Câu chuyện mình sắp kể vừa có ma, vừa có thần nên không biết post vào box nào cả, cùng đọc nào cả nhà
Lúc đó dì em có thai người con thứ 2, đẻ ở Từ Dũ hay sao đó, lúc đầu do hết phòng nên phải vào căn phòng được đồn là rất nhiều ma, may mà bệnh viện thương tình sắp xếp vào 1 phòng có máy lạnh nên dì em an tâm ngủ. Đến đêm thì bị ma con nít nó phá, giật tóc cười hí hí há há và đè dì em , nên dì không mở mắt ra được, dì em nói là người có thai yếu bóng vía nên... dễ bị phá ( không biết có đúng không nữa ), bị phá nhiều quá nên dì em giấu ngón cái vào lòng bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm và thỉnh " Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn..." được một hồi thì hí hí con mắt thấy... quan âm mắt nhìn trừng trừng về... phía sau dì, dì em còn nói là nhìn thấy vị quan âm khi trừng lên có lông mày giống hình số "8" ??? và rồi không bị phá nữa ngủ ngon cho đến tận hôm sau
Theo mọi người dì em có duyên như vậy không, người ấy là ma hay là quan âm , vì sau khi đẻ đứa đó ra thì làm ăn phát đạt lên hẳn. Vài dòng kể lễ cùng mọi người :not_worthy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks