mấy hôm trước mẹ mình đi coi thầy , thầy phán nhà mình cò 2 vong 1 là vong con nít mẹ ình kể lại hồi đó mẹ bĩ sốt rét do không biết có thai nên sảy mất thế nên vong này cứ theo mẹ hoài còn vong thứ 2 vong này không biết hợp với mình hay sao mà chỉ mình cảm nhận đc,từ 2,3 năm rồi nói mẹ không tin đi coi thầy mới biết là có thật thầy phán nhà có vong theo 1 của con nít 2 là cúa người lớn ở 1 khe nước nhỏ do hợp nên vào nha mà thú thật nhà mình đâu có thờ j đâu chỉ thờ ông ba thui hôm qua mình ngủ ở phòng mình nghe thấy trên nóc tôn có tiếng rất lạ không phải hôm qua mới nghe mà hiện tượng này có rất lâu rồi hôm qua đang lim dim ngủ khoãng 12h tối thì bụp 1 tiếng phát ra từ nóc tôn kèm theo 1 luồn ành sang trắng giống như ánh sáng ở máy chụp hình mặc dù mình đang nhắm mắt làm mình dựng cả tóc gáy lẩn tóc mai híc híc sao nghĩ lại thấy ớn mình mong bạn hay các thầy chia sẽ mình cách "gọi hồn an toàn" để mình thương lượng đc không chắc vong đòi nhập hộ khẩu nhà mình luôn quá:sad:3
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks