Nếu có ai đó trong diễn đàn này nói là mình không tin có ma thì hoàn toàn sai lầm. Nếu không tin có ma thì các bạn đã không biết đến diễn đàn TGVH mà mình phải tìm hiểu rất nhiều mới tìm ra. Có lẽ do các bạn chưa thấy ma bao giờ thôi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về những cuộc gặp gỡ với TGVH, chính bản thân mình trải nghiệm và thật 100% mà không thêm thắt 1 chút nào mắm muối để câu chuyện thêm ly kỳ như những chuyện người khác kể, có những địa điểm vẫn còn đến bây giờ
Chuyện thứ 1:
hồi nhà mình còn nhỏ lúc đó gia đình mình cũng khá giả, mẹ đi bán hành tỏi ở chợ Lớn nên thuê chị giúp việc chăm mình ngoài giờ học mẫu giáo. Năm đó mỉnh còn nhớ mình khoảng hơn 5 tuổi 1 chút ( vì mình là con nuôi mà mẹ chưa làm giấy khai sinh nên lấy khai sinh của con ba nuôi cho đi học nên phải học 2 năm mẫu giáo)
Chị giúp việc mình tên Huệ, chị ấy rất đẹp lúc đó chị khoảng > 20 tuổi. Da trắng , mảnh mai, tóc dài nữa. Chị rất thương mình xem mình như con vậy ,chăm lo từng chút nên mẹ mình rất hài lòng. Chị có 1 người bạn gái rất thân, mình không nhớ là nhà ở đâu chỉ biết ở đó có ruộng lúa, cây dừa. Muốn đi vào nhà phải đi qua 1 cây cầu bằng ván bắc qua 1 con mương. Lần đó, thấy chị xin về quê mình khóc đòi đi theo. Chị thấy thương quá nên xin mẹ cho đi theo chơi 2,3 ngày lên. Mẹ đồng ý, thế là chị tay xách nách mang dắt mình ra bến xe về quê. Khi đi qua cây cầu bằng ván thì trời cũng chiều tối khoảng 5h vào 1 cái xóm nhỏ, bạn chị ra rước 2 chị em rất vui vẻ. Theo như mình nhớ xóm hình như cũng ít người ở, nhà thì lợp lá 1 nửa, 1 nữa thì xây gạch nhưng không quét vôi như nhà mình mà đễ nguyên gạch, xi măng lộ ra ngoài. Trong khi chị bạn tay bắt mặ mừng vì lâu không gặp chi Huệ mình tung tăng đi ngắm nghía xung quanh. Kề bên nhà bạn chị Huệ có 1 lối đi nhỏ khoảng 1m , vì tò mò mình đi theo lới mòn đó thì thấy ngay sau nhà chị ấy toàn là mộ ( chắc là xóm ở nghĩa địa. Mình đứng ngơ ngác nhìn vị đây là lần đầu tiên nhìn thấy mộ thì thình lình bạn chị Huệ đập lên vai mình 1 cái, chị bảo;" con nít đúng đây không nên chị đưa bé T vào nhà nha!". Mình ngoan ngoãn đi vào. Sau khi dùng cơm tối xong, 3 chị em trải chiếu nằm dưới đất. Nhà chẳng có gì quý giá, phòng khách trống trơn chỉ có cái tủ trắng đặt ngang dựa sát tường mà ngưới ta hay gọi là tủ buffe. Trong đêm tối nằm nghe 2 chị nói chuyện mình nhìn thẳng cái tủ trước mặt thì thấy 1 cái... đầu lâu màu xanh lá cây phát sáng trong đêm tối. Mình cứ nhìn hoài nhìn hoài vì lạ ( không biết cái đó gọi là đầu lâu vì chưa được học đến).
2 chị thấy khuya rồi mà mình không ngủ nên 2 chị cùng quay ra hỏi :" sao T không ngủ, nhắm mắt ngủ đi " Mình trả lời 1 cách ngô nghê :" sao chị không tắt đèn?" 2 chị nhìn xung quanh 1 cách hốt hoảng, chị Huệ hỏi:" ủa có đèn nào đâu T?".
- Có mà
- bé T thấy gì chỉ chị coi? bạn chị Huệ nghi ngờ hỏi
- Em thấy cái đèn màu xanh trên tủ kìa, sao chị không tắt. Mẹ dặn ngủ hải tắt đèn không hao điện. @ chị không thấy đèn à? Mình quay qua hỏi vừa chỉ trên tủ
Cả 2 chị nhìn theo hướng tay mình chỉ mà há hốc mồm. Chị Huệ hỏi lại bạn
- Ủa mày thấy gì không, tao có thấy cái đèn nào đâu?
Chị bạn chị Huệ dường như hiểu ra chị kéo tay tôi nói tôi vào giữa nằm rồi nói:
-thôi T ngủ đi, không sao đâu rồi nói chị Huệ ngủ sớm khuya rồi
Sáng sớm hôm sau khi vừa gà gáy, cà 2 chị kêu mình dậy rồi hối đi về sớm. Khi ra đến ngõ, có 1 chú hỏi:
- Ủa sao về sớm vậy? không ở chơi thêm vài bữa nữa?
- Dạ thôi... hôm qua bé T thấy không nên. Chị bạn chị Huệ ngập ngừng
Xem vẻ mặt của chị dường như chú hiểu điều gì vội xua tay
- Vậy thôi đi về đi, về nhanh đi.
Ra đến đường đón xe ôm ra bến xe, khi ngồi trên xe giữa bác tài và chị Huệ khi đi ngang qua mình thấy giữa 2 cục đá nhỏ có 1 bông hồng trắng mọc bên vệ đường. Mình chỉ chị Huệ
- Chị Huệ!!! hoa hồng kìa!!!
Chị Huệ quay lại nhìn
- Uh hoa hồng đẹp quá ha!
Bác tài thấy 2 đúa có vẻ thích nên hỏi có muốn quay lại hái không? nhưng chị Huệ xua tay kêu khỏi vì sợ trễ xe. Xe đi tiếp vì tiếc nên mình ngoái lại nhìn thì thấy bông hoa hồng trắng khi nãy chuyển từ màu trắng sang màu xanh dương đậm kỳ quái. Nó sẫm màu lại.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks