Mjh hay thức khuya,không hiểu xao gần đây cứ bắt đầu 12h đêm trở đi là mjh có cảm gjác bất an,rán ngủ mà ngủ không được! Mấy con chó cứ sủa mãi không biết lý do gì. Cảm gjác có aj đang nhìn mjh,mjh đang ở nhà nội,nhà cũng xưa rồi,cũng thờ khá nhjều người chủ yếu là mấy cô chú mjh,họ bị chết trong chjến tranh nhưg không có 1 tấm hình nào! Vào những lúc đó không khí rất im lặng rất rùn rợn,bất cứ tiến động nhỏ nào mjh cũng nghe rõ. Mjh đắp mền trùm kín từ đầu tới chân,cãm gjác cái gjường đang run và phát ra tjếng động như có người vừa ngồi xuống,lũ cho sủa 1 lúc rồi im,rồi lại sủa tiếp,mjh thấy hơi lạnh ơ sóng lưng,tim đập mạnh. Đắp mền lại rất nóng nực khó chịu nhưg lại không muốn bỏ nó ra,nó như 1 vật bảo vệ mjh,mjh cứ liên tưởng sắp có người lại gjường mjh mở mùng và gjựt cái mền khỏi tay mjh,nên cứ quấn chặt cái mền lại quay mặt vào tường rồi chừa cái mặt ra ngoài để hít thở. Thấy rùn rợn lắm,những lúc mjh buồn thì lại không thấy sợ chút nào,có khj còn ra ngoài vào lúc 12h luôn để ngắm sao và..khóc! Mjh ngủ là luôn quay mặt vào tường,khj ngủ thì mjh quay đi đâu cũng được không xao. Tối thế mà nghe mấy con chó cứ tru hú như thế cũng lạnh người,mjh thường lấy tai nghe gắn vào nghe nhạc bật hết mức nằm nhắm mắt trong đầu thì liên tưởng đến những chuyện buồn,lát sau ngủ lúc nào không hay! Huynh nào biết làm cách nào để tĩnh tâm không? Có lẽ mjh có lòng thù hận quá sâu chăng,tối ngủ gặp toàn Ma Quỷ,nhưg lại thấy mjh bên phe họ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks