Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 44

Ðề tài: Chuyện kỳ lạ hôm qua.

  1. #1

    Mặc định Chuyện kỳ lạ hôm qua.

    Tôi tham gia diễn đàn này cũng đã lâu nhưng phần lớn chỉ đọc và thỉnh thoảng có tham gia trả lời. Tôi có khá nhiều truyện ma và nhiều lần định gửi lên đây, tuy nhiên mãi mà tôi không biết làm thế nào để gửi lên, cho nên thỉnh thoảng chỉ trả lời " ăn theo" bài của ai đó. Cho đến ngày hôm qua, khi vào trang TGVH cũng để xem tin và trả lời ăn theo bài người khác. Không hiểu sao lúc đấy tôi liên tưởng đến câu chuyện nhiều lần linh hồn bà ngoại tôi về, nhập vào em tôi và nói chuyện. Lúc đấy tôi mới nghĩ: làm thế nào post bài mới lên nhỉ? Thì trời ơi thật là bất ngờ! Tự nhiên cứ như có ai mách bảo tôi đưa mắt tìm mục" Bài mới " phía trên các tiêu đề, và cứ như có ai mách tôi click vào mục đó. Tôi click vào, thế là mục viết bài hiện ra, vui như Tết.Thế là lần đầu tiên hôm qua tôi gửi được bài mới. Tôi nghĩ hình như do duyên đúng ngày đúng tháng thì phải. Những lần trước tôi đã định hỏi ai đó về việc làm thế nào để gửi bài mới,nhưng không hiểu sao tự nhiên cứ khựng lại.Cứ như bị ai ngăn. Nhưng hôm qua thì tự nhiên không hẹn mà gặp. Kỳ lạ!!!

  2. #2

    Mặc định

    zậy bây jờ bạn post chuyện ma của bạn lên cho mọi người xem đi:D
    NHẪN!!!!!!!!!!!!!!

  3. #3

    Mặc định

    chắc bà ngoại b muốn b chia sẻ với tgvh đấy, b kể chuyện cho mọi ng cùng nghe đi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    chắc bà ngoại b muốn b chia sẻ với tgvh đấy, b kể chuyện cho mọi ng cùng nghe đi
    Chắc bà đi theo tôi, hoặc khi tôi nghĩ tới bà thì bà đã bắt được luồng suy nghĩ của tôi. Nhiều lần nhập vào em tôi, bà nói rằng: Hàng tháng phải luôn luôn cúng bà, không sao nhãng thì bà rất buồn. Có lần bà nhập bất ngờ vào em tôi và cứ nhìn mẹ tôi long sòng sọc lên vẻ trách móc, nhưng không hiểu sao bà không nói được. Bà bảo: Ngày mồng một cúng khó về lắm. Dù mất mới 45 tuổi, nhưng không thể có sức chen nổi. Bà nói ngày mồng 1 ngàn ngàn vạn vạn những người trẻ tuổi mặc quần áo trắng bay nườm nượp khắp không gian chắc về thăm gia đình, không chen với họ được.Do vậy 15 âm nhờ luôn cúng bà, vì có cúng thì mới linh, không phải bà nhằm về ăn hưởng gì ở con cháu, mà về để phù hộ gia đình , và cũng để bảo vệ gia đình , răn đe bọn ma dài ma rạc lang thang khỏi quấy nhiễu. Và nếu có sự gì thì bà nhập hồn báo kịp thời. Bà bảo thằng cháu con trai em gái tôi những ngày 1,15 không nên ra ngõ chơi vì bọn ma trẻ con tràn đầy ngõ xin ăn lộc các ngài trong chùa, khi hợp thì nó nhập vào đứa trẻ nào nô đùa cùng thằng này. Khi thằng này không nô nữa, nó vật cho ốm.
    Về phần bà hồi xưa an táng ở nhà thương viện Tiệp khoảng năm 1950, sau chiến tranh thì nhà cửa nơi đó hỗn độn và người ta làm nhà lên nghĩa trang cũ. Và mộ bà nằm chìm sâu trong lòng nhà người ta. Tuy nhiên nhà đó linh cảm được và hay cúng bà nên bà luôn phù hộ cho làm ăn tốt, bình an. Người ta cúng cho bà nhiều thứ và bà có đầy đủ, bà không cần gì.
    Bà nói là: Ma đối xử giống người,nhưng một khi người khác chơi xấu con cháu họ hàng nhà họ, thì ma có tác động tới người được, khiến người đó thất bại. Ví dụ họ hiện về trong mơ bóp cổ, hoặc gây họa, hoặc gây ra cách trở khiến cho người xấu không thực hiện được ước mơ, bằng cách tác động vào tư tưởng người khác có liên quan đến người xấu đó: Ví dụ: Cháu rể ngoại tình và đối xử xấu với vợ, thì bà run cho người khác sẽ cưới cô bạn ngoại tình với cháu rể vào đúng một tình huống nào hợp lý sẽ xảy ra cho cô gái kia.Bà nói là chết lâu năm sẽ có phép cao, có thể tác động được, nếu một khi kẻ đó xấu. Còn nếu con dâu chửi bà hoặc gia tiên, bà vật cho tay quèo không cử động được( những chuyện này tôi đã thấy). Hồi sống nghe nói bà rất hiền lành, không trêu chọc ai bao giờ.
    Bà khuyên rằng phải ăn hiền ở lành vì luôn có thế giới vô hình theo dõi mà lúc sống ta không biết được.Nếu ai làm ác thì người âm cũng có quyền ác lại.... Bạn thấy kinh không?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi scorpio_89 Xem Bài Gởi
    zậy bây jờ bạn post chuyện ma của bạn lên cho mọi người xem đi:D
    Tôi post mấy bài mục : Chuyện ma quỷ đấy.Khi nào rảnh tôi post tiếp. toàn chuyện tai nghe mắt thấy.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    chắc bà ngoại b muốn b chia sẻ với tgvh đấy, b kể chuyện cho mọi ng cùng nghe đi
    Bà còn nói là: Những đứa trẻ mẹ tôi nạo thai hồi xưa( 2 đứa)do quy định nhà nước, đúng hôm cúng (hình như rằm tháng 7 cách đây mấy năm) nó theo tổ tiên về và 2 thằng ngồi trên bàn nghịch thức ăn. Lúc ấy thắp hương mời gia tiên xong thì kiều vong bà lên. Tôi hỏi bà: Sao cháu không nhìn thấy 2 cậu Đỏ? Bà nói: Chúng nó ngồi kia, đang khều nghịch thức ăn đấy thây?Bà còn nói rõ vị trí ông Tổ bên nội, ngoại ngồi chỗ nào trên ghế, các bác các cô nội ngoại ngồi gần nhau ở vị trí nào, đang ăn gì? nói chuyện gì với nhau? Và khi bà nói chuyện với người sống thì họ ( vong) nghe thấy mỉm cười vì biết rằng người trần mắt thịt ngốc nghếch cứ hỏi: Sao cháu không thấy họ? Tôi hỏi: ghế ngồi ít thế thì họ đông thế ngồi đâu? Bà bảo là: Âm khác, cháu nghĩ thế nhưng không hiểu sao đối với giới âm, họ vẫn ngồi đầy đủ được( tôi không hiểu, hoặc do vong hồn nhỏ chăng, hay do biến hóa thế nào?). Hai cậu Đỏ ngay khi xuống đấy được bà đón và chăm sóc quan tâm chu đáo, nhưng không ở chung một nhà.

  7. #7
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    còn tiếp hong bạn???
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    còn tiếp hong bạn???
    Không hiểu sao tôi viết một loạt về bà, thì tự nhiên bị out?

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bbpro Xem Bài Gởi
    Ba ngoai ban gioi vi tinh hon ban
    Tôi không biết ngày xưa bà có biết chữ không? Nhưng nếu không thì xuống đấy có lẽ do học mà biết( đoán vậy). Bà bảo người chết càng lâu, càng tu càng tài và có phép, trong điều kiện phải tháo vát, nhanh nhẹn, ham học hỏi. Bà bảo bà nội tôi tính tình y lúc sống, quá thật thà, không năng động như bà và nếu không có nền tảng kiến thức thì phải hoạt bát mới tiến bộ được, thì khi con cháu có chuyện gì mới giúp được( bà nói ý chê bà nội: chán..). Ngay khi bà nội còn sống thì bà ngoại tôi về cũng đã chê,cười vui kiểu đùa cợt rồi( vì bà ngoại mất khi mới 45). Bà nói: những linh hồn chậm chạp ù lì thì không linh( không giỏi) và không giúp được gì cho con cháu khi có tình huống hệ trọng.Nhưng người âm không phải là nhìn thấy hết tất cả.Khoảng năm 1997 bà nhập vào em tôi lần đầu, và bảo với mẹ tôi: Hồi xưa thỉnh thoảng mẹ tạt qua nhà con, mẹ buồn vì lúc ấy con nghèo quá, phù hộ thì phù hộ chứ không giúp được.Nhưng lần này mẹ trở về thấy nhà con đẹp hơn xưa và có nhiều đồ đạc hơn, mẹ vui lắm." Rồi lần nhập khác bà bảo cho bà cốc chè xanh, vì khi sống bà chuyên uống chè xanh. Uống xong bà chặc lưỡi khen lấy khen để:" Lâu lắm mới lại được uống cốc chè xanh trần gian. Sao mà ngọt và ngon quá trời!".
    Last edited by Hoadạhương; 25-01-2011 at 12:45 AM.

  10. #10

    Mặc định

    trang web nhà mình hơi quá tải,out 1 lúc là vô được

  11. #11

    Mặc định Người âm nhìn thấy trước tình huống trong tương lai!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    còn tiếp hong bạn???
    Một lần bà nhập vào em tôi, và dặn dò mọi người trong nhà mọi thứ sắp xảy ra trong tương lai.Bà nói một số vấn đề xảy ra trong quá khứ rất đúng. Đột nhiên bà ngồi thẳng người và giật thót một cái, cả nhà giật mình. Bà quay sang em rể tôi và sợ sệt nói: Bà báo cho con biết. Có phải mấy tuần nay con cứ nhấp nhổm nóng ruột không tìm ra nguyên nhân không? Em rể tôi nói: Dạ, đúng rồi, con thấy bồn chồn,nhưng không tìm ra nguyên nhân. Bà nói: Linh cảm báo con đấy! Bà báo con biết, bà nhìn thấy trước mặt bà cảnh một người đàn bà đang đạp xe đạp cũ kỹ, đội nón rách cũ, đi dép màu tím đang tà tà đạp xe trên đường làng hẹp, thì cái dớp người tai nạn trước ở chỗ đó, nó run cho bà ta lao vào xe tải con đang lái, bà ta chết đầy máu me, con sẽ bị oan. Có phải con hay chở hàng( chắc phân đạm) đến vùng quê không? Em rể nói: Dạ, con hay vào Thanh Hóa. Bà vỗ đùi đánh đét: Chết , đúng rồi, tai nạn sẽ xảy ra trên con đường làng hẹp hai bên là đồng lúa. Bà nói : Con khẩn cấp thôi ngay việc đi, còn không nghỉ ngay tháng này, không làm nữa kẻo xảy ra không đền được. Em rể thấy bà miêu tả đúng quá, tháng đấy xin nghỉ làm!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi V_K85 Xem Bài Gởi
    trang web nhà mình hơi quá tải,out 1 lúc là vô được
    Nhưng bị mất bài viết dài, tiếc thật. Hôm qua đã bị 1 lần.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoadạhương Xem Bài Gởi
    Nhưng bị mất bài viết dài, tiếc thật. Hôm qua đã bị 1 lần.
    đành chịu thôi.cẩn thận thì copy lại trước khi gửi.
    dù sao có còn hơn ko vào đc.

  14. #14

    Mặc định

    cuối cùng người đàn bà đó có chết ko?

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi V_K85 Xem Bài Gởi
    cuối cùng người đàn bà đó có chết ko?
    Thì em rể kinh, nghỉ lái xe sau đó, nên không rõ.

  16. #16

    Mặc định

    ồ là thế.mong bà đó chưa tận số.

  17. #17

    Mặc định

    đúng là bà nội b rất thiêng,b phù hộ đọ trì đc cho con cháu như vậy thì nhà thật có phước đó. b nên sắm chiếc đài nhỏ, m1,15 hàng tháng ngoài thắp hương thi b bật đĩa kinh cho bà nghe.

    khi bà về xong chắc b mệt lắm đúng k,lúc này b ăn uống nhớ ăn nhiều thức ăn mang tính dương hơn tính âm nhé. như vậy sẽ cân = âm dương cho cơ thể.

    ah, bà về kể cho b nghe nhiều chuyện âm dương như vậy, theo chuyện b viết, đã bao giờ b hỏi bà những câu như:
    - bà hợp và e gái nênhay về, lại muốn con cháu thờ cúng,nhg lại đều là phận nữ, sau này khi có gdinh riêng, thì chuyện thờ cúng sẽ thế nào mới chu toàn, ng âm hài lòng, mà ng dương cũng k khó xử ( VD như con gái phải lấy chồng, thg nhà chồng k cho thờ bố mẹ vợ chẳng hạn..)
    - 2 là, với những vong hồnlang thang , đói rét như vậy, khi là ma, họ có thể bay khắp nơi.. sao họ k tìm nhà mà về? họ có cần sự giúp đỡ để trở về k?...
    - hoặc hay như 2 bào thai mà mẹ b bỏ đi đấy, vong đó sẽ phải ở đâu, đang tu luyện hay đang làm gì...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    đúng là bà nội b rất thiêng,b phù hộ đọ trì đc cho con cháu như vậy thì nhà thật có phước đó. b nên sắm chiếc đài nhỏ, m1,15 hàng tháng ngoài thắp hương thi b bật đĩa kinh cho bà nghe.

    khi bà về xong chắc b mệt lắm đúng k,lúc này b ăn uống nhớ ăn nhiều thức ăn mang tính dương hơn tính âm nhé. như vậy sẽ cân = âm dương cho cơ thể.

    ah, bà về kể cho b nghe nhiều chuyện âm dương như vậy, theo chuyện b viết, đã bao giờ b hỏi bà những câu như:
    - bà hợp và e gái nênhay về, lại muốn con cháu thờ cúng,nhg lại đều là phận nữ, sau này khi có gdinh riêng, thì chuyện thờ cúng sẽ thế nào mới chu toàn, ng âm hài lòng, mà ng dương cũng k khó xử ( VD như con gái phải lấy chồng, thg nhà chồng k cho thờ bố mẹ vợ chẳng hạn..)
    - 2 là, với những vong hồnlang thang , đói rét như vậy, khi là ma, họ có thể bay khắp nơi.. sao họ k tìm nhà mà về? họ có cần sự giúp đỡ để trở về k?...
    - hoặc hay như 2 bào thai mà mẹ b bỏ đi đấy, vong đó sẽ phải ở đâu, đang tu luyện hay đang làm gì...
    Cảm ơn lời khuyên của ban, rất hay!
    Cách đây mấy tháng bà nhập vào em tôi và nói : Không biết nếu cháu đi lấy chồng thì sau này khi về bà biết nhập vào ai để gửi thông tin đây? Bởi vì cả nhà tôi chỉ có bà hợp nó, còn lại ai ngồi cũng chỉ lắc lư một chút rồi thôi.Nhà tôi có em trai nên nó sẽ đại diện thờ cúng bà ngoại( và gia tiên). Tuy nhiên bà hợp nó hay không tôi chưa hỏi. Bà bảo rằng thờ cúng không phải vì đòi phụng sự ăn uống, mà là vong linh cảm thấy ấm áp , có chỗ dựa niềm tin rằng mình dưới đó nhưng vẫn có gia đình con cháu làm chỗ dựa tinh thần, tức vẫn có người nhớ đến mình thì không cảm thấy cô quạnh. Mồng một hôm rằm những hàng xóm quanh bà được con cháu mời lên trần gian ăn cỗ khi trở lại đều khoe khắp xóm cả. Chẳng lẽ người ta có cái để khoe còn mình thì không. Những người hàng xóm có con cháu trên trần gian làm ăn phát đạt đều lấy làm vui mừng hãnh diện ra mặt khi kể với hàng xóm. Nhưng chỉ có điều nếu ai khó khăn thì không thể cầm cái gì đó cho nhau được, mà chỉ ai người nấy biết thôi( tức tôi hiểu chắc thế giới đó muôn hình vạn trạng,các vong linh tồn tại dưới nhiều dạng vật chất,cũng giống như khi bạn muốn bốc một nắm không khí cho ai, thì người đó không nhìn thấy và không lấy không khí được).
    Còn ngày 1 bà không chen được bởi không gian nườm nượp vô số hồn ma quần áo trắng chen chúc nhau bay, theo bà đoán là họ kéo về thăm nhà họ, còn ma lang thang thì họ hay trực trước cổng các chùa ăn xin lộc rơi của Phật.Còn sau khi chết ở thế giới âm, do quy chế nào đó mà có lẽ hồn ma vẫn tồn tại ngay trên trần,nhưng lại ở quỹ đạo khác biệt với người dương cho nên không biết đường về nhà,hoặc lên thiên đường ,vì không được sống trong quỹ đạo của người sống nữa. Do đó người ta mới phải nhờ thầy chỉ đường( theo tôi nghĩ thế không biết đúng không).Gọi hồn thì có thể hồn ma thất lạc về ngay, tuy nhiên nếu không gọi thì hồn vẫn lang thang không biết chốn về.
    Hai bào thai mẹ tôi bỏ đi, gia đình chỉ biết khi ( năm ngoài thì phải) bà nhập em tôi báo thế. Vì trước đến nay bọn tôi toàn nghĩ là mẹ nạo 1 bào thai. Tuy nhiên khi bà ngoại nói là 2 cậu đỏ thì mẹ tôi nghĩ ngợi và công nhận đúng, vì một bào thai hình như ít ngày tuổi thì phải.Tuy nhiên mẹ tôi trước kia hay trễ nải cúng bái( có lẽ không tín) nên không nghĩ có linh hồn, ma quỷ. Chỉ khi bà nói ra 2 cậu Đỏ thì nghĩ lại, mẹ tôi nói là nạo 2 lần, nhưng làm sao nghĩ rằng mới khoảng chục ngày mà lại là linh hồn thằng bé cơ chứ. Bà nói khi lần lượt hai cậu Đỏ xuống đó( không hiểu có phải do Diêm Vương tra sổ thiên tào mà biết mối liên hệ của mỗi gia đình không) bà đón ngay và đem về chăm sóc hai cậu,nhưng không ở cùng bà( không rõ lý do gì). Tại sao bà biết 2 cậu Đỏ đó là cháu bà, thì hôm đó tôi không dám hỏi do còn nghe bà nói, bà rất oai nghiêm.Theo tôi hiểu thì linh hồn 2 cậu Đỏ phải nhỏ nên mới ngồi trên bàn nghịch thức ăn chứ? Tôi nghĩ chuyện này xót xa, mỗi khi cúng 1,15 tôi luôn kêu cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho 2 cậu Đỏ sớm trở lại làm người nếu 2 cậu mong muốn.Tôi cũng hết sức xin 2 cậu tha lỗi cho anh sinh chị đẻ do quy chế nhà nước khi đó mà bắt buộc bỏ đi hai cậu. Ngay em út tôi ( mà bà nhập vào) hồi đó cũng suýt bỏ đi. Nhưng không hiểu có phải do trời xui không mà tự dưng mẹ tôi lúc đó đi nạo thai, mấy bà bác sĩ khám xong và nói:Nó sắp làm người rồi, cô không được bỏ đi có tội mà chúng tôi cũng có tội. Bé thì chúng tôi còn phá, chứ đằng này nó thành người rồi( hình như 5 hay 6 tháng thì phải). Mẹ tôi năn nỉ bác sĩ phá đi vì ốm quá không chịu nổi nữa, nằn nì mãi nhưng bác sĩ không nghe. Cuối cùng mẹ tôi phải về và đau ốm triền miên cho đến khi sinh nó thì hết( kinh khủng!).
    Tôi hỏi nhà bà ở đâu? Thì bà bảo ở âm ty-tức dưới mặt đất đó. Nơi đó chỉ tối mờ mờ mà không sáng rõ( với người trần), nhưng đối với người âm thì như thế là bình thường. Khi lên mặt đất nếu đèn sáng quá vong bị lóa, phải nhắm mắt lúc sau mới lim dim mở ra. Còn nhập ban ngày thì phải đóng cửa cho hạn chế ánh sáng.
    Còn mỗi lần bà nhập xong và xuất ra, em tôi rất mệt. Tuy nhiên nó chưa phải là già nên cũng không sao.Cảm ơn lời khuyên của bạn về ăn uống cân bằng âm dương sau khi bị hồn xuất ra.Nhưng tại sao người âm nhập vào lại mệt hả bạn? Có phải do họ mang khí âm nặng nề không? Khi người âm nhập, tay rất lạnh.

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của Hoành Sơn
    Gia nhập
    Jan 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    251

    Mặc định

    Tôi có con trai mới mất được gần 2 tháng. Cháu mất lúc 3 tháng tuổi. Dạo này tôi đi làm ở Cơ quan dù ngồi trong phòng kín mà 2 tay 2 chân cứ lạnh cóng ( Dù biết là đang mùa Đông và năm nay lạnh hơn mọi năm ) nhưng tôi có cảm giác rùng mình rất lạ. Cháu mất hôm 22/10 âm lịch Canh Dần tại Pháp thì chiều 23/10 đã biến thành con Bướm Nâu Đen rất đẹp đậu ở nhà Bà nội cháu ở Hà Nội rồi. Tôi thấy Bướm thì lẩm nhẩm nói chuyện và Bướm ngo ngoe mấy sợi râu. Đêm đó 3h Bướm bay đi. Tôi nghĩ con trai tôi theo tôi và rất linh,vì khi sống cháu khôn lắm. Xin chia sẻ chuyện của tôi với Bạn

  20. #20

    Mặc định

    Thực ra thì ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng tháng, các vong hồn lang thang chủ yếu ra chùa nghe kinh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. CHUYỆN LẠ CỦA TÔI
    By HOÀNG THẠCH in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 23-03-2011, 03:26 PM
  2. Chuyện hai gia tộc kỳ lạ
    By Bin571 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 02:16 PM
  3. Hệ thống mật mã kỳ lạ của Hoàng đế Caesar
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-01-2011, 11:37 PM
  4. Hoang đường chuyện “thánh cô” bắt bệnh qua... ảnh
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 18-01-2011, 08:41 PM
  5. Những chuyện kỳ bí về phù thủy ở Haiti
    By Bin571 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 12:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •