh đã bị cậu em trai của cô em dâu, Nathaniel Jackson giơ súng và uy hiếp vào xe tải của hắn, bắt cóc anh. Chúng trói tay anh bằng dây giày và lái xe đưa anh đến con phố vắng, nơi mà theo như luật sư bảo vệ cho Victoria, Nathaniel đã đưa cho Victoria khẩu súng và bảo cô bắn Dampier nếu không tự tay hắn sẽ bắn. Victoria bắn chết Dampier và cùng cậu em chạy trốn. Kẻ giết người bị bắt 3 ngày sau đó.
Trúng độc đắc 2, 2 triệu USD nên mất con
Vào thứ tư 1/6/1960, nhân viên bán tour của một hãng du lịch, Bazil Thorne ở Australia trúng 100.000 (tương đương 2, 2 triệu USD) tiền xổ số. Dù tiền trúng thưởng không làm thay đổi cuộc sống của anh nhiều nhưng thông tin cá nhân của cả gia đình anh lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Và vào ngày 7/7 năm đó, cậu con trai Graeme, 8 tuổi của người trúng thưởng này biến mất. Không lâu sau đó Thornes nhận được một cuộc điện thoại từ một người lạ nói rằng đang bắt cóc cậu con trai Graeme và yêu cầu tiền chuộc là 25.000 vào lúc 5 giờ chiều. Thorne cầm toàn bộ 100.000 tiền trúng thưởng để chuẩn bị đưa cho kẻ bắt cóc, nhưng 5 giờ chiều đó kẻ bắt cóc lại không gọi điện lại. Đây là vụ bắt cóc lớn đầu tiên tại Australia nên cảnh sát hết sức bối rối trong hướng giải quyết. Cảnh sát tìm mọi cách để tìm và giải cứu Graeme đồng thời công khai kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng khi họ chưa làm được gì thì xác cậu con trai của người trúng thưởng được tìm thấy vào ngày 16/8 ở vùng ngoại ô. Kẻ giết cậu bé, Stephen Leslie Bradley, nhanh chóng bị bắt và kết án tù chung thân. Kể từ vụ bắt cóc Thorne, những người trúng thưởng xổ số sau này của Australia được phép giấu tên nếu muốn.
Thu Hương (Theo CNN)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks