Chị Lan ở Kiên Giang bị suy thận điều trị nhiều nơi không hết bệnh. Nghe nói có Cường là thầy thuốc "đại tài", chồng chị Lan mời về trị bệnh cho vợ, được phán bệnh nhân bị ma nhập nên phải làm phép trục ra.

"Thầy" Cường ngắm nghía nhà chị Lan, khẳng định ma nhập vào nữ chủ nhà gây bệnh, phải làm phép trục ma với giá 2-4 triệu đồng một lần mới khỏi.

Người chồng tin lời, nhiều lần đưa tiền cho "thầy" làm phép, hốt thuốc, mua sừng tê giác... để chữa bệnh cho vợ. Thực chất, Cường dùng tiền ấy mua sừng trâu, thuốc rẻ tiền cho bệnh nhân uống và dẫn bạn bè đi nhậu bia ôm.

Chỉ vài ngày sau, chị Lan phát bệnh nặng hơn, chết trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chồng chị tố cáo Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị công an bắt giữ, "thầy" thú nhận vì lười lao động nên giả làm thầy bà để lừa đảo người nhẹ dạ. Số tiền Cường lấy của vợ chồng chị Lan trong 5 ngày điều trị bệnh hết gần 30 triệu đồng.

Hôm 21/12, Viện kiểm sát huyện Tân Hiệp, Kiên Giang đã đề nghị truy tố Nguyễn Lâm Cường (ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

theo VnExpress.net



Lời bình: Hiện nay có rất nhiều gia đình do nhận thức kém nên gặp bất kỳ hiện tượng gì cũng đều nghĩ do tâm linh tạo ra,..và cũng chính vì vậy mà rất nhiều thanh niên lêu lỏng, bỏ học,..v..v.. tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại muốn kiến tiền nhanh và nhàng nên tìm học cách vẽ bùa và niệm chú rồi tự xưng là thầy chữa bệnh khiến cho nhiều gia đình tiền mất tật mang.
Rất nhiều gia đình ngại làm đơn tố cáo chính quyền khi sự việc chưa xảy ra nghiêm trọng do họ xấu hổ, ngại bị mang tiếng là nhẹ dạ cả tin,....và bị lừa bởi những tên còn nhỏ tuổi.
Nhiều gia đình bị mê hoặc đến mức lại đi che dấu hành vi lừa bịp của những tên này khiến công tác vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương các cấp gặp không ít khó khăn. Đồng thời mức hình phạt chưa đủ sức răn đe..
Do đó, việc nhận thức trong những vấn đề tâm linh này là điều hết sức quan trọng.