Từ nhỏ binhyen đã rất ham mê các môn học thuật phương đông, tuy nhiên có lẽ không có khả năng thiên phú nên binhyen đọc rất nhiều sách nhưng kiến thức vẫn còn hạn hẹp.

Sau một biến cố lớn của cuộc đời, binhyen cũng như bao nhiêu con người bình thường khác, tìm đến cửa thánh mưu cầu tìm lại được hạnh phúc giản đơn cho mình và cho các con. Trên con đường mưu cầu hạnh phúc, binhyen đã ngộ ra phần nào chân lý của đạo thánh hiền. binhyen không có chút hiểu biết gì về học thuận nhưng những gì binhyen đang làm ngày hôm nay dường như tuân theo một sự dẫn dắt vô hình, không thể định nghĩa được bằng lời. Một cách vô thức, binhyen chỉ nhủ tự tâm mình dâng một niềm tin tuyệt đối.

binhyen đã theo dõi trang thegioivohinh từ nhiều năm nay nhưng đến hôm nay chợt thấy tự tin để tham gia diễn đàn. binhyen không có kiến thức chỉ có niềm tin và sự ham học hỏi, rất mong được các anh các chị trên diễn đàn chỉ giáo.

Xin trân thành cảm ơn