Tôi là người có nhiều nỗi khổ tâm và it may mắn trong cuộc đời, những năm trước đây tôi ko biết gì và ko hiểu gì về đạo, chỉ đến khi 38 tuổi sau nhiều đau khổ ko chia xẻ đc với ai, chỉ biết tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ của mình, ngậm ngùi thương chính mình, tự mình an ủi mình... trong khi tột cùng nỗi đau thì tôi mới bất đầu quan tâm đến chuyện tâm linh... lúc đầu là biết mượn sách Phật pháp về đọc, sau đó biết niệm phật và trì chú đại bi rồi gần đây nhất là biết đến chùa tụng kinh... Tôi mới biết đc thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả và phải tu để trả nghiệp, từ gần 1 năm nay, tôi đã thay đổi nhiều trong suy nghĩ, tình yêu thượng mọi ng có tăng lên, và đặc biệt cứ lúc nào có tiền tôi lại đi mua chim về phóng sinh , điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm, lúc đầu tôi tập ăn chay vào ngày rằm, mùng một, sau thì ko kể ngày nào, trừ khi đi làm phải đi tiếp khách, phải mua thịt về nấu cho con (con tôi mới đc 3 tuổi rưỡi), hoặc là nhà có khách... nói chung là bần cùng tôi mới mua thịt về ăn, có những lúc tôi cảm thấy ghê mùi thức ăn bằng thịt vì thấy nó tanh, thậm chí mua xương về hầm lấy nước nấu cháo cho con, xong tôi đổ bã đi (trước đây nước thì nấu cháo còn cái thì tôi ăn). Nếu nay thing thoảng có ăn cũng chỉ 1 it rồi ko thich ăn nữa. Tôi tự nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình vẫn còn chút duyên lành nên còn biết để làm những việc đó. Hiểu được nhân quả là thế nào. Hiểu đc nghiệp là thế nào nên tôi nghĩ rằng tôi khổ như này chắc rằng do kiếp trước mình tội lỗi nhiều nên từ nay tôi cố gắng tự tu tập (theo Phật pháp)để mong trả được hết món nợ cũ.
Có điều tôi muốn hỏi mọi người làm sao để biết nghiệp của mình sâu dày đến mức nào?
Tôi thực lòng cầu pháp, thực tâm mong và muốn làm việc thiện, tôi thực là thấy thương yêu mọi ng hơn và thực hành phóng sinh, trì trú tụng kinh... bởi tôi biết tất cả đều phải tại tâm... vậy thì làm sao để biết mình đã sắp hết nghiệp hay chưa? Tôi ko chấp vào việc tu tập của mình vì tôi nguyện sẽ tu tập trọn đời này mà, nhưng làm gì mình cũng muốn biết đc kết quả đến đâu để tự mình khích lệ, động viên tinh thần của mình tốt hơn, ví như tôi mắc nợ 10 triệu nay làm sao để biết mình đã trả đc 3 hay 5 triệu rồi....
RẤT MONG MỌI NGƯỜI GIÚP TÔI TÌM HIỂU VẤN ĐỀ NÀY!