Mấy nay xóm mình có con chim cú lại kêu hoài, cũng từ ấy mà xóm mình liên tục có mấy người chết, mình mong các bạn cho mình lời khuyên về vấn đề này. Chân thành cảm ơn.
Mấy nay xóm mình có con chim cú lại kêu hoài, cũng từ ấy mà xóm mình liên tục có mấy người chết, mình mong các bạn cho mình lời khuyên về vấn đề này. Chân thành cảm ơn.
cậu ơi . mấy con cú đó ko phải là cú thường . cú âm dương . cú điểm hồng . ai mà giám đuổi nó đi . tay quạ lâm đầu . còn già thì phải chết. chết bệnh cũng phải chết . có ai chạy khỏi đâu. cả tôi cũng ko ngoại lệ. cầu trời khẩn phật cho bá gia bá tánh được bình bình iên iên mửa thựng gió hòa tay qua nạng khỏi . nam mô 9 phương trời 10 phương chư phật cứu khổ cưu nạng chúng sanh . a. di . đa . phật . mô phật ....:praying:2...:big_hug:...:not_worthy:
tuphongn3000 love my
Họ cú có gần 200 loài, chia làm hai nhóm:
Cú, hay cú mèo (Strigidae): cặp mắt to, long lanh, săn bắt chuột nhẹ nhàng ban đêm rất giống mèo.
Cú lợn, cú heo hay chim heo (Tytonidae): mặt trắng, mắt nhỏ hơn, đặc trưng bởi tiếng kêu éc éc như heo.
Chim cú mèo và cú heo là loài chim ăn thịt, thường săn chuột, dơi, chim, côn trùng v.v… Người ta thường e ngại chim cú, vì đặc điểm chim cú chuyên hoạt động săn mồi về đêm nhờ đôi mắt to và nhạy cảm trong bóng tối. Ngoài ra chim cú, đặc biệt là cú heo hay chim heo, gắn với điềm báo người chết, càng làm cho người ta nghĩ xấu về loài chim này.
Thực ra, chim cú không những được thiên phú có đôi mắt nhạy cảm trong bóng đêm, mà nó còn có khả năng nhạy cảm với trường năng lượng âm, giống như khả năng ngoại cảm, nên chim cú biết trước dấu hiệu của người chết. Do chim cú biết trước, nên thường đến gần, và kêu éc éc. Dân gian cho rằng kêu 3 tiếng thì chắc chắn có người chết, tại sao là 3 tiếng? có thể hiểu rằng chim cú heo nhận được thông tin chắc chắn, nên có mặt ở đó lâu hơn, và kêu nhiều lần hơn. Trường hợp chỉ kêu 1 tiếng thì không chắc chắn, có thể do chim kêu vì đang đau bụng không chừng, thông tin không chắc chắn.
Chúng ta cũng thấy rằng tại các nhà xác bệnh viện ngày nào cũng có người chết mà đâu thấy bóng dáng chim cú nào đâu. Ngược lại chim cú sống trong rừng hàng ngày thì cũng có gây ra cái chết nào đâu cho cư dân ở đó?
Vậy thì kết luận do có người sắp chết, nên chim cú heo tìm đến, chứ không phải do chim cú heo đến nên người đó chết. Đúng là tình ngay mà lý gian nên chim cú heo bị oan. Hihi.
Sống chết là do số phận, số phận do nghiệp từ muôn kiếp trước hoặc hành vi trước đo của bản thân ở trong kiếp này tạo nên ... vì vậy, không thể nói người chết là do con cú hay bất kỳ một ai đó mang lại cả.
Nếu lo thì chỉ còn cách lo cho mệnh, cho phúc và biết được mệnh của mình để có cuộc sống an nhiên hơn mà không lo ngại trước bất kỳ biến cố nào, dẫu đó là cái chết. Khi hiểu được luân hồi, hiểu được quy luật thì con người sẽ sống thiện hơn, nhân ái hơn và vui vẻ hơn nhiều lần. Thực tế, chúng ta phải cám ơn chim cú lợn vì nó đã thông báo cho con người trước những thay đổi (chết đi) của cuộc sống trần gian này. Có lẽ chim lợn chính là thiên sứ của các vị thần cai quản cõi âm. :P
Cầu chúc an lạc tới tất cả chúng sinh!
Đã từ lâu TB thường nghe chuyện kể về con chim cú ...mà đặc biệt là con chim heo... hôm nay mới thấy hình của nó..." nghe nói đến chim cú heo xui qúa nên TB chẳng muốn tìm hiểu"
sẳn nhắc đến con chim cú heo TB xin kể lại một câu chuyện có liên quan về giống chim cú này.
Trước năm 1975 " lúc gần thay đổi chế độ ,giải phóng miền Nam"...lúc đó TB rất ngây thơ ,còn cấp sách đến trường.
Nhà TB ở khu phố...sát lồng chợ...khu ngoài lồng chợ sạp bán cá, sạp bán khô v.v..., khu phía trong nhà lồng có sạp bán vải, sạp bán quần aó....có khu bán cà phê... có nguyên dãy kệ bán thịt heo...TB rất sợ ma...sợ ma mà thích đi chơi đêm mới lạ...mỗi lần đi ngang...khu lồng chợ tối om sợ run cả người...nhắm mắt cứ thế mà chạy" Mẹ TB biết TB sợ ma...mẹ bảo...ở đó có ma heo...con đi đêm có ngày nó bắt ...nó thiếng con...hihihi....nghe thì sợ...đi thì cứ đi"
Một ngày nọ....TB nghe bà con ở khu chợ cứ bàn tán xì xèo , nhỏ to...họ cứ rỉ tai nhau... họ bảo rằng họ nghe con chim cú heo cứ đêm đêm bay về đậu ở nóc nhà lổng chợ cứ rú hoài... điềm chẳng lành đâu...TB cứ tưởng tượng trong trí ...a mẹ mình bảo khu nhà lồng có con ma heo...bây gìơ con ma heo nó Thành tinh rồi...làm TB càng sợ không dám đi...mẹ TB thấy TB dạo này ngoan...nên khen...TB mới rỉ nhỏ với mẹ là có ma heo thật ... đêm đêm ở nóc nhà lồng chợ nó kêu en éc...làm mẹ TB được một trận cười...Mẹ TB mới kể về con chim cú mèo cho TB nghe...à thì ra con chim cú .
Không lâu sau... cột cờ ở quận Kiên Thành bị đổ̉ xuống... bà con lấy từ chuyện con chim cú kêu đem ra kể tiếp.... nối tiếp theo vận mệnh đất nước đã thay đổi chế độ...ngày giải phóng TB cũng sợ, sợ một cách ngây ngô...vì TB cứ xem tranh ảnh ,hình vẽ người " báo chí tranh ảnh , mấy anh bộ đội, mấy anh du kích" giống như ma....TB sợ ma chẳng dám ra đừờng nhìn...mấy đứa bạn rủ TB đi ra ngoài đường xem vui lắm...TB bảo : xem cái gì mà xem... xem ma à ... tụi nó cười rộ lên.... chúng nó bảo người ta cũng như mình ...có mắt , có tay, có chân... là người như mình , vừa nói vừa kéo ... trông kìa ma đâu... thật tức cười , người ta cũng như mình ,chỉ có khác là đội nón tai bèo , chân mang dép ria, quần áo may vải dầu.
Câu chuyện được nghe kể lại... cũng về chuyện con chim cú mèo mang điềm chết chốc... nhà anh bạn ... có bà mẹ bịnh suốt ba năm ... một đêm nọ con chim heo... cứ đậu sau nhà kêu tiếng kêu en éc như heo kêu ... rồi nó ắn đi...nó lại xuất hiện ngay chổ hôm nào nó đậu... kêu đ́úng ba đêm liền... mẹ của anh ta đã trút hơi thở cuối cùng ... cho nên mỗi lần chim cú heo mang tin báo...người ta liên tưởng sẽ có tin buồn đem đến.
TB
Last edited by Thanhbinh123; 07-01-2011 at 12:44 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Bài viết của Love_TamLinh rất hay, và hầu như giải thích rất rõ ràng rồi..
Hồi xưa, khi bà nội mình mất, có con cú bay đến, đậu ngay trên nóc nhà kêu : Cú...cú...cú...
Sáng hôm sau là bà mất. Nhưng từ đó đến giờ...quanh xóm mình nhà có người mất mà chẳng lùng đâu ra con cú hay nghe được tiếng cú..
Không lẽ cú đã bị tuyệt chủng rồi sao nhỉ????
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
nói như các hyh đệ tỷ mụi. cũng đúng ờ hén . nhưng đệ thấy mấy thằng ăn nhậu nó có sọ mấy con chim chim cú cu nào đâu . nó quay như vầy nè . coi nhử có ngon ko ?
tao nhậu một bửa no sai mặt tình ngày mai tao sẽ ra sao?
thật khổ cho các lòi chim chim
nhìn 2 con này thấy ghê ghê....
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
Ba mình mát chưa đầy năm, khi ông ra đi mình gặp một hiện tượng rất lạ mà đến bây giờ vẫn chưa giải thích được. Vì vậy thấy chủ đề này mình rất quan tâm mong tìm được một lời giải đáp. Trước khi mất, ba mình hôn mê và nằm trong phòng cấp cứu đúng một tuần. Ngày nào mình cũng nằm ngoài hành lan bện viện cả đêm túc trực theo dõi diễn biến bện tình. Nằm ngoài hành lan bệnh viện còn có rất nhiều người nhà của các bện nhân khác.
Cả tuần không có chuyện gì đặc biệt, tuy nhiên đêm cuối cùng, cũng nằm ngoài hành lan như mọi khi thì tai mình cứ nghe tiếng một loài chim lạ, cứ kêu khắc khoải từng 2 tiếng một. Tiến chim cứ kéo dài không dứt từng 2 tiếng một. Mình nhìn chung quanh thì thấy những người nằm chung quanh như mình chả thấy ai phản ứng gì, hình hư không ai nghe thấy tiếng chim như mình thì phải. Mình cùng rất thắc mắc là bệnh viện nằm giữa thành phố thế này thì sao lại có tiếng chim rõ ràng như vậy.
Cứ chập chờn trong tiếng chim, đến hơn 3 giờ sáng thì bác sĩ trực ra hành lan kêu tên người nhà bệnh nhân (là ba mình) vào thông báo tình hình rằng ông đã ngừng tim vài lần, các sĩ phải dùng biện pháp kích hồi sức nhưng có lẽ không qua khỏi ..., và đến gần 5h sáng thì ông ra đi mãi mãi.
Từ ngày ông mất đến giờ mình vẫn cứ ám ảnh cái tiếng chim kêu khắc khoải đêm đó, cứ 2 tiếng một ... hai tiếng một ... rợn cả người ... giữa bệnh viện trung tâm thành phố SG đông đúc. Mình có hỏi vài người, họ cho rằng đó là tiếng chim lợn, không biết có phải là sự trùng hợp hay không ....
Huynh Love_Tamlinh đã giải thích rỏ về tiếng chim cú kêu chỉ là điềm báo trước cho mình có sự chuẩn bị chứ không phải nó mang đến điềm xui xẽo gì cả . Em cũng xin kể một vài câu chuyện có liên quan đến loài chim này .
Ngày xưa " Ba em kể lại " có một đêm có chim cú bay đến đậu trên cây sát nhà kêu 3 tiếng ..cú..cú..cú ..rồi bay đi mất . Lúc đó linh tính ba em thấy có điều chẳng lành , đúng y vậy vài tuần sau cả nhà đi làm ruộng hết má em đem anh hai em đi gửi hàng xóm trông hộ để đi làm ruộng . Anh hai em cũng chỉ mới biết đi hơi cứng thôi , đi chơi chung với mấy đứ chung xóm bị té giếng chết , giếng để giành tưới rau màu " giếng lạng giống mấy hố bom á " . Đúng ra có thể cứu kịp rồi nhưng ngặc nổi đứa bé chạy về báo lại là đứa câm nên chẳng ai hiểu nó muốn nói gì . Nó chỉ nắm tay kéo đi và tay chỉ chỉ ú ớ nghỉ là nó chơi rồi tranh giành gì đó thôi nên không ai đi . Đến khi hiểu được thì tá hỏa chạy đi cứu thì không còn kịp nửa .
Chuyện 2
Mấy năm trước đây con chim này nó ở nhà em rất lâu mấy năm trời lận đêm nào nó cũng kêu um xùm . Lần nào nghe nó kêu ba em cũng kêu mang nạn thun ra bắn cho nó đi , nhưng bay đi đã bay lại tiếp riết cũng kệ nó luôn . Vài tháng sau thì bà Dì em mất , nó cũng còn lanh quanh ở đó không đi đâu cả . Một hôm em phát hiện nó có ổ con trên bọng đọt cây dừa thế là " mầy chết " tưởng ban ngày mẹ con nó nằm chung nên lấy vợt lưới chụp tóm cho gọn , nhưng chỉ túm được con con rồi đốt bỏ:praying:2 .
Vậy là nó đi biệt được năm mấy lại quay về tiếp , ở cũng lâu à . Lần này tới Ông nội em mất :broken_heart:rồi cũng tầm năm mấy tới lượt Dượng 2 đi luôn :sad:3. Nhưng nó vẫn ở quanh đó nhưng lần này nó đậu trong vườn nhà nhưng lại sát nhà hàng xóm . Mọi người biết chuyện gì xãy ra không ? kì này là thằng con của người hàng xóm thắt cổ tự tử chết hồi noell năm vừa rồi đó :nail_biting:. Mẹ nó về thấy muốn xỉu chạy ra kêu thất thanh , ba mẹ em lúc đầu cứ tưởng ba nó oánh nó thôi nhưng lần sau nghe kỉ lại mới chạy qua phụ gở nó xuống . Qua thì thấy người còn mềm nhũng nhưng phân và nước tiểu thì ra rồi :sigh:. không cứu được nửa , sau khi đem nó đi hỏa táng và gửi chùa xong . Cũng có nghe ông Lục cả " Trụ trì chùa phật phái Nam tông hay gọi vậy " đến tụng nó về kiếp trước của nó . Nói là đó do nghiệp của nó ..nó đã 2 lần tự tử như vậy rồi kiếp này là lần thứ 3 ...khuyên mẹ nó không nên quá buồn vì nó . Thầy còn nói có thấy mấy cái bóng còn lởn quởn xung quanh đó .:sadpraying:2
Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên .
Tâm kiên định
Thuận thiên hành sự , mọi việc tất thành .
mình ghét kon chim lợn...vi`nhawc tới nó là nhắc tới kái chết...hơn nữa nó lại kêu vào ban đêm nghe hãi rùng rợn lun...
hồi lâu rồi trước lúc bà mình qua đời, nhà mình cũng có con chim cú nó đậu trước cổng nhà kiêu 3 tiếng.....ông mình khong tin, ông cứ đem câu chuyện
có 1 gia đình nọ khi đang dựng nhà thì, có con chim cú đứng trên cây dòn vông kiêu 3 tiếng.....ai cũng sợ nhưng riêng chủ nhà bước ra nói "CÚ SÀO CÚ XẬU CÚ ĐÂU NHÀ QUAN, GIÀU SANG PHÚ QUỚI" sau khi căn nhà cất lên ông chủ nhà làm ăn phát đạt giàu sang lên
nhà mình cũng yên tâm, rồi mấy ngày sau con chim cú kiêu thì lại có 1 con chim gõ mõ,có vùng người ta còn gọi chim gõ kiến gì đó.....nó gõ 3 cái trước mặt bà mình và sa xuống chết trước mặt bà. ông mình lúc đó mới nói đây là điềm gỡ rồi
mấy ngày bà mình gã bệnh, bà ngã bệnh ngày 13 tháng 6 và tới ngày mùng 8 tháng 7 bà chết, chưa đầy 1 tháng
theo ông mình nói thì chuyện gì tới nó sẽ tới, đừng làm chao động mình khi chuyện chưa xãy ra, cứ lấy khẩu lành thì mọi chuyện sẽ lành :thinking:
Anh ơi giữ lấy mặn mà
Tình chung một thuở thiết tha một lời
Đừng mang cay đắng vào đời
Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu
Cách đây 18 năm, bên nhà mình có em gái họ bị bệnh ung thư máu, khi đó em 12 tuổi. Sau hơn 1 năm chạy chữa cũng đã nhiều và gia sản gần như kiệt quệ, một hôm tự nhiên em hồi phục, trên mặt đã có sắc hồng, em còn tươi cười chào hỏi mọi người và còn có thể tự dậy đi lại được, nên mọi người cũng thấy rất vui. Khoảng 3 ngày sau, khi ba em đang đi bộ 1 mình trên phố vào buổi tối, thì bỗng đâu có 3 con chịm lợn bay đến, chúng bay vòng tròn trên đầu ba em đúng 3 vòng, miệng kêu éc éc, rồi bay đi. Sau đó 4 ngày, em lại đột ngột ngã bệnh trở lại, và hôm đó em đã đi, đi rất nhanh. Thật buồn.
Nhưng cũng đúng như anh LTL nói, không phải vì thế mà cho rằng chim lợn khi nào cũng mang lại điềm xấu. Giống như ngày trước mình đi học trên SG, khu mình ở có 1 gia đình chim lợn kia làm tổ trên tầng thượng của nhà nọ. Thế nên ngày nào cũng nghe tiếng chim kêu, nhưng mọi người khu ấy vẫn bình an vô sự đấy thôi. :)
chim mèo chim cú hay con chim heo đa phần nó báo điều tai họa hoặc mang tai họa đến cho nhà mình ở hay vùng mình ở! bạn muốn nó đi nó cũng ko thể đi,bạn ko mún nói đi nó vẫn cứ đi! tất cả là do nghiệp của chúng sanh mà cảm vời ra! nếu như muốn nó đi thì nghiệp phải dứt! nay chỉ cách này có thể mang lại sự yên ổn dài lâu! thỉnh bộ kinh Địa tạng bồ tát bổn nguyện công đức về mà trì tụng ,truóc khi tụng thì đối truớc tuợng phât hay bồ tát mà phát nguyện như vây! nay ngay phần đất con ở và vùng xung quanh thuờng hay gặp nan chim mèo chim gì gì đó nói ra ,nay con phát nguyện trì tụng kinh địa tang bổn nguyện công đức này ( bao nhiu lần nói ra )để nhờ công đứa này chuyển nguy thành an,chuyển họa thành phứoc,nguyện cho chúng sánh sóm ngày thói mọi khổ nào chóng thành phật đạo,nam mô a di đà phật,trong những ngày tụng kinh thì giữ 5 giới ko sát sanh,trom cuóp ,ta dâm,ko nói dôi vọng ngư... ko uống ruou... ko ăn hành,hành tay,tỏi,củ nén và hẹ..nếu ko thì ko ứng nghiệm! nhớ đó
cú vặt lông chặt đầu đắp sình lấy rơm nướg mà nhậu với rượu thuốc là hết thuốc nào mà nói nỗi luz pá cháy pá cháy :D
theo mình nghĩ nhà nào mà có chim cú lại là nhà người đó có người đã hết kiếp đã trả hết nợ có thể chết và chuyển thế làm cái gì đó ai mà biết hà. còn những người ko nghe tiếng cú tới kêu là còn mang nghiệp phải trả nên vậy thôi chuyện đơn giản thế mà bàn tán hoài.j.j
chim cú là linh vật của địa phủ mà cùng với đế thính của Đại Tạng Vương Bồ Tát có thể biết dc rất nhều chuyện. hiiiiiii chém gió chơi thôi!
nha em co nguyen to chim lơn lun, tối nào nó chả kiu éc éc, nghe thấy ghê mà có sao đâu.
nó ở mấy tháng rồi :)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks