mình muốn nhờ topic HỎi đáp tư vấn. nên post bài này mong muốn các vị cao nhân am hiểu vào giúp đỡ.
vốn là trước nay đêm nào mình cũng mơ hết. có lúc gặp ác mộng.. lúc thì mơ bình thường thôi/
nhưng giấc mơ nhặt tiền và bị rựot đánh thì thường xuyên gặp ( 3 đêm nay bị rôi) nhưng mơ khác nhau.
mới đêm qua năm mơ mới kinh hãi .. mình có ông bác Cả mất được hơn 2 năm rồi..tự nhiên nằm mơ tháy đi chúc tết nhà ông ấy.vô ngồi cắn hạt dưa. rồi bố mình tới đó chơi.mình mới hỏi là ông hàng xóm kia bị tai nạn chết hả.thế là bác mình ôm đầu đau đớn giống như những người bị ma ám làm cho đau đầu vậy...bố mình nói đừng nhắc tới người chết thế là bác ấy hết..dù mình và bác ấy k hề thân thiết ( dù là bác ruột) .
mong mọi người giải thích giùm.
cám ơn rất nhiều
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks