Mình ở Đà Nẵng,lúc đó mình mới 15t thì có 1 vụ chết đuối rất lạ lùng xảy ra,ở gần sông Hàn ngay tại cầu Trần Thị Lý có 1 công trình xây dựng đang thi công để làm đường và họ làm những ngôi nhà sát ven sông để ở và tiện cho việc thi công và bảo quản những vật tư và trang thiết bị thi công trình,ở đây toàn người ngoài bắc vào làm đa số họ từ Thanh Hóa Hưng Yên Hà Tĩnh..
Lúc đó vào khoảng 5h30 chiều mình đi học về thấy ở cầu đông người đứng ùa nhau xem theo bản tính tò mò thì mình cũng nhanh chân chạy đến chen vào đám đông xem,theo thông tin nhận được là có 1 người làm công trình gần đó sau giờ làm đã cùng mấy người bạn nhảy xuống sông tắm nhưng mấy người tắm cùng lúc bơi lên thì không thấy người này tìm kiếm quanh đó 1 hồi nên đã quả quyết là người này đã chết đuối,nói thật nước sông ở đây là tương đối sâu chứ không phải cạn người này nhảy ở mép sông chứ không phải trên cầu xuống nha mấy bạn,công ty này cũng đã làm mọi thủ tục như làm 1 bàn thờ cúng xin hà bá ở sông và nhờ đến 3 người thợ lặn mà vẫn không tìm thấy xác của người công nhân này phải nói là đến gần 6h nhưng tình hình rất là căng thẳng xin nói thêm là thời điểm đó là gần đến hè nên 6h tối nhưng trời vẫn còn rất sáng nhé ,mọi người vẫn mong là kiếm được xác người thanh niên này,thì bỗng có 1 chiếc xe con đi đến mép sông từ trong xe đi ra có 1 người bận bộ đồ ves mình đoán chắc là làm chức gì lớn ở trong công trình đó,1 cậu lái xe và 1 người đàn bà trạc khoảng trên 50 tuổi nhìn đôi mắt người đàn bà này rất lạnh lùng với bộ đồ màu lam bước ra cả 3 người tiến đến gần bàn thờ cúng hà bá ở gần mép sông thì người đàn bà này lấy 3 nén nhang cầm lên tay sau đó đọc 1 bài kinh gì đó khoảng gần 5 phút thì cầm 3 nén nhang đó cắm vào bát nhang,sau đó người đàn bà này tiến ra sát gần sông cầm 1 lá bùa ở trong túi lấy ra bà niệm gì đó rồi cầm lá bùa giật mạnh lên 1 cái thì bỗng dưng xác người thanh niên này nỗi lên ở gần ở giữa cầu,mọi người ồ lên 1 cái vì không tin điều đó là sự thật,trước con mắt trầm trồ khâm phục và tò mò của mọi người thì người đàn bà này cùng với người bận đồ ves và anh tài xế lên chiếc xe con bỏ đi và lúc đó có mấy người công nhân đi ra cản người dân hiếu kì lại để cho xe này đi sau này mình mới được biết người đàn ông bận đồ ves là giám đông ban quản lý dự án này.
Nói thật đó cũng là lân đầu tiên mình thấy việc lạ lùng như vậy đó và cả những người lớn tuổi cũng nói chưa hề thấy chuyện này bao giờ theo phỏng đoán thì bà này là thầy phù thủy câu chuyện vẫn xì xào nhưng kết thúc vẫn chưa có sự ngã ngũ mình chỉ là người chứng kiến câu chuyện này không thêm mắm thêm muối đâu nha.Xin góp thêm 1 câu chuyện vào kho tàng thế giớ vô hình này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks