
Nguyên văn bởi
mrrtien
Mình năm nay 24 tuổi sinh năm Mậu Thìn .
Huyền thuật bùa chú .....mình yêu thích từ bé , nhưng buồn thay chưa có cơ duyên để học.. Chỉ còn cách đọc chú đại bi, Nam Mô a di đà phật , I ti Pi so , Om manipamehum ... Thỉnh thoảng có ngồi thuyền ... Ước nguyện của mình là kiếm thật nhìu tiền giúp cha mẹ và gia đình mọi người ,chờ ổn định. sau đó mình sẽ tầm sư học đạo..
Mình tín Phật Pháp , nhưng ít khi lên chùa .. Xin nói thật có đụng chạm quý sư thầy thì mong bỏ quá cho , rằng: lên chùa đôi khi cũng như ngoài đời thường cũng có tranh chấp hơn thua đố kị ( mấy chùa khác mình ko rõ - nhưng mấy ngồi chùa nơi mình thì nhìn chung như thế ) .
Đôi khi thấy cuộc sống này vô vị chán nản , tiền tài địa vị hơn thua , Nhiều lúc tự hỏi mình từ đâu đến và đi về đâu . Tại sao mình sinh ra trên đời , như thế nào thế kia... Nhìu khi nghe kinh phật mà như muốn khóc ( sự thật ! ko hiểu lí do gì nữa )
Âu chắc cũng là duyên nghiệp tạo tác !
Chỉ mong sao sống tốt cho hết kiếp này và Mong có cơ duyên tìm dc vị đạo sư nào có duyên nhận mình làm đồ đệ .
Bookmarks