kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Quán Từ Bi!

  1. #1

    Mặc định Quán Từ Bi!

    Quán Từ Bi
    HL: Chào Huynh.
    Quán từ bi là cái khốn nạn và... khó nhất.
    Công việc mà nói ra thì rất là dễ nhưng làm cho được thì trần ai chi chí.
    1. Nhắm mắt 100%
    2. Hình dung cho ra cái khuôn mặt dễ thương của cô bé hàng xóm, người mà mình yêu thích và ưa làm đẹp lòng nhất. Điều này rất là dễ… Kế đó,
    3. Hình dung ra khuôn mặt Saddam Hussen, người mà mình thù và ghét nhất (chẳng hạn). Sau khi hình ảnh này xuất hiện thật là rõ đằng trước mặt mình (điều này cũng rất là dễ, nếu mình thù ghét họ đủ... đô) thì...
    4. Hình dung luôn cả hai cái hình ở phần 2. và 3. Hai khuôn mặt này phải ngang nhau và rõ như nhau!!!
    Trần ai chi chí là ở chỗ này đây. Cái tâm của mình nó không có chịu làm cái chuyện này. Phải có một cuộc sống đầy đủ đức độ thì mới làm được, còn không thì chỉ còn nước ngồi... nhắm mắt và nghĩ chuyện đời mà thôi.
    5. Sau đó là nguyện của tâm từ bi.
    Sư Huynh nào rảnh thì làm thử coi thì biết liền.
    Mến.
    hai lúa

  2. #2

    Mặc định

    mình không có người mình thương cũng ko có người mình ghét vậy quán như thế nào
    Page tâm linh huyến bí
    www.thegioivohinh.net

  3. #3
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem Bài Gởi
    mình không có người mình thương cũng ko có người mình ghét vậy quán như thế nào
    Ngay đó tức an lạc rồi có muốn gì nữa??? Thương sanh ra ái cũng khổ mà ghét sanh ra hận cũng ko xong. Ko thương ko ghét đó là con đường Trung đạo của nhà Phật

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem Bài Gởi
    mình không có người mình thương cũng ko có người mình ghét vậy quán như thế nào


    Sao bạn lại không nghĩ về cha- mẹ ? :rose:

    Các vị ấy là người bạn thương quý nhất đó !

    Thân !
    :rose: ---------------------- :rose:
    Hài hòa chỉ và quán,
    Trí tuệ tràn hư không...
    :rose: ---------------------- :rose:

  5. #5
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuocthien Xem Bài Gởi
    Quán Từ Bi
    HL: Chào Huynh.
    Quán từ bi là cái khốn nạn và... khó nhất.
    Công việc mà nói ra thì rất là dễ nhưng làm cho được thì trần ai chi chí.
    1. Nhắm mắt 100%
    2. Hình dung cho ra cái khuôn mặt dễ thương của cô bé hàng xóm, người mà mình yêu thích và ưa làm đẹp lòng nhất. Điều này rất là dễ… Kế đó,
    3. Hình dung ra khuôn mặt Saddam Hussen, người mà mình thù và ghét nhất (chẳng hạn). Sau khi hình ảnh này xuất hiện thật là rõ đằng trước mặt mình (điều này cũng rất là dễ, nếu mình thù ghét họ đủ... đô) thì...
    4. Hình dung luôn cả hai cái hình ở phần 2. và 3. Hai khuôn mặt này phải ngang nhau và rõ như nhau!!!
    Trần ai chi chí là ở chỗ này đây. Cái tâm của mình nó không có chịu làm cái chuyện này. Phải có một cuộc sống đầy đủ đức độ thì mới làm được, còn không thì chỉ còn nước ngồi... nhắm mắt và nghĩ chuyện đời mà thôi.
    5. Sau đó là nguyện của tâm từ bi.
    Sư Huynh nào rảnh thì làm thử coi thì biết liền.
    Mến.
    hai lúa
    Chào bạn,
    Xin được chia sẽ với bạn trong đề tài này .
    Khi chúng ta sinh ra làm người,chúng ta được học về tình thương yêu ,trước tiên là tình thương của cha mẹ rồi anh chị em giữa những người trong gia đình ,dòng họ trao đỗi nhau qua tình thương yêu đó ,sau lớn khôn một chút ,chúng ta bắt đầu học yêu thương với những bạn bè ,hàng xóm ở xung quanh ta ,học vừa yêu thương ,vừa ghét trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống ,khi lớn lên bắt đầu học tình yêu thương của trai gái ,sau đó học yêu thương của vợ chồng ,con cái và những người xung quanh ta bạn đồng nghiệp trong cơ quan ,công ty v.v...Tất cả những giai đoạn đó ,chúng ta học để yêu thương và được yêu thương ,trong sự hòa đồng cùng với mọi người .

    Nhưng ,trong chúng ta không chỉ đơn thuần có một tính của yêu thương mà chúng ta còn ngiều đức tính khác hổ trợ cho cái tính yêu thương đó hoặc phá hoại cái tính yêu thương đó của chúng ta ,những đức tính đó là sự ganh ghét ,ích kỷ ,cao ngạo .v.v....Và việc để yêu thương đó không đơn thuần thực hiện dể dàng ,nếu cái tình yêu thương đó thiếu sự hiểu biết của cái Trí ,thì cái Bi đó sẽ trở nên đem đến cái hại cho mình ,cho người được yêu thương ,mà ông bà chúng ta nói là :Thương Hại . Thương và Hại người khác hoặc cho chính mình vì thiếu hiểu biết ( thiếu Trí ). Để được yêu thương tốt thì nên có cái Trí đi theo ,mà cũng chưa hoàn chỉnh ,có những tình huống bộc lộ tình yêu thương đó mà không có sự can đãm ,hi sinh ,xã thân thì có Trí ,và Bi cũng vất đi ( chỉ nói suông !) mà cần có sự can đãm ,đó là cái Dũng .
    Chính cái đức tính Bi đó ,tự nó đã đòi hỏi và hội tụ được cã ba thì mới hoàn chĩnh ,đó là Bi ,Trí,Dũng.

    Đức tính của Bi không phải là một điều chỉ nói hoặc chỉ "quán" mà không thực hành ,phải thực hành và thực hành thường xuyên trong cuộc sống từ yêu thương với tất cả những ai mà trong ngày chúng ta giao tiếp ,kể cả luôn với những con vật ,đức tính của Bi khi yêu thương rồi thì không phân biệt người và vật ,vì đây là một đức tính cao nhất trong những đức tính mà chúng ta cần phải có trên con đường đi tìm lại chính mình .

    Xuyên suốt cuộc sống của Đức Phật mà chúng ta được biết qua muôn vàn kiếp sống của Ngài ,cho thấy Ngài đã thực hiện đức tính Bi đó qua sự hiểu biết ( Trí) qua sự hi sinh thân xác Ngài ( Dũng ) để thực hiện cho được tính Từ Bi đó , Do vậy ,phải thực hiện đồng bộ chứ không thể chỉ nói ngồi đó mà "quán" vì như vậy chỉ là tác động của Tâm lý là : Tự kỹ Ám thị mà thôi .

    Những con người mà chúng ta cho là dể ghét ( thí dụ bạn đã đưa ra Saddam Hussein ).Để yêu thương được họ ,chúng ta cần có sự dũng cãm,chiến thắng lại với tính ghen ghét của chính chúng ta.Nếu mỗi khi chúng ta bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta với bất kỳ ai đó gặp trong mỗi ngày là chúng ta đã và đang chăm bón ,săn sóc cho Hạt Giống Bồ Đề có trong ta được nẫy mầm .Muốn vậy xin hãy thực hiện cái tính Bi đó bằng những hành động đơn giãn nhất là mĩm cười với tất cã những ai ghét mình hoặc ngược lại ,thật khó ,nhưng hãy tập đi thì sẽ thành công.Bằng sự hiểu biết của chính mình thu thập được trong tu tập ,trong tham Thiền ,chúng ta lấy sự hiểu biết đó truyền đạt lại cho những người khác ,cũng là tình yêu thương . Nền tãng của Đạo Đức là sự vững chắc để phát triển tình yêu thương đó ,do vậy mới có chức vị "Đại Đức" : là cái "Đức Hạnh" có thật "to lớn ,Đại" ở trong ta ,do sống có Đạo Đức với muôn loài !

    Để có được những điều đó chúng ta nên tập mỗi ngày trong cuộc sống này.Vì chính trong cuộc sống hiện đang là đó mới là đất để phát triễn cái đức tính Bi đó ,để trở nên Đại Bi ,Đại Trí, Đại Dũng .

    Xin có đôi lời được chia sẽ với bạn.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiemmadocco Xem Bài Gởi
    mình không có người mình thương cũng ko có người mình ghét vậy quán như thế nào
    Nếu thật sự bạn như vậy thì cẩn thận, bởi vì gỗ đá cũng không ghét không thương.
    Mình thấy bạn nên quán an lạc nội tâm. Đây là điều cốt lõi làm nên sự khác nhau của con người và gỗ đá
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Treo tranh ảnh :


    Và uống trà đàm đạo :


    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  8. #8

    Mặc định

    Bạn là phật tử mà ngay câu nói viết ra đã mang sự sai lầm rồi,nếu ko sám hối sẽ đọa vào súc sanh " Quán từ bi là cái khốn nạn...." .Bạn tuy muốn tu tập phật pháp nhưng ko biết phương tiện vào cửa cho nên phai khổ sở như vậy.
    Sinh tử từ vô thủy rồi ngày nay mới giác ngộ chút phần định lực yếu kém làm sao cuồng tâm ngừng nghĩ đc do đó muốn tu tập pháp quán rất là ko phải dễ chút nào
    Chính vì vậy bạn phải nương vào phương tiện của chư phật 3 đời đó chính là " Thành Tâm niệm phật" ,do nhờ sức chuyên trì danh hiệu 1 đức phật sẽ thành tựu đc tất cả phương tiện lực,đại từ đại bi lực,vô lượng tri kiến lực ,và bất tư nghì lực ,đại trí huệ lực của chư phật.Lâu ngày dài tháng khi nghiệp chướng giảm đi sẽ thấy rõ vọng tưởng trong tâm sẽ dần dần thưa dần đi,khi đó muốn tu tập pháp quán sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì luôn đc Đức phật a di đà gia trì !
    Thứ nữa nên kiêm trì chú đại bi,và nguyện rằng nguyện nhờ đại thánh gia bị cho con sớm vào đại từ đại bi định khi đó bạn tu tập pháp quán sẽ thành tựu dễ dàng.Do vì chú đại bi sẽ giúp tăng trưởng thiện căn ,thành tựu chủng tử phật của bạn và dứt bớt đi nghiệp sát của bạn

    sau này nên nhớ cẩn thận ko thể cẩu thả trong phật pháp cái họa ko nhỏ đâu !

  9. #9

    Mặc định

    không biết cái này có phải là vô cảm không

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĂN TRỘM QUÁN ĐẢNH
    By vankhuc in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-08-2011, 09:25 PM
  2. có việc không hiểu mong mọi người từ bi chỉ dạy
    By Tô Đắc Kỷ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 35
    Bài mới gởi: 15-07-2011, 06:21 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •