Mình kính mong có duyên-có phước phần được các bác-các chú-các bạn có tâm đức-có kinh nghiệm-có nhiều thế lực bề trên trợ giúp….vô tình đọc được tp này mà làm phúc giúp mình,hoặc chỉ giúp mình đường đi nước bước xem mình phải ntn ak?
mình kinh doanh dv nhà nghỉ,mới được 4 tháng nay,nhưng kinh nghiệm chưa nhiều,khách thì vắng,mọi người có nói mình đi xem là đất cát có tốt không,phong thủy ntn....mình cũng có nhờ người bốc bát hương thần tài khi khai trương,và được người quen mách,có 1 chú nhà ở Trôi,soi và làm rất có tâm nên mình đến.Chú tên Hoan,nhà chú thờ Phật và chú theo Phật,còn chú soi hoàn toàn theo phương pháp khoa học,mà mình không đủ hiểu biết để nhận biết là chú Soi theo môn phái nào.chú khấn Tổ,sau đó lấy ra 2 que hình chữ L bằng kim loại,chú hỏi theo kiểu trắc nghiệm,và que L trả lời có hoặc không....
lần đầu tiên đến,chú có nói mình bị 7 vong theo,đã 9 năm nay,mẹ mình thì bị 11 vong theo,anh trai mình bị 9 vong....và nếu muốn giải vong cho mọi người thì mọi người phải tin và đến tận nơi,chú chỉ giúp được mình thôi,mình không thể đứng ra làm thay anh và mẹ được.sau đó chú có làm 1 số thủ tục gì đó....và chú nói gần nhà mình có Chùa nào để chú đưa vong về đó,và chú bảo vong xin 150.000,mai mình về vào chùa Liên Hoa,cầm 150.000(mình đặt vào đia với hoa quả mình mang đến)để vào ban Đức Ông,thì vong sẽ đi.
mọi cái hết sức đơn giản,sau đó chú đưa mình 1 gói bột về dặn cách xông người....
mình nói thêm 1 chút,từ khi làm ,mình đã phải thay đổi rất nhiều nv,mặc dù càng đối xử tốt thì họ càng tồi tệ,gian dối với mình,hoặc nếu không thì họ cứ tự bỏ mà đi thôi, mình có quen 1 người đàn ông đã có gđ,không bao biện cho sự sai trái của mình,nhưng mình biết rõ vợ chồng anh ấy lấy nhau không hề có tc,và sống riêng đã nhiều năm nay,chỉ vì bm ,vì cháu bé mà không đưa nhau ra tòa.được .2 năm đầu bọn mình đã rất vui vẻ,hp,nhưng 1 năm gần đây thì mọi chuyện tệ quá.anh ấy thường xuyên cáu giận,câu thứ 2 là mày tao và tiếp theo là bạo lực,tình cảm của mình từ đó mà phai dần,nhạt dần,rồi bắt đầu chuyển sang căm thù,nhưng trong thâm tâm vẫn còn rất xót thương.và mình nghĩ tc của anh ấy với mình chắc cũng đã cạn,nên mới đối xử với mình quá tệ bạc,quá kẻ thù như vậy.càng ngày những lần bạo lực càng mạnh và nhiều hơn,bất kể lần nào,dù nói chuyện với mình bằng tay chân ít hay nhiều,nhưng có 1 điều chắc chắn là,lần nào cũng có máu,có lần với chỉ 1 phát đạp,mình đã ngất đi vài giây,tỉnh dậy thấy đau buót trên trán,máu chảy xót không mở nổi mắt nhưng không thể nhớ nổi 1 câu cuối mình đã nói gì mà bị đx thế.vài lần không có lý do to tát,thì đánh mình luôn trước mặt bạn bè,kéo mình từ tầng 4 xuống tầng 1 trong tình trạng mình nằm cả người trên mặt đất và máu chảy ướt mặt,ứơt áo...đó là lần anh ấy tỏ ra sợ hãi và ân hận nhất,vì mình có nói sẽ đi làm giấy chứng thương gửi lên cơ quan c.a...nhưng mình đã không làm đc điều đó,vì sợ mọi việc ầm ĩ,đến tai bm mình,chắc bm mình sẽ chết vì thương xót con mất.gần đây, những lần bị đòn,những lần máu chảy cũng nhiều hơn,đến mức liên tục tuyển nv mới,chỉ vì mấy đứa quá sợ hãi khi chứng kiến sự cùn,sự vô lý,sự hung bạo mất nhân tính đó...
mình đã rất đau đớn,thể xác,tâm hồn,đã nghĩ cách để đối phó với anh ta,nhưng không có cách gì,cũng không ai bảo vệ đc mình,thỉnh thoảng 3-5 ngày anh ấy đến,lại ở vài ngày,gây sự với mình 1 trận và lại đi,và lại đến như ma như quỷ,để hành hạ thể xác tinh thần,hành hạ kinh tế mình.
mình xin được thôi không quan hệ nữa thì anh ta cũng không cho,không chấp nhận,anh ta nói nguyên văn:mày tuổi gì mà có quyền quyết định chuyện này?tao mới là người được quyền nói …”nhưng chắc chắn với tính cách quá cùn,quá nhỏ nhen,bẩn thỉủ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ mình có thể thoát ra được mói quan hệ cay đắng này…,người đó cứ thích là đến,không thích là đi,không công việc,không tiền,cũng không còn tc với mình nữa,nên mới đối xử với mình như vậy,mình biết ngoài mình ra,anh ta còn lien lạc,gặp gỡ them 1 vài cô gái nữa,cho dù có biết thế,có đọc tin nhắn nhưng mình cũng chẳng thể làm được gì,chẳng ngăn cản đc,chẳng còn t.y để ghen tuông,cũng chẳng nói được gì để anh ta buông tha cho mình,vì đây là con người vô cùng cùn,nhất xã hội mình chưa từng gặp và có lẽ trong các bạn cũng hiếm người bị gặp trên đời....
tất cả mọi việc cứ rối tinh cả lên như thế,khách thì vẫn vắng vậy,mặc dù n.n mình rất sạch sẽ,giá bình dân....
lần 2 mình tới gặp,chú cho 7 lá bùa cầu tài,bảo mình về hàng ngày thắp hương khấn thần tài sau đó đọc 7 lần chữ trên lá bùa và mang ra cửa hóa,7 ngày này thì có khách ra vào túc tắc-3 ngày sau lại vắng như chùa Bà Đanh....mình lại đến tiếp nhờ chú soi giúp liệu mình có khả năng tiếp tục trả tiền nhà sau 3 tháng nữa không(gần 100.000.000)vì 3 tháng nữa là đến thời hạn đóng tiền.khi chú hỏi que L là mình có thể tiếp tục thuê lại chỗ này sau 2 tháng nữa hay không thì nhận đc câu trả lời là Không,chú tiếp tục hỏi sau 1 tháng nữa có thuê được không,que L trả lời Có.nhưng,3 tháng nữa mình mới đến thời hạn thanh toán tiếp tiền nhà......hỏi thì chú nói chú không biết tại sao....mình nhờ chú soi xem liệu trong thời hạn 1 tháng nữa,liệu mình có gặp chuyện gì liên quan đến pháp luật không,thì chú nói có,chú hỏi que L là nếu làm lễ giải Nghiệp có qua được không,thì có câu trả lời là Không thể....chú bảo như vậy là không có cách gì thoát được...mình ngồi khóc tu tu,chú xem 1 lát rồi bảo đây là việc có liên quan đến người thân,không thể tránh khỏi,nhưng cũng không mất tiền cho công an....mình nghi đi nghĩ lại,hay là có liên quan đến bạn trai mình,vì anh ấy đã bạo lực với mình quá nhiều lần,quá vô lý,quá sức chịu đựng của mình rồi,nhưng mình không nỡ làm gì lớn chuyện,vì phần còn thương anh ấy,t.y thì đã hết sạch,phần nghĩ đến bố mẹ mình,bố mình bị tai biến,giờ đang rất yếu ớt,nếu có việc gì xảy ra với mình,chắc bố mình thương xót,lo nghĩ mà không thể sống nổi...chính vì biết hoàn cảnh mình thân cô thế cô,và thương bm,nên bạn trai mình mới càng ngày càng quá quắt như vậy.thời hạn 1 tháng mình còn có thể ngồi đây,vào mạng,email ntn cho tỷ đã sắp hết rồi,mình biết phải làm gì để cải thiện tình hình,hoặc phải tìm ai để giúp đỡ đây,tiền thì chẳng có nhiều,ngừoi thân yêu thì không ai biết mà giúp,số còn lại chỉ lợi dụng và vô cảm nếu mình gặp rắc rối.
mong mọi người làm ơn làm phúc cho mình lời khuyên,mình phải làm gì,nên làm gì để cứu vãn cuộc đời mình,cứu vãn cv và cuộc sống gd mình đây?
Mình kinh doanh hoàn toàn hợp pháp,không có gì vi phạm pháp luật,ak,còn nữa,lần 2 đến xin bùa cầu tài của chú Hoan,chú đưa 10 cái,chú nói làm tiếp 3 hôm thôi,nhưng từ hôm đó đến nay,7 ngày rồi,khách lại vắng hơn lúc ban đầu,mình thấy chú không có ý định làm kinh tế,hôm đầu tiên chú không lấy tiền,lần 2 mình gửi chú có 100k,mãi chú mới cầm,lần 3 mình gửi 200k thì chú nhất định trả lại 100k,chỉ nhận 100k thôi.
Mình biết mọi người rất rất bận rộn,chắc gì mấy ai có nổi time để đọc hết tâm thư của mình,nhưng mình không còn ai để bấu víu,không còn ai bảo vệ,che chở lúc này nữa rồi,ngày xưa có bố mẹ,giờ bố bệnh,mẹ già yếu,mình chẳng giúp được gì,thật là bất hiếu,đâu dám thổ lộ để bố mẹ thêm ghánh nặng,thêm nỗi lo trong lòng….
Mong mọi người thông cảm,thương xót mà cứu giúp cuộc đời đầy bất hạnh của mình.mình phải làm gì với cơ sở kinh doanh,muốn bán đi để làm cv khác như lời chú Hoan khuyên thì cũng rất rất khó.mình phải làm sao với người bạn trai chỉ mang đến bất hạnh,phiền phức,đau khổ cho cuộc đời mình,mình đã có hỏi chu Hoan,chú có xin bề trên và chú nói,chú không giúp được đâu,cháu hay tự đi thôi.....
Mình 37 tuổi rồi-chưa lập gia đình-chẳng có gì là của riêng-chỉ có khổ đau và bất hạnh-âu đó cũng là cái nghiệp.
Xin được cúi đầu cảm tạ….
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks