Hồi nhỏ mình có đọc và xem cải lương cái sự tích DƯA HẤU này. Gần đây mình có xem phim truyền hình và nghe những lời thoại ẨN CHỨA LÝ LẺ TÔN GIÁO. Các bác thảo luận xem AN TIÊM ĐÃ NÓI J MÀ BỊ ĐÀY HOANG ĐẢO?
Hồi nhỏ mình có đọc và xem cải lương cái sự tích DƯA HẤU này. Gần đây mình có xem phim truyền hình và nghe những lời thoại ẨN CHỨA LÝ LẺ TÔN GIÁO. Các bác thảo luận xem AN TIÊM ĐÃ NÓI J MÀ BỊ ĐÀY HOANG ĐẢO?
Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là vật tiền thân của tôi cả! Mai nói rất tự nhiên. Bởi vì tôn giáo xứ sở chàng bảo rằng cái sướng cái khổ hiện tại là kết quả của sự ăn ở tốt hay xấu của tiền kiếp.
http://w6.60s.com.vn/truyen/721370/08112007.aspx
Bản gốc mà cha ông ta kể: "Ngày xưa, vào đời Vua Hùng Vương thứ 18, vua có nuôi một đứa trẽ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Yển, hiệu là An Tiêm. Lớn lên, vua cưới vợ cho An Tiêm, và tin dùng ở triều đình. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng An Tiêm lại kiêu căng cho rằng tài sức mình tài giỏi mới gầy dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai".
Sửa thí cũng không có gì, cũng dạy dỗ thôi. Nhưng rõ là với câu chuyện mà cha ông ta kể thì hay và ý nghĩa hơn, cả về văn học lẫn ẩn ý. Việc sửa lại cũng không có gì hay và đặc sắc cả, nó còn làm câu chuyện ít ý nghĩa hơn. Mặt khác câu đó đọc là nghĩ ngay tới tôn giáo, với các trẻ em thì vậy là không nên.
ý nghia câu nói của Mai An Tiêm là sự nghiệp do chính bản thân mình gầy dựng ko nhờ vả hay dựa dẫm vào ai.
vì câu nói đó Vua hùng mới nổi máu lên và đày anh ra đảo hoang để thử xem với sức của anh có thể làm đựoc gì :D
chứ đâu có dính gì đến tôn giáo
còn mấy cô chú kia có chửi lộn thì làm ơn next qua topic khác mà chửi, tôn trọng chủ thớt 1 chút
Nghĩ kỹ liệu AN TIÊM CÓ CHẢNH HAY KIÊU CĂNG CHĂNG? Ra đảo hoang anh ta nếm mùi KHÁT NƯỚC, VỢ SẮP CHẾT KHÁT. Mặc dù anh ta rất quyết tâm đào jiếng, nhưng NƯỚC ĐÂU FẢI BỞI CON NGƯỜI CHẾ TẠO? Trong phim khi con chim thả HẠT DƯA, THÌ ANH TA THỐT LÊN "TRỜI JÚP TA RỒI"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks