Hiện tại ba mình đang bị mụ đàn bà kia cho ba mình uống đồ dơ rồi. Đâm ra muốn đuổi mình đi. Cầu mong ai đó giúp đỡ mình!!!!!
Hiện tại ba mình đang bị mụ đàn bà kia cho ba mình uống đồ dơ rồi. Đâm ra muốn đuổi mình đi. Cầu mong ai đó giúp đỡ mình!!!!!
Mô Phật, mình nghe đồn ngừoi ta hay dùng phương pháp "dĩ độc trị độc" .... tội lỗi , tội lỗi ...
:rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
Quyết không ăn đồ Trung Quốc
Quyết không đi du lịch Trung Quốc
Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:
Lấy đồ dơ của mình cho ổng uống thêm :-) là ổng nghe lời mình.. Khà khà.........!!!
Zui thui.. Chứ uống pa kái thứ này sớm muộn kũng pị..vấn đề.. Trừi.. Gốm... :-) quá....
Pác trì Phẩm phổ môn đi....
mọi việc điều có nhân quả của nó, nghiệp duyên của ba huynh đến thì phải chịu, giờ chỉ có ba của huynh mới giải quyết nghiệp duyên này thôi. nếu có thể hãy để ba của huynh ngày 2 lần sáng ( 7h đến 8h ) và chiều ( từ 18h đến 20h ) chịu khó nghe và trì chú dược sư và kinh phổ môn, lục tự minh chú ( của Quán Thế âm bồ tát ) thì trong vòng 7 ngày nghiệp duyên sẽ hoá giải.
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Làm sao bạn biết là ba bạn bị cho uống đồ dơ? Bạn tận mắt chứng kiến hay là nghe ai nói?
Ví mà con đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
chào bạn ntbtrang.đến khi bạn bằng tuổi cha của bạn bây giờ và lại rơi đúng vào hoàn cảnh tưong tự thì bạn mới hiểu được tại sao ổng mê bà đó nhw vậy.theo tôi nghỉ thì chwa chắc ổng dính bùa dơ đâu /hơn nwar bạn củng ko cho biết gia cảnhcủa bạn nhw thế nào bạn còn mẹ hay mẹ đả mất và niên kỉ của ba là bao nhiêu? bạn nên nhớ món khoái khẩu của cánh đàn ông là bê tơ mà .cho nên nếu các ông chỉ ham vui 1 lần thì củng đủ mê mệt các cô gái làng chơi rồi .cần gì trúng bùa dơ?các cô này vwaf trẻ vwaf đẹp lại chiều hết mình thì bố ai mà koi mê .việc này phải chình ông cụ thấy và tự bỏ mà thôi bạn ngăn cản ổng đuổi bạn là đúng rồi .đôi khi nóng giận và tức khí bạn nói hổn thì ổng sẻ đuổi bạn thôi.vài hàng góp ý bạn nên bình tỉnh mà nhận định rồi sẻ có hướng để đi.ko nên tin vào chuyện đó mà tốn tiền
theo như lão biết thì không phải bùa dơ có sẵn và dễ làm đâu, nên không phải có chút chuyện gì là đổ thừa cho bùa dơ.
hơn nữa, có thể bạn búc xúc quá, nên bạn có đôi lời không đúng với ba bạn khiến ba bạn nóng giận lên trong nhất thời.
tiếp theo nữa là mình thấy có người lên diễn đàn này, tạo nhiều nick kêu gào nào là anh, cha, chú, cậu...bị bỏ bùa dơ và kể hoàn cảnh ra rất bi đát để mong các thầy thương xót mà giúp...nhưng khi gặp các thầy rồi thì chanh bành ra ...không phải là anh, cha, chú, cậu...mà chính là người yêu bỏ đi theo cô gái khác...và muốn dùng bùa để kéo anh chàng ấy về lại, hay nói khác hơn là kiếm bùa yêu để bỏ cho anh ấy quay về....
duyên đến...duyên đi...không có duyên nợ thì không thành phu thê..hết nợ hết duyên thì phu thê tan vỡ thôi....
hơn nữa, nếu mà bạn cứ lậm và chuyện này..thì bạn sẽ chịu điều đau khổ đầu tiên là bị mấy thầy dõm lừa.....nỗi đau đó sẽ nhân lên gấp bội đó bạn...và như vậy bạn sẽ tuyệt vọng cỡ nào..?
tốt nhất bạn nên bình tĩnh, hạn chế tối đa nghĩ đến việc này, để cho đầu óc thảnh thơi thư thái....thì tinh thần bạ sẽ sáng suốt hơn..dần dần bạn sẽ tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình
Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn.
Thân.
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Mình cảm ơn bạn đã qtam đến topic mình. Mình đã lục trong nhà có hình ba mình và ng đàn bà đó. Mình đã đi xem ở 2 thầy. 1 thầy chuyên giải ngãi, tên cô là Huỳnh Chi trên Long Thành, 1 thầy ở Hóc Môn, là 1 sư chùa, cả 2 ng đều nói y chang nhau, nói rằng ba mình bị cho uống đồ dơ nên đâm ra lú lẫn, và ng đàn bà đó muốn chiếm cả tài sản nhà mình và bảo mình tuyệt đối ở nhà, có đuổi cũng không đi đâu hết, vì nếu mình tức giận mà đi ng đàn bà đó sẽ vào chiếm nhà.
Mình cảm ơn những lời góp ý của bạn. Mình cũng xin trả lời mình thì mất mẹ. Nhà chỉ 2 cha con thôi. Ng đó không đẹp đâu bạn àh. Nếu đẹp nếu tốt mình cũng không nỡ mà để ba mình 1 mình. Ng đàn bà đó tiền sử làm gái. Năm nay nhìn độ cũng khoảng 35t trở lên. K chồng, 1 con. Hiện nay làm j` còn là 1 bí ẩn. Có lần mình cãi nhau với bà ta mà ba mình đòi từ mình, cúp nước không cho mình tắm, không cho mình tiền nữa, đòi lấy bà ta và xua đuổi mình nữa, trong khi đó, ng đàn bà đó chửi mình "đỉ này đỉ nọ" mà ba mình đứng đó cưới . . . mình lặng ng` k biết nói lời nào . . .
Gửi ntbtrang: Nếu bạn thực sự muốn thay đổi tốt cho gia đình bạn thì nên đến nhờ một người có thể tim cách gỡ bí cho bạn. Bạn liên hệ với Love -Tamlinh đi. Huynh ấy biết ai có thể giúp đỡ bạn nặng như bùa dơ người ta mách bạn cách gỡ cho nhanh. Tình cảnh như bạn nói thì dễ có bi kịch lắm đấy. Thế nhé.
Bạn thử nhắn tin ở diễn đàn này xem có được không nhé
Bấm vài link này http://www.thegioivohinh.com/diendan...do=newpm&u=175
hồi trước nhà mình cũng có 1 trường hợp tương tự như câu chuyện bạn kể trên.
con mụ đàn bà xấu hoắc,ở dơ thấy bà,vô duyên..vậy mà ông cậu mình lại mê mẫn,gia đình ai nói gì thị kệ,chả quan tâm...đến nỗi bà ngoại mình nói mà còn bênh mụ già kia nữa mới đau.
mà bà ta có chồng rồi,dắt cậu mình về ở chung luôn vớ ông kia luôn mà không ai nói gì hết..
sau 1 thời gian cũng mấy năm trời...thì tình cờ có 1 người biết chuyện,nhìn sự việc rồi mới chỉ cách..
lấy cái "máu tháng" dính trong quần bỏ vô ly cà phê cho cậu mình uống...nhớ là làm cho cẩn thận....
tới chừng xong rồi,ông cậu mình quay qua chửi con mẹ đó như con cầy ghẻ.nhìn mặt là bỏ chạy. trốn con mê đó 1 thời gian luôn..
mình chỉ kể ra như vậy thôi.vì tùy trường hợp nào mà xài.
bạn mà làm theo có gì ráng chịu à nghen:D
Ntbtrang là con nên cũng dám làm chuyện tội lỗi giống bà kia đâu. Cám ơn bạn đã góp ý nhé. Chuyện nhà ntbtrang h` cứ lâu lâu lại rối ben lên cả. Giờ thì ba ntbtrang còn đòi ra ngoài ở với bà ta nữa. Các thầy dặn ntbtrang không đi đâu có đuổi cũng không đi, ntbtrang làm zậy đc. Mà h` ba đòi bỏ nhà đi ở với bà ta. Ntbtrang thua luôn. Giờ ntbtrang k biết phải làm sao nữa ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks