Nói bình thường ai cũng hiểu nhưng mà muốn nói kiểu đột phá cơ , nói làm sao cho người ta nghe phải suy nghĩ một tí rồi mới hiểu ra ‘‘ái chà thì ra là vậy’’, thế mới cao siêu chứ , có vậy người ta mới nể sợ chứ. Huống chi là đang nói với thần dân thiên hạ , mà người nói đang chỉ đạo tuyên truyền là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mọi thời đại đấy nhé, thế thì phải nói làm sao nhỉ. Ái chà khó nghĩ quá.
Một hôm đang diển thuyết ngon trớn, lúng ta lúng túng thế nào lại buột mồm "phải đảm bảo sự liên tục nhằm phát triển …’’ . Thế đấy, đáng lẽ phải là “bảo đảm” cơ , chữ "bảo'' nằm trước chữ ''đảm". Nhưng không biết tọt tẹt thế nào lại rõ mồm ra là “đảm bảo” . Ấy thế mà lại có khối kẻ bắt được cái chữ quái ấy rồi cứ liên tục mà tung hô “Ôi hay quá ! Vị ấy nói thế mới cao siêu” , cái chữ “bảo - đảm” nghe chán lắm, nghe mãi rồi cũng phải có lập trường khác một tí mới gọi là tiến bộ chứ . Từ mồm bậc anh minh nói ra chữ ấy làm chúng thần vội mừng thầm trong lỗ tai. Cải cách để tiến lên rồi đấy nhé, đừng ai nói dậm chân thụt lùi là không đúng với tinh thần của cả đám anh minh suốt ngày họp hành đâu nhé …Đấy , bằng chứng là cái “đảm - bảo” đã qua nhiều năm rồi mà ngày càng phát triển cơ, cứ nghe xem trên các báo đài thì sẽ thấy cái chữ “đảm bảo” nó ăn sâu thông dụng như thế nào. Cái chữ “hội nghị” cũng thế , người ta cũng vẹo ngược lại thành “nghị hội” đấy nhé.
Hà hà , sau này thì phải nói vẹo lại thì mới xứng danh cải cách. Mấy chữ như là “trung tâm trẻ em …” thì phải vẹo lại, như là “tâm trung em trẻ…” hì hì ,cứ thế nhé. Hoan hô “đảm bảo”.
À không , Hô hoan đảm bảo.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks