Năm 1978,1979 thời kỳ đấy nước máy hiếm, người ta phải thức đêm chờ lấy nước. Thức đêm cũng phải xếp lốt tuy thưa người hơn. Lúc đấy chừng 1 giờ sáng, bố tôi và ông Quế đang xếp lốt chờ nước máy chảy ra nhiều thị vét, vì nó cứ chảy ri rỉ , chờ lâu rất khó chịu. Bỗng nhiên ông Quế và bố tôi nhìn thấy một bóng sáng tròn tròn xanh nhờ như đèn nê-ông cứ chầm chậm lăn nhích qua cánh cửa nhà cái ông đối diện.Cả hai đều hỏi nhau tại sao đêm đi ngủ cửa đóng mà lại có quả bóng sáng lăn vào nhà? Thế nó phải đi xuyên qua cánh cửa rồi. Cả hai người bạo gan rủ nhau tiến lên phía cửa thì.... trời.. cửa vẫn đóng mà quả cầu sáng xanh nhờ nhờ cứ lùi sâu vào nhà, nó đi xuyên qua cánh cửa. Hai ông dựng tóc gáy lùi ra, thì nó cũng tiến lại.Về sau , hai ông chờ nhau lấy đầy nước, rồi ba chân bốn cẳng chạy về.Gia đình có bóng sáng xanh đó có bà vợ chết bệnh cách đó đã gần chục năm, ông chồng già và ốm yếu liên miên.