kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: nhờ bac mars giúp hộ

  1. #1

    Mặc định nhờ bac mars giúp hộ

    e có nhờ bác Thiên hùng xem hộ nhưng mà vẫn hôk hiểu , đọc xong bài bác thiênhung xem cho mún đi tự tử quá. Nửa đời sống trog cảnh khổ cực, thế rùi sao vẫn thấy về sau khổ. Tình duyên cũng lận đận, chả bít sao giờ vẫn ko thoát khỏi đau buồn tình duyên. Mong bác mars giúp hộ, và xem hộ cách hóa giải ah. Chán cái cảnh sống ko bằng chết thế này lắm rùi

    Giới tính : nữ
    Ngày sinh Duơng : 20/08/1984
    Ngày sinh âm : 24/07/1984
    giờ sinh : 13h30.

    Thấy ng ta bảo chuột sinh ngày sướng mà chả thấy sứong gì cả . Chết đi chết lại cũng mấy lần rùi. ....

  2. #2

    Mặc định

    Đệ nhìu chuyện,chạy vô đây up dùm lá số ^^

    Mười mấy tuổi đầu, có đôi khi trẻ con thích rong chơi phiêu lưu khắp chốn để tìm cho mình một con đường riêng, giống như là gió
    ở thế giới bên kia,các bạn mình đã mâm cỗ, chè rượu, thịt chó chờ sẵn rước tôi sang. Hỏi ra mới biết đó là địa ngục, bạn mình chẳng ai lên thiên đàng cả, vì địa ngục còn lắm thú vui...

  3. #3

    Mặc định

    lá nam rồi đệ ơi =))
    nghiencuu.tutrumanhphai@gmail.com

  4. #4

    Mặc định

    nhầm sang nam rùi bác ơi >.<

  5. #5

    Mặc định

    nghiencuu.tutrumanhphai@gmail.com

  6. #6

    Mặc định

    Điều gì đến rồi sẽ đến ! Cứ sống vì niềm tin bạn nhé, mọi thứ sẽ ko phụ lòng bạn đâu ! Sau 45t, cuộc đời sang trang sử khác, từ đó hưởng phúc đến nhắm mắt xuôi tay.
    Chồng hiền lành, bề ngoài tròn trịa, thủ tín. Con cái thông minh, có danh vọng, mặc dù khó nhờ vả con khi về già.
    nghiencuu.tutrumanhphai@gmail.com

  7. #7

    Mặc định

    TÀI CÓ MỘ KHO THÌ CHẮC GIÀU HOẶC KHÓ MẤT CỦA

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mars_mars Xem Bài Gởi
    Điều gì đến rồi sẽ đến ! Cứ sống vì niềm tin bạn nhé, mọi thứ sẽ ko phụ lòng bạn đâu ! Sau 45t, cuộc đời sang trang sử khác, từ đó hưởng phúc đến nhắm mắt xuôi tay.
    Chồng hiền lành, bề ngoài tròn trịa, thủ tín. Con cái thông minh, có danh vọng, mặc dù khó nhờ vả con khi về già.

    Hix nhưng mà những gì xảy ra đã làm mình ko còn niềm tin nữa rồi. và mình cứ phải khổ mãi đến khi 45 tuổi sao :(( , nợ đời trả hết mãi ko xong ..... cứ phải sống thế mãi sao thưa thầy mars

  9. #9

    Mặc định

    "Đường thương đau đày ải nhân gian... ai chưa qua chưa phải là người"
    Cố gắng trả nợ cuộc đời gần 20 năm nữa, coi như là hứng chịu cho con cháu, tích đức lại cho con cháu sau này mà.
    Chúc bạn lạc quan trong cuộc sống.
    Sống trên đời cần có 1 chữ Tâm

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thangbeo12 Xem Bài Gởi
    "Đường thương đau đày ải nhân gian... ai chưa qua chưa phải là người"
    Cố gắng trả nợ cuộc đời gần 20 năm nữa, coi như là hứng chịu cho con cháu, tích đức lại cho con cháu sau này mà.
    Chúc bạn lạc quan trong cuộc sống.

    đi đến khi cạn nước mắt là đc rùi ^^

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nhờ Mars xem giúp mình
    By banmaixanh in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 06-02-2011, 10:21 PM
  2. Nhờ xem giúp ^^
    By biplovely in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-01-2011, 10:56 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •