kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Thần chú "nạng mo"

  1. #1

    Mặc định Thần chú "nạng mo"

    Tôi là 1 phật tử khá thân với 1 trụ trì 1 ngôi chùa ở Bình Chánh, có lần cao hứng ông ta đã chỉ cho tôi câu chú của các thầy thường dùng để cúng cho các nơi có người chết trôi sông, xe đụng... Để giúp siêu thoát. Nguyên bản là 1 tờ giấy chữ Hán, nhưng tôi chỉ đc xem qua, tôi chỉ học thuộc phần phiên âm. Khi nơi nào có người chết mà linh hồn chưa siêu thoát, thắp 3 cây nhang ,nhặt 1 ít cát ở đó và niệm chú, sau đó rãi trên chỗ có ng chết. Làm 3 lần. Nhân đây tôi xin đưa ra cho mọi người cùng xem, có gì chỉ bảo thêm, có thể tôi ko viết đc chính xác từng chữ:
    án a mộ dà vĩ lô tả nẳng, mo ho mẫu nại sa, ma nể bác nạp ma, nhập phả lả bác ra, mạt tô dã hồng.
    Ai có biết thì chỉ bảo thêm nha, tên " nạng mo" ko biết viết có chính xác ko? Có gì chỉ bảo giúp.

  2. #2

    Mặc định

    BẤT KHÔNG QUYẾN TÁC TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI
    HOÁN ĐẢNH QUANG CHƠN NGÔN
    Hán dịch: Đại Quảng Trí Tam tạng Sa-môn Bất Không - Việt dịch: Sa-môn Thích Viên Đức

    (Trích Bất không Quyến tác Kinh, quyển 28, Tỳ-lô-giá-na Như Lai vi thọ mẫu đà-ra-ni tam-muội-da Thần thông pháp phẩm, nhi tối vi đệ nhất)


    Úm A mộ già Vĩ lô tả nẵng Ma ha Mẫu nại ra Ma nĩ Bát nạp mạ Nhập phạ lã Bát ra miệt đa dã Hồng.

    Nếu có tất cả các tội thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng trong đời quá khứ, nay muốn trừ diệt, hoặc có chúng sanh tùy chỗ ở của mình, được nghe Đại hoán đảnh quang chơn ngôn này một biến, hai biến, ba biến cho đến bảy biến trải qua tai, liền được trừ diệt tất cả tội chướng ấy.

    Nếu các chúng sanh tạo đủ các tội thập ác, ngũ nghịch, tứ trọng nhiều cũng như vi trần mãn đầy thế giới này, thân hoại mạng chết, đọa các ác đạo, dùng chơn ngôn này gia trì trong đất, cát 108 biến, đem tán rải trong Thi đà lâm (rừng dùng để bỏ xác chết) hoặc trên thi hài, hay tán rải trên mồ mả. Nếu được tán rải đất cát như vậy, nếu kẻ vong nhơn kia đang trong địa ngục, hoặc trong ngạ quỷ, hoặc trong A-tu-la, hoặc trong bàng sanh, thì nhờ hết thảy oai lực của Bất Không Như Lai, Bất Không Tỳ-lô-giá-na Như Lai chơn ngôn, oai lực của bổn nguyện Đại hoán đảnh quang chơn ngôn thần thông, nhờ sức gia trì trong cát, liền khi ấy được ánh hào quang sáng chiếu nơi thân, trừ tất cả các tội báo, xả thân khổ sở, được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc quốc độ, được liên hoa hóa sanh, thẳng đến Bồ-đề không còn đọa lạc.

    Lại có chúng sanh, suốt năm chầy tháng bịnh tật khổ não liên miên, vạn sầu muôn mối, khổ không thể nói. Người bịnh ấy bị nghiệp báo đời trước. Dùng chơn ngôn này đối trước người bịnh, một ngày, hai ngày, ba ngày cao thinh trì tụng 1080 biến, thời trừ diệt được túc nghiệp bịnh chướng.

    Nếu bị quỷ mị làm nhiễu loạn, thần thức hôn mê, thất thinh không nói được, hành giả nên gia trì trong tay 108 biến, thoa vuốt đầu, mặt, lấy tay an nơi tâm, trên trán, gia trì thần chú 1080 biến, thì liền được trừ lành.

    Hoặc bị Hành bịnh Quỷ vương làm não bịnh, cũng nên chữa trị như vậy thì được lành. Nếu các quỷ thần, vọng lượng làm bịnh, gia trì trong chỉ ngũ sắc (xanh, vàng, đỏ, trắng, tím) xe lại thành một sợi, gia trì 108 biến, gút làm 108 gút, đeo nơi cổ, lưng, tay bệnh nhân, thì người bệnh liền được trừ lành. Nếu có các bệnh sốt rét, gia trì trong chỉ trắng 108 gút, cột trên đầu hay đeo trên cổ, hoặc gia trì trong áo mặc, cùng liền được trừ lành.

    Nếu gia trì trong Thạch xương bồ 1080 biến ngậm trong miệng, cùng với người khác đàm luận thì sẽ thắng lợi, và người kia bị hàng phục.

    Nếu lấy Hồ thúc, Đa-nga-ra hương, thanh mộc hương, tiểu bá, huỳnh đàn, Ra-ta-nhã-na (tiểu bá trấp), cùng nghiền thành bột trộn với nước, hoàn thành viên dẻo to chừng trái táo, gia trì 10 vạn biến rồi phơi khô trong mát. Nếu có bịnh do tất cả quỷ thần hoặc các thứ bịnh rét, hoặc bị trúng độc dược, hoặc thình lình bị á khẩu, thì dùng thuốc vừa kể hòa với nước nghiền cho nhỏ, gia trì 108 biến, điểm hoặc thoa nơi hai con mắt, hoặc thoa trên trán, trên tim, phẫn nộ mà gia trì, liền được trừ lành. Các vị quỷ thần làm bịnh kia, nếu không chịu buông bỏ thì đầu sẽ bị tét ra như nhánh cây A-lê. Nếu bị các thứ trùng độc, rắn rít, bò cạp cắn, dùng thuốc ấy thoa hoặc uống liền được trừ lành.

    Lại còn có pháp này nữa: Lấy gạo mới tốt, rải trên một miếng vải mới, người trì chú tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới thanh tịnh, lấy thứ thuốc nói trên hòa với nước nghiền cho nhỏ, gia trì 108 biến, rải thuốc trên gạo mới đã được trải ra, rồi đem để trong mắt, phẫn nộ gia trì 1080 biến, thời người bịnh kia liền ngồi dậy, mình hỏi việc gì thì họ sẽ đáp. Khi muốn họ buông bỏ đi thì gia trì bạch giới tử trong nước 21 biến, tán rải trên gạo đã trải trên vải, họ liền được như cũ.

    Nếu muốn kẻ quý nhơn gần gũi thân mật nhau, lấy thuốc ấy điểm nơi mắt, mình đến người kia, họ vừa thấy liền hết lòng kính trọng như thượng khách, tha hồ hỏi han nhờ cậy giúp đỡ thân mật.


    Phương pháp tán sa

    Lấy cát ở giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa để trong chén sạch. Tay trái kết ấn Bảo thủ bưng chén cát, còn tay phải kết ấn Cát tường. Mắt ngó vào chén cát, miệng tụng thần chú Tỳ-lô 108 biến làm chừng, gia trì cho được ba đêm. Rồi đem cát ấy rải trên mồ mả hay thi hài của người chết trùng hoặc bất đắc kỳ tử mà vong linh không siêu được. Làm phương pháp này liền được siêu sanh. Hoặc viết thần chú lên vải, giấy vàng rồi đắp trên thi hài, vong họ sẽ nhờ chú lực mà siêu sanh cõi Phật.

    Mền Tỳ-lô-giá-na hoán đảnh, còn gọi là mền Quang minh

    Thực hiện:

    Dùng vải tốt, hoặc lụa hay len màu đỏ hoặc vàng, chiều ngang năm tấc, chiều dài hai thước. Mền Quang minh gồm hai phần:

    1. Ô hình vuông, cạnh năm tấc, dùng để viết bằng Phạn tự Ngũ bộ chú và Tỳ-lô Đại hoán đảnh quang chơn ngôn.

    Chính giữa hình vuông là hai hình vòng tròn đồng tâm, giống như vành bánh xe. Trong vòng tròn nhỏ, an chữ Úm – Phạn tự đầu tiên của chú Tỳ-lô Đại hoán đảnh. Kế đến, trên phần vành bánh xe nguyệt luân, an các chữ còn lại của thần chú này, bắt đầu từ chữ A, Mộ …vv, cho đến chữ Hồng theo chiều thuận của kim đồng hồ.

    Ở phía trên, nơi góc trái, an hai chữ Úm Lam; nơi góc phải an hai chữ Úm Xỉ-lâm. Ở phía dưới, giữa cạnh hình vuông, an chữ Bộ-lâm. Cạnh trái, theo chiều đứng có ghi Lục tự Đại minh chơn ngôn “Úm Ma ni Bát Nạp-minh Hồng”. Cạnh phải, cũng theo chiều đứng, là thần chú Chuẩn-đề “Úm Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề Ta bà ha” (xem hình vẽ đính kèm).

    2. Một hình chữ nhật kích thước 1,50m x 0,50m để viết Đại bảo Quảng bác Lầu các chơn ngôn.

    Màu sắc các Phạn tự:

    Nếu vải vàng thì dùng màu đỏ, nếu vải đỏ thì viết chữ màu vàng.

    Công năng của mền Tỳ-lô:

    1. Siêu sanh về cõi Phật: Mền Quang minh này dùng để trùm, đắp thi hài. Do oai quang và thần lực của chơn ngôn, người chết được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu người bất đắc kỳ tử được đắp mền Tỳ-lô này, vong linh cũng được siêu sanh về Cực Lạc.

    2. Trị được các thần trùng (Trùng tang liên táng): Đắp mền Tỳ-lô cho người bị chết trùng, vong linh được sinh về cõi Phật, gia đình người quá cố hưởng được sự an lành.

    Nguồn: http://old.thuvienhoasen.org/batkhon...-tylogiana.htm

  3. #3
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    hay quá, học thêm nhiều điều mới nữa...mai mốt mình làm thử ...
    mà cái này ai niệm cũng được hết hay sao vậy mấy bạn??
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #4

    Mặc định

    Thật cám ơn quá, suýt nữa đã học sai rồi

  5. #5
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Tỳ Lô Giá Na thần chú (Vairoccanna):OM AMOGHA VAIROCANA MAHAMUDRA MANI PADMA JVALA PRAVARTAYA HUM.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  6. #6

    Mặc định

    Tỳ Lô Giá Na Thần Chú: ÔM A MO GA QUA RÔ CHA NA MA HA MU ĐƠ RA MA NI BÊ MA CHI QUA LA BƠ RA QUA TA DA HÙM hoặc Úm A mộ già Vĩ lô tả nẵng Ma ha Mẫu nại ra Ma nĩ Bát nạp mạ Nhập phạ lã Bát ra miệt đa dã Hồng.

    Thần chú này ai cũng thực hành được.

    Sau đây là bài nhạc lời chú phía trên rất hay, mọi người vào đây để tải về, và nghe cách đọc.

    Last edited by 123456789; 05-01-2011 at 07:38 AM.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  7. #7
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Tỳ Lô Giá Na thần chú có công dụng gì vậy?? huynh post tiếp đi huynh.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    Tỳ Lô Giá Na thần chú có công dụng gì vậy?? huynh post tiếp đi huynh.
    Công dụng thì huynh Vankhuc đã đăng rồi, huynh hcthinh cứ y theo trên mà thực hành nhé.
    Last edited by 123456789; 05-01-2011 at 08:02 AM.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  9. #9

    Mặc định

    Mình có 1 người bạn, vừa mới mua 1 căn nhà được 2 tháng, thì không biết sao mà vô duyên vô cớ gì chồng chị ấy nổi cơn lên đốt chết đứa con ruột mới hai mươi mấy tuổi, chỉ vì hôm đó cô bé ngủ dậy muộn, nên đốt phòng ngủ cho chết luôn khỏi dậy nữa. Tội nghiệp cô bé đó hiền lành, đang là sinh viên đại học. Không biết có thể dùng phương pháp gì cho cô bé cảm thấy mát mẻ không? Mình đang bị ám ảnh, vì tưởng tượng cảnh bị chết thiêu chắc là nóng bỏng đau đớn lắm ... Có bạn nào biết chỉ giúp mình với, các câu chú vừa nêu trên có dùng làm mát mẻ cho người đã chết không các bạn?
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tử Lăng Xem Bài Gởi
    Mình có 1 người bạn, vừa mới mua 1 căn nhà được 2 tháng, thì không biết sao mà vô duyên vô cớ gì chồng chị ấy nổi cơn lên đốt chết đứa con ruột mới hai mươi mấy tuổi, chỉ vì hôm đó cô bé ngủ dậy muộn, nên đốt phòng ngủ cho chết luôn khỏi dậy nữa. Tội nghiệp cô bé đó hiền lành, đang là sinh viên đại học. Không biết có thể dùng phương pháp gì cho cô bé cảm thấy mát mẻ không? Mình đang bị ám ảnh, vì tưởng tượng cảnh bị chết thiêu chắc là nóng bỏng đau đớn lắm ... Có bạn nào biết chỉ giúp mình với, các câu chú vừa nêu trên có dùng làm mát mẻ cho người đã chết không các bạn?
    Bạn cứ thực hành theo Phương Pháp Tán Sa sau đây:

    Lấy cát ở giữa lòng sông đem về phơi khô, trộn vào ít châu sa, thần sa để trong chén sạch. Tay trái kết ấn Bảo thủ bưng chén cát, còn tay phải kết ấn Cát tường. Mắt ngó vào chén cát, miệng tụng thần chú Tỳ-lô 108 biến làm chừng, gia trì cho được ba đêm. Rồi đem cát ấy rải trên mồ mả hay thi hài của người chết trùng hoặc bất đắc kỳ tử mà vong linh không siêu được. Làm phương pháp này liền được siêu sanh. Hoặc viết thần chú lên vải, giấy vàng rồi đắp trên thi hài, vong họ sẽ nhờ chú lực mà siêu sanh cõi Phật.

    Tay Trái Ấn Bảo Thủ:


    Tay Phải Ấn Kiết Tường:


    Hình Thần Chú:
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  11. #11

    Mặc định

    Cám ơn bạn đã trả lời sơm. Tội nghiệp cô bé đó lắm, chết đã thê thảm, sau đó xác còn phải đem đi mổ xẻ khám nghiệm ... không yên. Lúc mẹ cô bé báo tin thì tang lễ đã xong xuôi hết rồi, không thỉnh mền Quang minh để đắp cho cô bé được, tiếc quá .. Mình nghe nói có thể để 1 tô nước lớn trên bàn thờ thì người chết cháy có thể mát mẻ hơn?????
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    hay quá, học thêm nhiều điều mới nữa...mai mốt mình làm thử ...
    mà cái này ai niệm cũng được hết hay sao vậy mấy bạn??
    Hình như ở đâu đó, lão Hcthinh nói rằng không phải là người học Phật thì phải nhỉ? Đừng bao giờ làm nhử nhé. :bring_it_on:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  13. #13
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chonthuong Xem Bài Gởi
    Hình như ở đâu đó, lão Hcthinh nói rằng không phải là người học Phật thì phải nhỉ? Đừng bao giờ làm nhử nhé. :bring_it_on:
    chính xác là lão có nói, nhưng huynh hãy xem lại là lời nói đó trong trường hợp nào và tác dụng làm gì??? tưởng chắc với trí tuệ cao thâm của huynh thì huynh sẽ hiểu ẩn ý bên trong chứ ???
    hay là đại khái phải nhắc khéo cho huynh hiểu câu ông bà xưa nói:
    Đi với Phật mặc cà sa
    Đi với Ma mặc áo giấy.

    haizzzzzzzz
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  14. #14

    Mặc định

    Ui chời..tôi chưa bao giờ có trí tuệ cao thâm cả...hic...

    Tâm sân hận nhiều quá, đôi lúc khẩu xuất xà tâm. Dù bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào khi thân đã thọ mạng pháp Phật, nên thể hiện hạnh Thường Bất Khinh, kính nhường và trọng pháp. Cẩn ngôn là điều quan trọng của hành giả như việc giữ giới.

    Vài điều tâm sự, loãng cả chủ đề. Thôi vậy.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    Tất cả mọi sự đều Vô Thường, chỉ có Vô Thường là Thường mà thôi.

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chonthuong Xem Bài Gởi
    Ui chời..tôi chưa bao giờ có trí tuệ cao thâm cả...hic...

    Tâm sân hận nhiều quá, đôi lúc khẩu xuất xà tâm. Dù bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào khi thân đã thọ mạng pháp Phật, nên thể hiện hạnh Thường Bất Khinh, kính nhường và trọng pháp. Cẩn ngôn là điều quan trọng của hành giả như việc giữ giới.

    Vài điều tâm sự, loãng cả chủ đề. Thôi vậy.
    Cám ơn huynh nhiều.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí Kiếp Huyền Môn - Thất Bộ Trần Kỷ 《七步尘技》
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 54
    Bài mới gởi: 23-06-2019, 11:53 PM
  2. Kiếm tiên môn
    By haclongba in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 25-05-2018, 10:23 PM
  3. ĐÀMLUẬN CÁC VẤNĐỀ ĐÚNGSAI CHÁNHTÀ NGHIỆPQUẢ CỦAVIỆC LUYỆN THẦNTHÔNG....
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 109
    Bài mới gởi: 01-04-2011, 05:53 PM
  4. Đàm đạo các vấn đề pháp thuật & đạo thuật trong bíkiếp ThấtBộ TrầnKỹ
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 242
    Bài mới gởi: 11-03-2011, 08:54 AM
  5. Đại bi chú xuất tướng đồ
    By hac_dieu in forum Mật Tông
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 21-12-2010, 08:32 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •