Chuyện này xảy ra khi tôi lên chùa Linh Quang tịnh xá. Vì lúc Ba tôi mất, hầu như hai năm trời tang chế, ngày nào ngủ tôi cũng bị khều phá lúc chợp mắt Thế là tôi lên LQTX xin nước Phật uống.
Đi hoài nên tôi quen được chị Hồng ở quận Bình Thạnh. Chuyện của chị là vầy :
Nhà chị có 2 con gái, một đứa học Cao đẳng, đứa kia còn nhỏ nhưng hơi khờ khờ. Chị ở nhà mướn. Ngôi nhà chị mướn trước kia có một người đàn ông bị thọt chân ở, sau đó ông bệnh chết, gia đình thấy nhà trống nên cho mướn. Chị Hồng ở biết chuyện nên cũng cúng kiến đàng hoàng. Sau đó một thời gian chị dọn qua nhà khác. Từ đó chị không lúc nào yên ổn. Có khi giấy tờ, giấy chứng minh của hai vợ chồng bị dấu mất tiêu, có lúc đồng hồ treo trên tường tự nhiên rơi xuống. Chị kế tôi nghe, tôi nói chị mua hình Quan Âm Bồ Tát, đem lên chùa LQ tụng, rồi đem về thờ. Không ngờ chỉ một hôm, tấm hình trên bàn thờ bị rớt bể nát ! Chị có xin nước uống, uống mấy ngày đầu nó không phá, sau đó lại phá tưng bừng. Chị tức quá chửi mắng, kiếm roi dâu đem về. Hễ cảm giác thấy nó là quất lia lịa vào khoảng không. Tối hôm đó chị vừa chợp mắt, nguyên một ca nước bay vào mặt chị ướt mèm cả giường!
Hôm sau con nhỏ út của chị khi đi tắm, giở bồn cầu lại thấy cái quần của Ba ai nhét trong đó. Chị Hồng mệt mỏi quá, vừa khóc vừa tâm sự hết với tôi. Tôi bèn chỉ chị vào một ngôi chùa bên đường siêu tốc, nơi có ông thầy người ta gọi là chú Ba, khá giỏi. Chùa chú Ba chỉ mở cửa ngày 1 và 15, người dưới tỉnh lên ào ào đông kinh khủng. Ngày tôi dẫn chị vô chú Ba, con út của chị lúc lên xe có mang dép, ngồi một chút không hiểu sao còn hai chân không!
Sau đó tôi đầu hàng, không biết giúp chị làm sao. Rồi tôi không lên LQ nữa, cũng không biết bây giờ chị ra sao rồi.
Bản thân tôi cũng bị ma phá, nhưng so với con ma theo chị Hồng còn thua xa. Thật không ngờ ngày nay ma quỷ dữ đến vậy. :icon_evil: