Loại này không tu được!
Không có ba mẹ thì không có mình!không có hiếu với ba mẹ thì coi như tiêu!tu hành sẽ chuyễn thành tanh hù!
HL: Trong một dịp bàn về chữ Hiếu, cách đây 2000 năm:
Phật hỏi Anan: Này Anan, ông thấy đất trên trái đất nhiều hay đất trong móng tay (í! ẹ!) của tôi nhiều? Anan thưa rằng: Thưa Thầy, Đất ở trái Đất quả thật là quá nhiều, so với đất trong móng tay (í! ẹ!) của Thầy. Bằng một giọng gần như trách móc, Phật tiếp: Cũng vậy, Người Con Hiếu Thảo lại rất ít y như đất trong móng tay tôi (í! ẹ!), nhưng những người con bất hiếu lại quá nhiều y như đất của Địa cầu vậy. Một nụ cười sầu dành cho các bạn đa đoan và thân yêu của tôi.
HAI LÚA
Trích hoasentrenda.com
Pthien
2000 năm trước tới giờ cũng zậy!anh em nghĩ lại dùm coi số việc làm được cho cha mẹ mình có nhiều hơn nỗi số tiền mình xin mẹ đi chơi chưa!
Hôm qua má cho con năm ngàn đi "chat " con nói “ mẹ cho thêm đi,ít quá mẹ”!và kèm theo khuôn mặt buồn của con!
Hôm nay mẹ cho con hai ngàn đi "chat" con cười nhẹ và trong lòng thầm cảm ơn mẹ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks