các bác cho em xin hỏi chút ý kiến nha[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
các bác cho em xin hỏi chút ý kiến nha[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Chỉ tay rõ rành rành zậy thui chớ mún mọi người xem j nữa đây huynh:D
NHẪN!!!!!!!!!!!!!!
Nói chứ,huynh mún xem fải chụp tổng wát cả 1 bàn tay đó(sắc tố màu da,ngón tay,vòng cổ tay,cả trái lẫn phải,lúc nắm lại nữa)^^
NHẪN!!!!!!!!!!!!!!
nhiều vậy à hhuhuhuhuh thấy ai cũng pót lên bàn tay nên cũng pót lên coi có bác nào giỏi ra tay điểm dùm huhuhuh......còn chỉ tay rõ thì nó rõ thôi chứ số mình nó đen như trời 30 :( huhuhuh
hù hù bàn tay mình thê thảm lắm sao mà mấy cao nhân xách dép chạy mất tiêu hết rồi huhuhuh............hỡi cao nhân ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cuộc đời đa phần là cực khổ, nhưng lại nặng nề về tâm trí, đôi lúc bị người khác xem thường, nhưng bản tính thật thà lại bị người hay lauwf gạt,...
Có căn số đi tu...
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
Tiền làm ra 1 đồng xài hết 2 đồng, Mạng số tuy không may mắn nhưng luôn được người khác giúp đỡ vào giờ cuối, gia đình không thuận hòa, hay khắc với anh chị em, Nhiều lần có tai nạn nhưng đều qua khỏi, không mắc đến nạn sát thân...
Đôi hàng
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
Mà Thanh_Thanh nếu là Nữ phải chụp thêm bàn tay phải nữa nhé. Nam Tả Nữ Hữu.
kiểu này thê thảm thiệt rồi huhuhuhuh cám ơn bác gtht.......
Khà khà, coi qua đường xong, xin các huynh, đệ, tỷ muội bàn xem xét thêm, góp ý , ta cùng học hỏi.Nhà đông anh em, cơ hội nhiều trước mắt nhưng cao ngạo sẵn sàng gạt bỏ để làm lại từ đầu, khắc khẩu với gia đình, dê ứ chịu được, tánh tính cởi mở, ăn nói có duyên, giọng nói lớn ^^", thăng trầm lên xuống như sóng biển, gặp nhiều éo le hơn là may mắn hoặc .Chưa thật sự quý trọng những cơ may của mình.
Cẩn thận tâm trí, Nam không biết bạn đang học cái gì nhưng mà tâm thần bạn yếu lắm, trên tay lại có vết, cần thận tẩu hỏa nhập ma, thất điên bát đảo, tài sản lụn bại cũng dẫn đến trường hợp trên.
Nhìn như có vết Tứ Đổ Tượng, hjhjh
=> Tình hình nhìn chung tay không tốt.
Nguyện cầu thế gian nhiều dân chơi, bớt tưởng tượng, bớt vẽ vời
bác nam saker không biết bài viết này là cho ai nữa....ở đâu ra trích dẫn làm mình hông hiểu gì luôn hì hì
có nhiều lý do mình không biết phải viết cho mình không nữa hic hic..
nhà nhiều anh em....thì có 1 thằng em
cơ hội nhiều trước mắt....có lẽ mình bị mờ mắt nên không thấy gì hết huhuhu
cao ngạo làm lại từ đầu.....nghe cũng có chút giống vì lúc nào cũng nghĩ trời ban phú quý mà
khắc khẩu với gia đình.....nghiệp con người tạo nhiều nhất từ cái miệng nên ít nói thôi chứ không khắc khẩu với ai
tánh tình cỡi mỡ......bản tánh bảo thủ có lẻ bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì không
ăn nói có duyên.....tới tuổi gần thâng thiên mà không có người yêu.....
giọng nói lớn...... cái này thì bó tay vì nói lớn có ai nghe đâu nên nói chi mệt óc hic hic
thăng trầm như sống biển......cái này thì 9 xác
gặp nhiều éo le hơn may mắn......thường hay ngẫn mặt lên trời trách rằng...sao phải la con..con đã làm gì.....
chưa thật sự quý trọng cơ may....chưa bao giờ có cơ may gì
cẩn thận tâm trí.....cái này đúng 1 phần về mặt làm ăn còn phần học...thì cũng có thể tẩu quả nhập diêm vương
trên tay có vết thẹo......mình mẫy tay chân chổ nào mà không vết theo mới ghê
tài sãn lụn bại....chuyện đã qua 1 lần....đang gia nhập lần thứ 2 ...có công mài sắt có ngày chết luôn....cái này mình biết
tứ đổ tường...rượu không uống... thuốc không hút....cờ bạc không chơi....gái không có...tứ đổ tường hình như không có
chứa tới duyên đi tu.....nhưng chắc cũng không duyên đi tu.....nhưng làm người mà mấy cái kia không có thì hơi chán :)
tình hình nhìn chung cái tay không tốt......chắc ăn 100% luôn nhìn kỷ lại nhỏ giờ hình như chưa bao giờ được tốt.....
huhuhuhu chết nằm trong hầm than nữa rồi huhuhuhuhu
Last edited by Thanh_Thanh; 19-02-2011 at 07:27 PM.
-cuộc đời đa phần là cực khổ..............đời vốn là khổ chỉ có người còn đang trong mơ mới nghĩ cuộc đời không đau khổ....câu này 9 xác
-nặng nè về tâm trí........ biết người biết ta trăm trận trăm thắng...đứng vào phương diện ngưới đối phương đễ phán xét...trút khổ vào thân....câu này 9 xác
-đôi lúc bị người khác xem thường.....cái nhìn của mình khác với người ta, cuộc đời cũa mình khác với người ta, cũng vì đồng tiền mình nhiều tiền thì ai cũng nễ mình nghèo thì ai cũng xem thường tới nổi thằng nhỏ cũng có thể phê bình phán xét...đời là thế nên cho câu này 9 xác
-bản thân thì tánh thật thà............ mình không tham của ai...mình không mong ai tham của mình...lấy người 1 đồng kiếp sau trã 3 ...gạt người 1 lần bị người khác gạt lai 3 lần..thật thà với bản thân thôi...vì với bản thân của mình mà mình không thật thà được thì làm sao thật thà với xã hội.....nên câu này cũng 9 xác.....
-hay bị lường gạt......nếu thấy chuyện không có tổn hao nhiều thì cứ mặc cho họ lường gạt..thứ nhất trã được nghiệp, thứ nhì qua được nạn....nên câu này cũng 9 xác...
-có căn số đi tu......từ nhỏ mình đã sợ vô chùa...khi nhìn ông phật ngồi trên cao....oai nghiêm sạch sẽ....còn mình thân phàm xác thịt...ăn nói nhiều khi ẩu tả, bậy bạ, dơ bẩn...suy nghĩ có lúc không chính trắng đàng hoàng thì làm sao có thể đi tu....câu này không 9 xác lắm ....hì hì....
- tiền làm ra 1 đồng xài hết 2 đồng......hèn gì nợ chất chồng chất đống....9 xác
- mạng số tuy không may mắn nhưng luôn được người khác giúp đở.....nếu may thì có lẽ không biết đến đạo..." Thầy" có dạy ở đời đừng mong không hoạn nạn....vì không hoạn nạn mình sẽ kiêu căng....nên không may mắn thì có lẽ là sự an bài tốt nhất của đời vì vậy mỗi khi mình không may mắn nhìn lại những đứa trẽ tàn tật...sanh ra suốt đời phải ngồi xe lăn, hay ăn cũng phải có người đúc vậy là trong cái không may mình đã quá may mắn...nên vì cách suy nghĩ đó nên có lẽ được gia đình thương xót mà giúp đở.....câu này cung cho la 9 xác...
- gia đình không thuận hòa......mình ở trong gia đình nhỏ bé có bà mẹ với thằng em....nó làm biếng qua nên bị chữi hoài.....bị chữi như ăn cơm bữa..câu này 9 xác hen
-hay khắc với anh chị em.....thằng đó nó chọc mình điên hoài mà nghĩ chỉ có nó là em đời này kiếp này..chứ kiếp sau thì xin miễn....nên câu này chắc cũng 9 xác
-nhiều lần có tai nạn nhưng đều qua khỏi......nghiệp báo chưa trã hết nên còn sống dai....chứ người tốt thì không ở trần gian này để chịu khổ...khi đọc thì thấy cái may...nhưng trong cái may đó thiệt là chẳng may chút nào huhuhu...
cám ơn bác đã ra tay.....
em cũng có vài ảnh chụp chỉ tay của mình, post lên mông mấy bác xem giùm e với ạ.
em năm nay 28 tuổi, sinh 1983, là nam.
Trước thì 2 ban tay e chỉ có 3 đường chỉ tay cơ bản thôi, trong vài năm trở lại đây chỉ tay thay đổi khá nhiều, nhất là những tháng gần đây, e cảm thấy nó thay đổi hoặc thêm khá nhiểu đường chỉ.
sau là vài bức ảnh chỉ tay của em:
em xin bổ xung thêm một vài ảnh:
https://picasaweb.google.com/anhftoy...64671867010066
các bác dùng chức năng phóng to để nhìn cho rỏ ạ.
Chân thành cảm ơn các bác.
em cũng có vài ảnh chụp chỉ tay của mình, post lên mông mấy bác xem giùm e với ạ.
em năm nay 28 tuổi, sinh 1983, là nam.
Trước thì 2 ban tay e chỉ có 3 đường chỉ tay cơ bản thôi, trong vài năm trở lại đây chỉ tay thay đổi khá nhiều, nhất là những tháng gần đây, e cảm thấy nó thay đổi hoặc thêm khá nhiểu đường chỉ.
sau là vài bức ảnh chỉ tay của em:
em xin bổ xung thêm một vài ảnh:
https://picasaweb.google.com/anhftoy...64671867010066
các bác dùng chức năng phóng to để nhìn cho rỏ ạ.
Chân thành cảm ơn các bác.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks