chào mọi người.bu0n là thành viên mới trong diễn đàn.em tình cờ tìm được diễn đàn trên google về những chuyện ma quái.thôi vào vấn đề
-Đây là chuyện có thật do bố em từng trải qua.

nhà em theo thiên chúa giáo,và tất nhiên là bố ko hề tin là có ma,nhưng mẹ thì lại tin :straight_face: .bố ko kể( vì bố nghĩ là tưởng tượng mà ) em nghe mẹ kể lại.lúc ngũ ở nhà ngoại (năm ấy nghèo nên phải ở đại ) ngủ đến nửa đêm lúc ấy khoảng 2h sáng .có tiếng người khóc thảm thiết,nghe rõ mồn một,khóc mà lạnh cả gáy.bố mẹ thức dậy đều lạnh toát.....
vài hôm sau,bố đang ngũ thì lại bị bóng đè (nhà thờ đến 3 người,đó là ông cố ông ngoại em và 1 ông họ hàng ruột) bố hoảng người,nằm vừa nhắm mắt thì lại bị đè,dù mẹ vẫn ngồi nói chuyện mà ko hề nghe bố gọi.nằm xuống là bị đè.một lúc sau bố dậy thắp nhang cho 3 ông và nói là con rể ,chồng của mẹ và giải thích rõ.......v.v. mấy hôm sau thì ngủ bình thường.

vài năm sau khi bố em chạy xe tải,chạy qua dốc phú hiệp,thì cửa tài bỗng bật ra ,chân ga thì đạp lút mà ko thể dỡ lên được,một tay lái và 1 tay kéo cửa vào nhưng có lẽ vô ích,nhưng đến khi xe chạy vào luôn trong sân nhà thờ thì lại bình thường trở lại.vì bố ko chấp nhận là có ma,nên bố nghĩ chĩ là ảo giác,về nói lại với mẹ,mang đồ lễ lên lại chỗ ấy khấn vái ,và từ đó tời giờ đi qua chỗ ấy rất bình an.

cũng như chuyện khi ở nhà bố đi xe 3 ngày thì về 1 lần.khi ngũ lại ở nhiều nơi trên đường thì bị bóng đè ,vùng dậy ra khỏi xe thì ko có ai,phát hiện ra 1 cái am mà xe đậu phía trước,lật đật lên xe đề ga vọt ra trước mấy chục mét thì ngũ ngon lành.@@

còn đây là chuyện của mẹ em

khi còn nhõ ở nhà cũ (nhà mà 3 mẹ lúc cưới nhau ngũ mà bố nghe khóc ý ) cứ khoảng chặp tối là mẹ thấy con sư tử cứ đứng núp sau gốc mít gầm gừ,mà chị của mẹ cũng thế...sợ đến phát khóc,có 1 người cũng trạc tuổi lúc đó chắc 1314 tuổi,vào chơi 3 chị em ở nhà đến 6h30 tối về thì bà ngoại thấy 3 đứa mặt xanh lét @@,phải kêu bà mợ của mẹ qua ở vào lúc chặp tối.khi đi hỏi thầy thì bảo nhà này có 1 cặp chuột tinh,biến hóa mọi vật,nhưng tại sao người lớn thì ko thấy còn người nhõ lại thấy nhĩ.

đó là 1 số chuyện mà gia đình em từng gặp,mọi người có thể tin hoặc không,và cho em một lời khuyên nếu gặp những chuyện ấy phải làm thế nào,nhà theo đạo thiên chúa,ba ko cho tin vào ma quỷ,nhưng thật sự là ba có tin nhưng có lẽ chỉ 1 phần nào đó thôi,ko muốn tụi em tin vì tụi em nhát gan.em tin có ma,nhưg lại ko muốn gặp nó,gặp nó nếu ko biết nó là ma thì thôi.chứ biết thì xĩu.tuy con trai nhưng em vẫn sợ,những chuyện ở thế giới bên kia ko thể biết hết,những j xảy ra với người khác cũng có thể xảy ra với mình,mình nên tôn trọng họ thì đúng hơn phải ko các sư huynh sư tỉ.