Theo hai thanh niên xóm Chài cầu Niệm Hải Phòng kể lại chuyện rợn tóc gáy như sau:
Họ chưa bao giờ gặp ma và tin có ma. Một buổi tối sau khi ra phố chơi về tầm 10 giờ đêm, hai thằng rẽ vào quán nước, đối diện với con đường đi vao Niệm Nghĩa, gần chân cầu Niệm. Hai người vào ngồi ghế, bà chủ quán ngoài 50 vừa rót nước vừa nhìn ra ngoài vỉa hè mờ mờ tối- nơi 2 cậu dựng xe đạp và hỏi: Sao 2 cậu không mời bạn gái vào uống nước? Lại để cô ấy đứng ngoài kia cạnh xe một mình sao? Hai người nhìn nhau ngạc nhiên hỏi nhau: Quái lạ, mình làm gì có bạn gái nào đi cùng đâu? Làm gì có ai? Thì bà chủ lại nói: Cô ấy đang nhìn vào kia kìa! Thì hai người lại nhìn bà chủ quán ngạc nhiên,nhưng không nói ra, không hiểu sao cũng không nói ra được( tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks