Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo
Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Chào tất cả mọi người, hôm nay Mộng_tìm_đạo viết topic này để kể một sự việc vừa mới xảy ra vào đêm Noel, tức vào ngày 24-12-2010, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Canh Dần. Sự việ xảy ra trước ngôi nhà mang số 220/42/24 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Đêm 24-12-2010 mình cùng một người bạn ngồi trước sân nhà, người bạn này chính là nick Thiện_Huệ (Lasthope), một thành viên trên diễn đàn TGVH. Đang trò chuyện cùng nhau thì Thiện_Huệ hỏi tôi "ông có thấy gì ở ngay ngôi nhà sát bên cạnh chỗ mình ngồi không". Tôi biết ngay là có vấn đề vì ngôi nhà đó lúc trước có một người đàn ông thắt cổ tự tử. Tôi trả lời: "không có thấy gì hết. Mà ông thấy cái gì". Vừa nói dứt câu thì bên trong căn nhà phát ra một tràng tiềng Hú quái dị. Tiếng hú vang vọng trong đêm khuya lúc 2h sáng làm cho hai chúng tôi hơi chột dạ. Tôi và Thiện_Huệ không ai nói ai tiếng nào cùng niệm danh Hiệu Phật A Di Đà, Thiện_Huệ niệm thêm chú đại bi để củng cố tinh thần mình cho trấn tĩnh. Trong lúc niệm danh hiệu Phật thì tiếng hú lại đột ngột phát lên lần nữa, lần này rõ ràng là tiếng của người hú không lẫn lộn đi đâu được.
Oan hồn trong ngôi nhà này mất đã lâu nhưng chưa bao giờ cho bất cứ ai nghe hay thấy bất cứ điều gì, nhưng sao hôm nay họ lại cho chúng tôi biết đến sự hiện diện của họ hay là họ có điều gì muốn chúng tôi làm, hay là oan hồn này đã đến lúc cần đến sự giúp đỡ để được siêu thoát. Sau khi trao đổi cùng nhau chúng tôi quyết định làm gì đó giúp cho họ. Thiện_Huệ hứa sẽ trì tụng hằng ngày 21 biến Đại Bi Thần Chú hồi hướng phước báu cho họ. Còn riêng bản thân tôi thì vào đêm 28 tháng 11 âm lịch này tôi sẽ bày một đàn lễ cầu siêu cho vong hồn của ông ấy.
Tôi kể câu chuyện này đây cũng vì tâm nguyện muốn mượn lực gia trì hộ niệm của toàn thể quý đạo hữu cùng huynh, đệ, tỷ, muội trên diễn đàn này. Mong mọi người cùng hướng về ngôi nhà này hồi hướng công đức niệm Phật giúp cho linh hồn oan khuất này được siêu thoát
Topic hoàn toàn nghiêm túc, mong mọi người hoan hỉ đừng spam.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks