Chào mọi người, mình mới biết diển đàn lần đầu, và cũng có 1 vài câu chuyện muốn chia sẻ.
Cách đây khoảng 4 năm,tết AL Năm 2006.
Lúc đó mình là SV đang học ở SG, quê mình thì ở Nha Trang
Theo đúng lịch học thì 25AL mình sẽ về quê ăn tết, và khi mình gọi điện thoại về nhà thì được biết là ngày 22AL se thăm anh mình ở trên Dalknong ( đang đi bộ đội)
Mình được vế sớm do thầy bệnh, tối ngày 21AL là về tới nhà nên đi thăm ông anh luôn.
Sáng hôm đó thức dậy, mình có cảm giác không muốn đi ( trong khi 1 phần mình về sớm là muốn đi thăm ông anh) mình cứ ngồi ở ghế hoài, đến khi bố bảo : mày có đi không?
Thi mình mới thây đồ đi.
Hành trinh từ Nha Trang đi Đaklnong có 4 người, mình, bố, mẹ và bạn gái ong anh.
Mình có việc đi gấp.mai mình kể tiếp :thumbs_up: