Cứu “linh hồn” con gái nên phải giết
14/01/2011 0653
- Ngày 13/1, Hãng Thông Tấn Nga Ria Novosti đưa tin, tại Voronezh. Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với một cặp vợ chồng bị cáo buộc đã giết con gái mình vì mê tín.
Elena, cô gái bị chính cha mẹ mình giết
Báo Life News đưa tin, vào ngày Chính Thống giáo Đông phương (7/1), một người phụ nữ 25 tuổi đến thăm cha mẹ mình. Khi ngồi vào bàn, cô ta buột miệng nói nói với cha mẹ rằng, đôi khi nghe thấy giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai.
Sau khi nghe câu chuyện con gái kể, cha mẹ cô gái cho rằng con gái mình bị nhiễm tà nên đã bắt ép cô uống 5 lít nước thánh. Mới đầu, cô gái đồng ý, nhưng sau đó nói không thể uống thêm được nữa. Cha mẹ cô gái cho rằng lời từ chối của con gái mình càng chứng tỏ cô bị nhiễm tà ma thực sự.
Họ bắt đầu đổ nước vào mồm cô, sau đó đè ngửa cô lên sàn nhà và nhảy lên người. Một lúc sau cô gái tắc thở. Biết vậy nhưng họ cho rằng, sau 3 ngày nữa con gái mình sẽ sống lại.
Sáng ngày 8/1, người em gái của cô gái xấu số đã phát hiện chị gái trong tình trạng tắc thở và gọi cấp cứu, tuy nhiên đã quá muộn.
![]()
Cha mẹ cô gái xấu số
Sau đó, cảnh sát đã bắt giam cha mẹ cô và tiến hành một cuộc kiểm tra tâm lý. Khi được hỏi vì sao làm vậy, họ trả lời rằng, để cứu linh hồn con gái mình nên phải giết. Cô gái xấu số tên là Shasa, còn cha mẹ cô là Elena và Sergei.
Nguyễn Hoàng (Theo Lenta)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



53 
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks