Như thường lệ cứ 11 giờ 30 tối là mình dẫn con chó nhà mình ra bờ sông đi dạo.Con chó mình tính đến bây giờ là 10 năm tuổi rồi.Vì vậy,bờ sông này với mình rất quen thuộc.
vào cuối năm rồi,mình đi ra bờ sông dẫn con chó đi dạo thì mình vô tình nhìn thấy 1 người dưới sông.Nhưng không phân được đó là thần hay ma quỹ.
Người ấy trông qua hình dáng là 1 người đàn ông,làn da như phát ánh sáng từ bên trong.Hình như người này không mặc quần áo(vì mình nhìn từ trên xuống thấy 1 bảng lưng.Làn da sáng làm người này nỗi trội lên giữa con sông đen đuốc.
Con sông này không có đèn,vì không có đèn nên mình mới dẫn chó đi dạo được,chỉ hắt 1 ít đèn đường ở phía xa xuống bờ sông,đủ đển nhìn thấy lục bình và rác.
Ban đầu mình nhìn thấy mình tưởng là ăn trộm,nhưng nhìn ky lại thì mình hơi hoảng khi thấy làn da sáng sáng không giống người,cố nhìn kỹ nhưng không nhìn được ra rõ mặt mũi,có lẽ do ánh sáng.Người này có cái cỗ rất dẽo hình như đang ăn lục bình,rất đói thì phải.Mình hơi hoảng,tính bỏ đi liền nhưng do cón chón ó đang....không đi được,mình đành giả lơ.Vì người đó hình như không chú ý chuyện gì trên đây cả,chỉ lo mãi ăn thôi

Và từ luc đó mình không bao giơ dẫn con chó ra đây nữa,mình cũng không muôn đi tới gần dòng sông nay,vì sợ hợp vía bị theo.

Cho mình hỏi các anh,chị,em đây là gì.Chyện này có thật và mình tận mắt thấy 100%.