Mình năm nay 19t. Từ hồi nhỏ đã sợ ma. Nhưng lại hay thấy nhiều hiện tượng liên quan ( người âm ). Và thấy nhiều nhất là năm lớp 12 tại hay thức khuya học ôn ... Lần đầu thấy 1 người thanh niên mặc bộ đồ cũ thời xưa trong nhà , nói mẹ , mẹ liền lập 1 bàn thờ không có bài vị chỉ có bát nhang , dĩa , bình hoa ... xong tự tay đốt 1 bộ quần áo ( hàng mã ). Ngay liền buổi tối ngủ bị bóng đè, mở mắt thì thấy người thanh niên đó mặc nguyên bộ đồ mình đốt đứng bên cạnh mình ... Rồi cũng ngay trong nhà lại gặp 1 người phụ nữ trẻ tuổi ( nghe nói là chết trẻ trước nhà mình trong thời bao cấp , vì bố là bộ đội nên được cấp cho ngôi nhà hiện giờ đang ở ). Người phụ nữ này mỗi lần gặp là thấy biến thành con mèo đen có đuôi rất dài. Mẹ mình cũng có căn cơ hiện là 1 người đi coi phong thủy , nhà mình có thờ 1 vị mà mẹ nói là Nhị Lang thần ( gọi là Đệ ). Mẹ mình có duyên làm nghề này thui chứ hok phải vì tiền rồi làm.
Mẹ bảo mình hạp người âm. Do có duyên từ trước ... Thanh niên mà mình rất là lo lắng ... Không biết làm cách nào để biết là có duyên hay không ? Tại từ nhỏ mẹ bắt đi tu ...
Mà nếu mình có duyên thì mình phải tu tập theo con đường nào ? Chứ mà cạo đầu vào chùa là không được rồi. Con trai mới lớn có những cái khó cưỡng lại được. Đi tù rồi cũng sớm về vườn thôi
Mong các cô , các chú ... có thể nói sơ cho con về chuyện này!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks