Đời nhà Tuỳ trong niên hiệu Khai Hoàng, có Sư Thích Song Huệ, không biết quê quán ở đâu. Sư phát tâm quyết trong 1 Đời này; cầu được lên Ngôi Bất Thối Chuyển. Theo Bản Nguyện, Sư vẽ Tượng Phật A-Súc-Bệ 10 bức, và đúc Tượng Đồng Đức Phật ấy được 12 pho, mỗi pho cao 3 thước 2. Sau khi hoàn thành, Ngày-Đêm Sư chuyên tâm niệm Danh Hiệu A-Súc-Bệ Như Lai để cầu cảm ứng.
Một đêm, Song-Huệ nằm mơ thấy 2 vị Tăng, 1 vị tự xưng là Nhật Quang, còn vị kia xưng là Hỷ Tích. Hai Tăng-Sĩ đều tướng tốt trang nghiêm, hỏi Sư rằng: " Ông có biết Bản Nguyện của Phật A-Súc-Bệ chăng?
Sư đáp: " Thưa! chỉ rõ được phần đại khái ". Hai vị Tăng lộ vẻ hoan hỷ, bảo: " Lành thay! Ông sanh ở cõi trược ác, mà biết quy y với Đức A-Súc-Bệ Như Lai ở thế giới Diệu Hỷ trang nghiêm thanh tịnh nơi Phương Đông. Hơn nữa, lại còn Phát Nguyện trong 1 Đời cầu lên được Ngôi Bất Thối Chuyển. Chúng ta đến báo trước cho hay, khi Mạng Chung ông sẽ sanh về cõi Tịnh Độ ấy ".
Thức giấc, Song Huệ rất vui mừng, từ đó về sau lại càng chuyên niệm Danh Hiệu Phật A-Súc-Bệ. Khi lâm chung, Sư biết Ngày Gìơ trước, cáo từ và thưa với Đại Chúng rằng: " Nay tôi được sanh về thế giới Diệu Hỷ " Nói xong liền chắp tay viên tịch
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks