Ngày trước đã có lúc con khó khăn bế tắc. con đã vào diễn đàn viết bài và xin mọi người lời khuyên. đã rất nhiều người khuyên bảo và giúp đỡ con. trong đó có thầy huynh minh thiên là giúp đỡ. Nhưng nói thật là tên thầy là Minh Thiên hay Minh Thiện con cũng ko nhớ rõ nữa. Bây giờ con đã vượt qua được mọi chuyện và con muốn tìm thầy để cám ơn thầy . Cùng với đó con cũng muốn xin thêm thầy một lời khuyên cho con và cả gia đình. Nhưng con đã mất số điện thoại thầy cho con và không biết làm cách nào để liên lạc với thầy nữa. Con viết bài này hi vọng nếu thầy đọc được hay các thầy có biết xin giúp con liên lạc với thầy. con muốn cám ơn thầy một câu.. con cám ơn