Nhà tiên tri Harold Camping
Nguồn: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/0...he-21-05-2011/
“Hãy bán nhà và bỏ làm – Chúa Giesu sẽ trở lại!”.
“Thế giới sẽ tận thế vào ngày 21/05/2011”.
Đó là lời tuyên bố của ông Harold Camping, 89 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu Thiên Chúa giáo có tên là “Family Radio“, người tự nhận mình đã tạo ra một phương trình toán học có thể giải mã được lời tiên tri bí ẩn trong Kinh Thánh.
“Trước đây tôi cũng cho rằng năm 2012 nhân loại không thể tránh khỏi diệt vong, nhưng dường như có một số người không đủ kiên nhẫn chờ đợi”.
“Cùng với việc động vật chết hàng loạt ở bang Arkansas đã khiến tôi phải nghiên cứu lại vấn đề này”.
“Tôi cho rằng tận thế sẽ sớm hơn, khoảng 21/05/2011 chúng ta sẽ biết chính xác”.
Thuyết “thời mạt Pháp” của Camping lập tức được loan truyền nhanh chóng.
Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên có một người nào đó cố gắng chứng minh, nền văn minh nhân loại sẽ có ngày sụp đổ.
Theo quan điểm của tôi, vấn đề này đầu tiên được Chúa Giesu được đề cập trong đoạn Kinh Thánh Mark 9, và Matthew 16; sau đó là Thánh Paul nói về ngày Chúa Phục Sinh.
Câu chuyện này đã ám ảnh nhiều thế hệ tín đồ Kitô.
Đã có nhiều người dự đoán sai về ngày Chúa trở lại như Giáo hoàng Pope Innocent III, nhà tiên tri Joseph Smith, Ellen White (người sáng lập giáo hội Seventh-day Adventist), và vô số những lời tiên tri khác của Jehovah’s Witness xuất bản trong quyển “Tháp canh” (The Watchtower).
Nhưng Camping cho rằng lời tiên tri của ông được giải mã qua những “rung động thanh âm” trong Kinh Thánh, và cũng như sự tính toán Trái đất đã già tới 13,000 tuổi.
Phương trình toán học hiện đại của Camping tính từ ngày Chúa Giesu bị đóng đinh lên cây Thập giá (01/04/33 CE), cùng vài điều bí ẩn trong Thánh Kinh, và ông đoan chắc rằng sẽ có chuyện xác chết sống dậy để nghe phán xét.
Chắc chắn ông Camping chẳng bao giờ nói đùa, nhưng không hiểu sao “gã lang băm” này lại được truyền thông chú ý.
Đây không phải lần đầu tiên Camping tiên tri, trước đây ông ta cũng từng tuyên bố thế giới sẽ tận thế vào ngày 06/09/1994.
Trong lần tiên tri này ông cho rằng không có cách nào để người ta thoát khỏi sự phát xét, và chỉ 3% nhân lọai sẽ được cứu thoát khỏi “ngày tận thế”.
Thật sự Camping tính toán bằng cách dùng các con số gán cho các chữ cái tiếng Do Thái. Đối tượng giải mã của ông ta không từng tồn tại trong quyển Thánh Kinh nào.
Đã có nhiều người chỉ nghe theo mà không đòi hỏi xem xét uy tín hoặc động cơ của người tuyên bố.
Andrew Robertson - The Columnist
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks