Chuyện là thế nào . Lúc nãy em có vào topic của 1 bạn hỏi rằng trong bức hình bạn ấy chụp có cái gì ? Thì mọi người trong diễn đàn nói đó là vong . Nếu thật như vậy thì hôm qua hay nói chính xác hơn là khoảng 2 giờ sáng nay em cũng đã thấy vong . Số là tối qua em vẫn đi ngủ như thường lệ : khoảng 1h khuya . Bình thường thì em phải lăn lộn 1 hồi lâu mới ngủ được . Lăn lộn một hồi thì em bỗng thấy hơi rợn người và tim đập hơi mạnh nên em mở mắt ra . Và em nhìn thấy một vòng tròn trắng lượn vòng quanh . Nếu như thường ngày chắc em lăn ra xỉu rồi nhưng không hiểu sao em như bị thôi miên bật dậy đưa tay bắt lấy cái vòng sáng đó nhưng không được . Lúc này như tỉnh người em chạy lại công tắc bật đèn lên thì không thấy vòng sáng đó nữa . Em ngủ 1 mình trên lầu nên sợ lắm nhưng chân lại không nhấc nổi để chạy xuống lầu . Lúc này em chỉ còn biết cầu khấn " nam mô Quan Thế Âm bồ tát đại bi cứu khổ cứu nạn " rồi lại nằm ngủ tiếp nhưng giấc ngủ rất chập chờn , không yên . Sáng ra , mẹ em lên lầu thấy đèn còn sáng nên hỏi em ngủ sao còn bật điện thì em tỉnh hẳn người kể cho mẹ nghe ! Mẹ nói chắc là ông ngoại em về vì hôm nay là giỗ của ông ngoại . Ông ngoại em mất trong chiến tranh không tìm được xác và đây cũng là lần đầu nhà em lần giỗ cho ông ngoại ! Em thì nghĩ là mình hoa mắt thôi ( em tự nói với chính mình như thế ) vì phòng ở ngoài là phòng thờ , có Mẹ Quan Thế Âm thì vong làm sao dám vào nhà ! Mọi người ơi , giải thích hộ em đi . Đến bây giờ khi post bài mà tay em còn run và tim cũng đập nhanh nữa . Trước giờ em luôn ngủ 1 mình trên lầu mà có gì đâu sao hôm nay lại như thế ?
Cám ơn !